Tác giả Chủ đề: Bến Tre - Bà Ngâm có 2 con Tâm thần - Giồng Trôm  (Đã xem 13452 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #28 vào: 02-01-2013 19:25:58
Chào chị trangvitgioi và cả nhà,
Theo em được biết thì bà Ngâm có vài công dừa mỗi lần bán cũng được vài trăm. Số tiền này do anh Hạp giữ lâu lâu anh mua gạo gửi qua cho chú Út. Lúc ghé BTre em có điện cho anh Hạp hỏi thăm tình hình chỉ hỏi được là anh không nhận CMTX từ NV khoảng vài tháng trước khi bà mất, em hỏi cụ thể là tháng nào anh có nhớ ko, anh Hạp bảo là không rõ rồi tắt máy...
Do tinh thần không được tỉnh táo nên chú Út nấu cơm ăn khi sống, khi nhão; có lần chú còn lội bộ lên tận SG để mua đất cất nhà??? Nghe bà con kể lại là đi cũng khá lâu, đến lúc về đựợc đến nhà thì cả mình đầy những vết thương và lở loét. Người ta dự đoán là do trên đừơng đi chú ăn và uống những thức ăn ko sạch sẽ nên mới bị như vậy...
Ngoài ra, em nghe nói anh Hạp đi làm ở TP (ko rõ là BTre, Tiền Giang hay SGòn) lâu lắm mới về.
Các thông tin em thấy còn khá nhiều mơ hồ và chưa có ngừơi trung chuyển thích hợp nên không dám đề xuất giúp đỡ.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #27 vào: 24-12-2012 00:04:52
Cảm ơn bài viết của Start2404 rất nhiều, đọc mà xót xa quá. Nếu chúng ta theo dõi thường xuyên thì.... Nhờ Start2404 xem giúp có cần giúp đỡ chú Út Chuột không? bản thân chú cũng bệnh tật không ai chăm sóc.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #26 vào: 18-12-2012 22:08:29
Gần 4 giờ chiều start2404 mới tìm được nhà bà Ngâm




Có vẻ như lâu rồi ko có ai đi qua đường này.





Lúc đầu start2404 ko nghĩ là còn có người sống trong nhà này.


Bàn Thờ của bà bám đầy mạng nhện và bụi. Có lẽ lâu lắm rồi chưa ai thắp nhan và dọn bàn thờ cho bà.





Ngôi nhà khá đơn chiếc.


Đây là hoàn cảnh gây cho start2404 nhiều cảm xúc nhất trong chuyến XM này.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 17-12-2012 08:49:35
Chào chị trangvitgioi và cả nhà,
Trong chuyến đi Bến Tre ngày hôm qua sau nhiều lần hỏi thăm đường và loay hoay hơn tiếng thì start2404 cũng tìm đến được nhà bà Bảy Trúc.
Lúc ở ngoài đường thì start2404 được biết bà đã mất một thời gian (có người nói gần được một năm, có người nói khoảng 3 tháng).
Lúc vào nhà của bà start2404 thật bàng hoàng khi thấy lối vào nhà dường như đã từ lâu ko ai đi; bàn thờ của bà bám đầy mạng nhện và khói bụi, chắc đã lâu lắm rồi không ai đốt nhan và dọn dẹp.
Nếu không thấy chú Út Chuột (mọi người thường gọi người con bị bệnh của bà  như thế) nằm trong chiếc mùng thì chắc không ai nghĩ ngôi nhà đó còn người sinh sống...
Theo lời kể của một à cụ hàng xóm start2404 được biết trước khi mất không lâu bà bị té mà không ai chăm sóc nên sức khỏe dần suy kiệt dẫn đến qua đời. Thực ra thì bà cũng được chính người con của mình chăm sóc đấy chứ, mà chỉ do chú bị bệnh thôi nên có chăm cũng như không mà thôi. Cơm thì nấu lúc sống, lúc chín; đồ ăn thì đôi khi không có gì cả...

Ra về với nỗi buồn lặng lẽ, start2404 ước gì mình đã đến nhà bà sớm hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #24 vào: 16-11-2010 16:35:50
Chào cả nhà,

Do chú Ba Khởi không biết lên mạng nên anh Kevin nhờ mình giữ liên lạc với chú Ba Khởi và chú Năm Sang để cùng theo dõi việc chuyển tiền cho bà Bảy.

Ngày 15.11, anh Hạp đã gọi mình thông báo đã nhận được tiền và đã chuyển cho bà Bảy. Mình cũng đã alo cho bà Bảy và bà cũng xác nhận đã nhận được 500 ngàn đồng. Bà cũng cám ơn hội từ thiện đã giúp đỡ bà.

Vậy xin thông báo cho chị HieuNhan và cả nhà cùng biết

Thân ái,

Andy Cường aka NamViet

 


Ngủ rồi HieuNhan

Trả lời #23 vào: 10-11-2010 17:48:34
Linh đã nhờ người nhà chuyển bưu điện cho bà Bảy Trúc 500.000 đồng CMTX tháng 11 ( thông qua địa chỉ anh Hạp ). Nhờ anh / chị theo dõi TH này liên hệ với bà Bảy để thông báo cho bà và viết vài chữ xác nhận sau khi bà đã nhận được tiền.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #22 vào: 10-11-2010 16:09:34
Chào bác pquyen và cả nhà,

Chuyển tiền qua bưu điện thì người gửi không cần viết số CMND của người nhận trên Thư Chuyển Tiền, nhưng người nhận khi ra bưu điện để nhận tiền phải xuất trình CMND, hộ chiếu ... Thời gian khỏang 2-3 ngày là tới tay người nhận.

Hai thành viên ở cồn Ốc bị Kevin \\\"dụ dỗ\\\" tham gia diễn đàn NTCM là :
- anh Ba Khởi - DĐ 0949.741.074
- anh Năm Sang -  DĐ 0914.826.443 (hội trưởng hội chữ thập đỏ xã)

Thân,

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #21 vào: 10-11-2010 12:39:38
Chào cả nhà.

Tình cảnh bà Bảy cũng thật bi đát, gần đất xa trời rồi mà cũng chẳng có được sự chăm sóc của người thân. Bên cạnh bà hiện nay chỉ có một người cháu bị tâm thần. Nhà của thì rách nát và chẳng có gì đáng giá!

Bác Hieunhan đã đăng ký giúp bà 500.000/tháng/6tháng (tạm tính) bắt đầu từ 11/2010. Mức CMTX này cao hơn đề nghị của nhóm xác minh, tuy nhiên tôi cũng nghĩ như bác Hieunhan, nếu còn dư thì bà để dành để lo hậu sự vì gần như bà chẳng còn ai thân thích.

Việc gởi tiền, tôi băn khoăn chỉ với những thông tin như sau:

Anh Trần Văn Hạp (cháu kêu bà Bảy Trúc là mợ)
Tổ 5 - ấp 3 - xã Hưng Phong - huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre
Số DĐ : 0169.522.6179 (phiền các bạn ghi số DĐ để bưu tá dễ kiếm nhà)

cũng có thể gởi tiền qua bưu điện được? Không thấy có số CMND của anh Hạp? vì thường phải có số CMND của người nhận. Bác kenvin xác nhận lại nhé! Sau đó bác hieunhan gởi cho bà cụ.

Việc theo dõi cưu mang, nhờ bác kenvin \\\"phát triển thêm cơ sở\\\" cậy nhờ bác tổ trưởng Ba Khởi theo dõi việc này.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #20 vào: 10-11-2010 12:15:40
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
Chào tổ điều phối,

TH này đã được xác minh và đưa ra đề xuất giúp đỡ vào ngày 30.10 và đã có nhà hảo tâm đăng ký CMTX, vậy phiền các bác xem xét và cho quyết định cuối cùng sớm, để có thể triển khai việc CMTX từ tháng 11 này.

Các khỏan ủng hộ cho bà Trương Thị Ngâm (Bảy Trúc), xin gửi bưu điện về :
Anh Trần Văn Hạp (cháu kêu bà Bảy Trúc là mợ)
Tổ 5 - ấp 3 - xã Hưng Phong - huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre
Số DĐ : 0169.522.6179 (phiền các bạn ghi số DĐ để bưu tá dễ kiếm nhà)

Thân,

Mong tin Tổ ĐPCM duyệt
Thân mến!

 


Ngủ rồi HieuNhan

Trả lời #19 vào: 08-11-2010 20:38:05
Linh sẽ tập trung giúp đỡ các cụ già nghèo khổ neo đơn bệnh tật, mỗi trường hợp là 500.000 đồng mỗi tháng, nếu dư thì các cụ để dành lo hậu sự, nếu thiếu thì các thành viên khác giúp thêm.

Linh sẽ chuyển tiền cho các cụ vào ngày 10 hàng tháng

Thân chào,

Diệu Linh (pháp danh Huệ Liễu)

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #18 vào: 08-11-2010 11:39:01
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
...
 Kevin cũng đã gửi biếu bà 500K để bà bồi dưỡng.

Hiện tại Kevin đang xây dựng đội ngũ tình nguyện viên tại địa phương, cụ thể là vợ chồng anh Ba Khởi - tổ trưởng. Nếu được, Kevin xin giới thiệu anh Ba Khởi  là người thăm hỏi bà hàng tháng và theo dõi phần cưu mang cho bà sau này
...

@KevinHieu: Cảm ơn tấm lòng của anh & 2 sáng kiến: \\\"Đề xuất(túi) giúp đỡ ban đầu (500k)\\\"; \\\"xây dựng đội ngũ tình nguyện viên tại địa phương\\\"
Thân mến! :woohoo:

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #17 vào: 08-11-2010 11:26:29
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn

 - gia đình bà Bảy có được trợ cấp 180K/tháng từ tháng 5-2010, bà có BHYT nhưng anh Chuột thì 3 không (không CMND, không BHYT, không giấy chứng nhận tâm thần)
- cứ hai tháng một lần, bà bán dừa cũng thu được một khỏan tương đối (bà có vài công dừa, đây là lý do mà địa phương làm khó khi xét hộ nghèo cho bà), thời điểm này dừa đang trúng, mỗi lần cũng được 500K-600K

Theo lời bà kể, sau khi đài TH Bến Tre đưa tin, có nhiều mạnh thường quân trong tỉnh có đến thăm và tặng quà, hội chữ thập đỏ tặng một xe lăn (nhưng với tình hình nhà cửa chật chội, đường xá lầy lội và phải qua cầu khỉ mới vô tới nhà bà, thì cái xe lăn này đành bỏ xó không xài được)

Đề xuất giúp đỡ :
- CMTX 300K / tháng, cùng với số tiền trợ cấp 180K của nhà nước, hàng tháng cũng tạm đủ cho bà và anh Chuột chi dùng
- Nếu có 300K của diễn đàn, tiền bán dừa (bấp bênh, lúc trúng lúc thất) này bà có thể để dành phòng khi ốm đau bệnh họan
 ...
 

@Bạn HieuNhan thân mến: Cảm ơn tấm lòng của bạn. Bạn cthe dựa vào dử liệu trích dẫn ở trên để cân nhắc. Mong tin bạn có quyết định sớm về việc CMTX TH này để tổ ĐPCM duyệt
  Cũng xin bạn lưu tâm thêm hoàn cảnh đáng thương của anh Chuột. Theo gợi ý của Vịt (đẹp rạng ngời mà ko chói lóa) cũng hay nhưng TH chị Hiền đã tạm ổn về việc CM rồi hả chị Vịt?
@CGYT (Chuyên gia yte) Hkfami: Damxui em cậy nhờ chị iu về bệnh tình của anh Chuột này được ko chị ạ?
Tks All
Mến mến!

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #16 vào: 07-11-2010 22:48:09
Chào tổ điều phối,

TH này đã được xác minh và đưa ra đề xuất giúp đỡ vào ngày 30.10 và đã có nhà hảo tâm đăng ký CMTX, vậy phiền các bác xem xét và cho quyết định cuối cùng sớm, để có thể triển khai việc CMTX từ tháng 11 này.

Các khỏan ủng hộ cho bà Trương Thị Ngâm (Bảy Trúc), xin gửi bưu điện về :
Anh Trần Văn Hạp (cháu kêu bà Bảy Trúc là mợ)
Tổ 5 - ấp 3 - xã Hưng Phong - huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre
Số DĐ : 0169.522.6179 (phiền các bạn ghi số DĐ để bưu tá dễ kiếm nhà)

Thân,

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #15 vào: 04-11-2010 01:09:15
HieuNhan đã viết:
Trích dẫn
Linh xin đăng ký giúp đỡ bà Bảy Trúc 500.000 đồng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 11 này
Thân chào,
Diệu Linh (pháp danh Huệ Liễu)

Chào HieuNhan,

Sau khi xác minh, nhóm anh KevinHieu đề xuất mức CMTX là 300.000đ/tháng, đọc qua trường hợp này, cá nhân Vịt nghĩ mức cm này phù hợp. Khả năng của DĐ là chỉ có thể giúp nhu cầu nhu yếu phẩm tối thiểu, và chúng ta dành phần còn lại để các hoàn cảnh tự vươn lên (đó là các hoàn cảnh nói chung). Vịt có gợi ý là HieuNhan cmtx cho TH này 300.000đ và dành 200.000đ cho các TH khác, còn khá nhiều hoàn cảnh khó khăn chưa xác minh và rất có thể cần giúp đỡ.

Vịt giới thiệu TH chị Hiền, cầu Thị Nghè theo link dưới đây để bạn tham khảo thêm xem sao nhé.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=6675&limit=9&limitstart=18#forumtop

Đó chỉ là gợi ý của Vịt, nếu bạn vẫn muốn CMTX cho mẹ con Bà Ngâm 500.000đ/tháng thì DĐ vẫn tôn trọng quyết định của bạn. Chúc bạn tìm thấy niềm vui bên NTCM.

Thân,

 


Ngủ rồi HieuNhan

Trả lời #14 vào: 03-11-2010 11:59:40
Linh xin đăng ký giúp đỡ bà Bảy Trúc 500.000 đồng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 11 này

Thân chào,

Diệu Linh (pháp danh Huệ Liễu)