Tác giả Chủ đề: Vũng Tàu - Hằng-Mẹ trẻ bệnh tật con nhỏ neo đơn  (Đã xem 10427 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi viethuong

Trả lời #57 vào: 07-06-2014 16:47:44
@nghuyenthuonghienntcm:

Mình đồng ý với đ/x của bạn, chúng ta còn nhiều TH phải quan tâm. Sau đây là chi tiết tk của mình:

*Tên : Pham Truong Son, *STK: 0071000706558 *Bank: Vietcombank *CN: số4 TPHCM.

Cảm ơn

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #56 vào: 05-06-2014 15:53:04
Chào cả nhà!
 Hôm nay NPH ghé để trao CMTX t6/2014 cho bé Bảo Yến nhưng cô hàng xóm cho biết 2 mẹ con chị Hằng đã đi đâu mấy hôm nay rồi không thấy về.
 NPH xin ngưng CMTX trường hợp chị Hằng do tminhnguyen và ban vietthuong cưu mang. Có gì mới NPH sẽ cập nhật cho cả nhà biết.

Còn tiền CMTX tháng 6/2014 sẽ chuyển trả lại cho bạn vietthuong, nhắn cho NPH biết số tk để NPH gửi tiền CMTX tháng 6/2014 lại để CM cho trường hợp khác.

Cảm ơn tminhnguyen, vietthuong và các MTQ trong thời gian qua đã cưu mang mẹ con chị Hằng có thể do chị Hằng ko có ý thức để vượt lên số phận nên chúng ta giúp đỡ cũng vậy. Chỉ thấy thương bé Bảo Yến có người mẹ ...
Thân!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #55 vào: 30-05-2014 08:07:59
chào cả nhà!
NPH đã động viên chị Hằng cho bé Bảo Yến đi học lại nhưng hàng xóm cho biết chị Hằng ko muốn cho bé Yến đi học vì không có bé bảo Yến đi lượm ve chai cùng sẽ không ai cho tiến và đồ ăn nên chị phải cho bé Yến đi cùng để kiếm sống.
Hàng xóm, mọi người xung quanh, NPH nhắc nhở là ăn ở sạch sẽ, nhưng chị Hằng vẫn cứ thế không hề thay đổi, Tội nghiệp bé Yến sống cùng người mẹ không có ý thức không biết cuộc sống của bé sẽ thế nào???

Hàng ngày chị cũng không nấu ăn cho bé mà mua lung tung về ăn.

Ngày 4/3 đoàn Lephung, Mardling, ytinh  đến thăm chị 2 mẹ con chị Hằng và bàn sẽ ngưng trợ giúp cuu mang thường xuyên do Vietthuong và Tminhnguyen thay nhau cưu mang mẹ con chị Hằng nhưng nghĩ cũng tội ngiệp cho bé Yến nên NPH đề xuất là tiếp tục cưu mang thường xuyên tháng 300k để bé Yến có sữa uống hàng ngày. Còn việc đến lớp của bé NPH sẽ tiếp tục khuyên bảo chị Hằng.

Xin ý kiến của tminhnguyen, vietthuong và cả nhà về việc này.
 
Trên đay là hình ảnh cưu mang tháng 3,4,5/2014

 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #54 vào: 30-03-2014 16:03:03
Chào cả nhà !
Ngày 4/3 vừa qua ytinh, mydarling, le phung và NPH đến thăm chị Hằng, hai mẹ con sống trong căn phòng tâm tối và bề bộn, cháu Bảo Yến đã bỏ học ở nhà cùng mẹ hằng ngày đi kiếm ve chai, còn ở nhà thì chơi với mấy cháu nhỏ cùng dãnh phòng trọ.
Thật đáng thương cho cháu không biết tương lai của cháu sẽ đi về đâu, khi người mẹ thì bệnh và không biết cách chăm sóc cho con, để cháu rất là lượm thượm.
Mong các thành viên và các bạn ở gần nên động viên chia sẻ, giúp cho cháu được đến trường và được đi học.
Vài hình ảnh để cả nhà xem.


Thành viên đến thăm chổ ở chị Hằng.

[/URL
Thân !

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #53 vào: 21-02-2014 20:50:01
Chao cả nhà!
Chiều thứ 6 ngày 14/2 NPH đến chuyển CMTX Tháng 1,2/2014 của vietthuong cưu mang nhưng 2 mẹ con đã đi lượm ve chai nên NPH không gặp 2 mẹ con chị Hằng,  trò chuyện với chị hàng xóm cho biết chị Hằng trước có 1 cái quạt cũ, nồi cơm điện nhưng do cũ quá đã bị hỏng không xài đc.Đêm đến nhà chị không mắc mùng(màn), phòng trọ thì chật chội, tối om nên muỗi cắn bé Bảo Yến quá trời.
- NPH đã xin đc nồi cơm điện cũ nhung cũng khá mới, và mua thêm cho chị 1 chiếc quạt bàn Senko. Hôm nay NPH lên cũng không gặp 2 mẹ con nên đành gửi quà cho cô hàng xóm nhận dùm để tối 2 mẹ con có quạt ngủ cho đỡ muỗi.
- Do nhiều đồ quá nên NPH mới chở được quạt và 1 thung sũa thôi còn chưa chở đc nồi cơm điện và 5kg gạo.
Thứ 2 đi làm NPH chở lên luôn.
 Dưới đây hóa đơn và ảnh trao quà.
 
   
Thân!!!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #52 vào: 10-02-2014 15:05:27
Chào cả nhà!
       NPH vừa về quê ăn tết mới vào nên chưa ghé thăm 2 mẹ con chị Hằng được, trong tết ngày 10/01/2014 NPH có đến nhưng 2 mẹ con chị Hằng đi lượm ve chai chưa về nên không trao quà cưu mang tháng 1/2014 cho mẹ con chị được.
Chiều Thứ 6 tuần này tức ngày 14/2/2014 NPH sẽ đến thăm và trao quà tháng 1,2/2014 cho mẹ con chị Hằng 2 tháng luôn các thành viên ở TPVT và khu vực lân cận ai rảnh thì tập trung ở cổng UBND phường 5 địa chỉ 526 Trần Phú để trao quà cưu mang tháng 1,2/2014 do viethuong cưu mang nhé.
 Thật sự xin lỗi cả nhà về sự chậm trễ này, NPH sẽ cập nhật tin tức 2 mẹ con chị Hằng sớm để cả nhà theo dõi và biết về tình hình của 2 mẹ con.
 
  Thanks

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #51 vào: 23-12-2013 00:31:12
Chào cả nhà !

Từ tháng 1/2014 Viethuong sẽ tiếp nối Tminhnguyen CMTX mẹ con em Hằng 300,000đ/tháng.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của Tminhnguyen, Viethuong và cả nhà.

Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ do tới hôm nay 6x mới đọc bài viết này.
Mong có thêm sự chung tay trong việc Theo dõi cưu mang từ cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #50 vào: 18-12-2013 15:44:30
Cảm ơn tminhnguyen đã cưu mang 2 mẹ con chị Hằng trong những tháng qua!
Đợt này chị Hằng cũng đi nhặt ve chai thường xuyên để kiếm sống, còn bé Bảo yến vẫn đi học bình thường, bé viết chữ đẹp lắm trên đây là một số hình ảnh trao quà cho 2 mẹ con Chị tháng 11 và 12 và hình ảnh bé Bảo Yến viết chữ.
Quà gồm:
1 cặp học sinh             : 195.000đ
 Thức ăn (thịt) x 2 lần    : 100.000đ      
1 thùng sũa cô gái halan: 275.000đ

Tổng cộng:                  570.000

Cảm ơn viethuong đã tiếp sức cho bé Bảo Yến có thêm tiền mua sữa và thức ăn hàng tháng để bé bổ sung thêm khẩu phần ăn.

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #49 vào: 07-12-2013 16:00:47
Chào cả nhà.

Tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
tminhnguyen xin báo trước tiếp tục CM 300k/thg 8-12/13 để HC yên tâm

Viethuong đã viết:
Trích dẫn
Do sắp xếp nội bộ giữa tminhnguyen và viethuong, kể từ 1/2014 viethuong sẽ nối tiếp CMTX tất cả HC mà tminhnguyen đã CM như sau:
....
11/Chị HẰNG, BRVT 300k

Đã bước qua tháng 12 rồi, vậy là từ tháng 1/2014 anh viethuong sẽ tiếp sức tminhnguyen. Cảm ơn cả nhà ạ!

Thân.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #48 vào: 04-11-2013 23:45:07
Chào cả nhà!
Trích dẫn
Do NPH ko biết up ảnh nên đã tạo ra những khoảng trống mong quản trị mạng xóa dùm NPH mấy toppic trống. Lần sau NPH sẽ lưu ý trong quá trình úp ảnh.


Do lu bu công việc quá nên NPH ko kịp cập nhật tình hình 2 mẹ con chị Hằng cho cả nhà, mong cả nhà thông cảm.

Hôm trước NPH tính xin cho bé vào Chùa Qui Sơn(gần phòng trọ chị Hằng) để bé đi học cho tiện ngày 29/8 NPH chở bé đến chùa xin học thì nhà chùa bảo bé còn nhỏ quá nên nhà chùa ko nhận.
  Hôm sau NPH đã hỏi và xin cho bé học ở trường tư thục và trường đã nhận Bảo Yến nhưng học ở đây phải đóng học phí hàng tháng,NPH đã tâm sự với cô giáo nên cô bớt cho 50.000đ/1 tháng. Nên nay hàng tháng phải nộp học phí là 150.000đ/1 tháng. Rất may tiền học NPH đã vận động 01 mạnh thường quân ở trong phường giúp cho bé Bảo Yến. Vậy là nay việc học của bé tạm ổn.
  NPH đã chuyền CMTX tháng 10/2013 do Tminhnguyen cưu mang cho 2 mẹ con Chị Hằng,NPH đã trao bằng hiện vật.
Trên đây là một số hình ảnh.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #47 vào: 12-08-2013 20:58:09
Chào cả nhà!
NPH đã trao quà T7/2013 cho mẹ con chị Hằng.Do lúc NPH tới 2 mẹ con chị đang đi lượm ve chai nên NPH đã nhờ cô hàng xóm tốt bụng nhận hộ quà.
Bé bảo yến chuẩn bị vào học Nên NPH đã mua cho bé 1 bộ sách giáo khoa lớp 1 = 85.000đ + 10 tập vở  ô ly X 7,500/1 cuốn = 150.000đ = 235.000đ. Tháng 7 còn dư 65.000. Hiện bé đang thiếu 1 chiếc cặp và một số vật dụng tháng tới NPH sẽ bổ sung. để bé Bảo yến tới trường học thật tốt.
Cảm ơn bạn vietthuong đã giúp bé bảo yến có cơ hội đến trường để kiếm con chữ.
Trên đây là 1 số hình ảnh!
 
 
Thân

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #46 vào: 09-07-2013 16:00:56

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #45 vào: 09-07-2013 15:58:20

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #44 vào: 09-07-2013 15:40:36
Chào cả nhà!
Lâu NPH bận quá nên không cập nhật thông tin 2 mẹ con chị Hằng cho cả nhà và tminhnguyen biết.
Hôm trước chủ nhà trọ bảo xây dựng lại nhà nhưng nay chủ nhà thay đổi ý định chỉ sửa lại thôi nên việc nhà cửa 2 mẹ chị đã tạm ổn định.
Và rất may dạo này ở gần phòng trọ của chị Hằng có 1 chị thuê phòng cạnh và họ đã khuyên nhủ chị Hằng là nên cho bé Bảo yến đi học vậy là hôm NPH lên thăm và trao quà T6 chị Hằng có nhã ý nhờ NPH xin cho bé đi học.
Hôm sau NPH cũng đã lên chùa Quy Sơn (gần phòng trj chị Hằng) xin cho bé Bảo Yến đi học và nhà chùa đã đồng ý. Cuối tháng 8/2013 bé có thể đi học được rồi.
NPH cũng hỏi sao hôm trước chị không đồng ý cho bé đi học chị cười và nói em sợ con em đi học về rồi có người bắt cóc con em....NPH cũng đã khuyên chị yên tâm chuyện đó vì ở P5 trật tự rất đảm bảo không thể có chuyện đó đâu.
Dạo này thấy 2 mẹ con chị vui vẻ và hiểu biết lên rất nhiều. Mong rằng chị hàng xóm tốt bụng sẽ chia sẻ thêm để chị hiểu đời hơn nữa để lo cho bé Bảo Yến.
Mong cả nhà tiếp tục chung sức để mẹ con chị có thêm động lực vượt qua khó khăn.

HuHu NPH lấy điện thoại chụp hinh xong giờ không lấy ra được để post ảnh lên cho cả nhà cùng xem phải làm sao đây huhu. Chắc phải nhờ chuyên gia thôi. Tại sao vậy chứ???

Thân!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #43 vào: 11-06-2013 14:15:44
Chào cả nhà!
 Cảm ơn tminhnguyen đã giúp sức 2 mẹ con chị Hằng. Lúc này hai mẹ con chị chuẩn bị chuyển phòng trọ cũng còn nhiều thứ phải lo vì vậy sự tiếp sức của TMnhnguyen tạo điều kiện cho 2 mẹ con chị sớm ổn định cuộc sống. Có gì MPH sẽ cập nhật tin tức cho Tminhnguyen và cả nhà cùng biết.
NPH vừa nhận 300ktiền CMTX tháng 6/2013.
 NPH sẽ sớm sắp xếp thời gian đến trao tiền CMTX cho 2 mẹ con chị.
Cảm ơn tminhnguyen và cả nhà nhiều.
Thấn