Tác giả Chủ đề: Phường 5, TP Vũng Tàu - Chị Mai - Con tật nguyền  (Đã xem 16674 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #52 vào: 30-03-2018 06:01:43
Xin Cảm ơn Lephung và em Tuấn  đã ghé thăm và cập nhật tình hình cuộc sống hiện tại của gia đình chị Mai để cả nhà cùng nắm được.

Cứ nghe tin hoàn cảnh bớt khó khăn là mừng rồi !

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Lephung 300,000đ tiền CMKTX gia đình chị Mai  dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #51 vào: 16-03-2018 00:16:40
Chào cả nhà!

Ngày 10/2/18, LP và em Tuấn đã đến thăm và chuyển CMKTX 300k từ quỹ NTCM đến gia đình chị Mai.

Chị Mai hiện nay đi làm phục vụ cho quán cơm niêu, lương gần 5tr. Con gái đi làm bán hàng. Con trai cũng đi làm thuê. Chồng chị Mai vẫn đi biển. Do cha mẹ chị Mai già yếu nên gia đình nhỏ của chị Mai dọn qua ở chung nhà cha mẹ, cách nhà chị vài chục mét.

Nhóm đã chuyển 300k từ NTCM tặng cha mẹ chị Mai. Vì gia đình nhỏ của chị Mai đã không còn khó khăn như ngày xưa. Mừng cho chị Mai.

Gia đình chị Mai gửi lời cám ơn đến NTCM. Thân ái!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Trung chuyển CMKTX đến cha mẹ chị Mai


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chị Mai


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chị Mai và cha chị Mai

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #50 vào: 18-02-2016 15:32:00
Chào cả nhà!
Ngày 28 tết, LP và em Tuấn mang quà tết của NTCM đến tặng gia đình chị Mai. Quà gồm: 20 kg gạo tẻ, 2 kg gạo nếp, 1 lít dầu ăn, 1 lít nước tương. Chị Mai gửi lời cám ơn đến cả nhà.
Cả gia đình chị Mai vẫn khỏe. Con gái lớn của chị Mai đi phụ bán shop quần áo. Chồng chị Mai vẫn đi biển. Đứa út vẫn đi học. Đứa cháu của chị Mai nuôi đã được em gái chị Mai mang về nhà em gái để nuôi phụ chị Mai và giúp trông em bé - con của em gái chị Mai.
Chị Mai và con trai vẫn đi lột cá da bò từ khuya đến sáng. Trưa thì về phụ người dì ra bến cảng mua bán cá, tôm... khi tàu cá cập cảng. Tết thì chị Mai phụ dì bán xoài. Mừng cho gia đình chị Mai đã tương đối ổn định ko quá khó khăn như xưa nữa.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #49 vào: 22-01-2016 09:33:36
Chào cả nhà !

Nhân dịp Xuân về Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMKTX gia đình chị Mai :

- Gạo tẻ : 20 kg
- Gạo Nếp : 2 kg
- Dầu ăn : 01 lít
- Nước Tương : 01 lit (2 chai)

Nhờ các bạn khu vực Bà Rịa - Vũng tàu vận chuyển và gửi tới Gia đình chị Mai dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #48 vào: 15-01-2016 22:19:57
Chào cả nhà!
LP đề xuất CMKTX 20 kg gạo và các loại gia vị để đi thăm lại gia đình chị Mai. Nhóm BRVT sẽ nhận hàng từ quán cơm 2k SG, chuyển đến nhà chị Mai. Mong BQT duyệt đề xuất này.
Cám ơn cả nhà. Thân ái!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #47 vào: 19-10-2013 19:56:27
Yugi xin up hình giúp chị Lephung :)



 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #46 vào: 19-10-2013 12:01:52
Banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Quán cơm 2000đ của chúng ta giúp KTX gia đình Thủy Tiên:
+ 20kg.
+ 1 lít dầu ăn.
+ 1 kg muối.
+ 1 kg đường.
+ 1 gói bột nêm 200gr.

Ngày 9/10, Le Phung đã chuyển CMKTX từ quán cơm 2000đ Sài Gòn đến gia đình Mai, gồm các nhu yếu phẩm sau: 20 kg gạo, 1 lít dầu ăn, 1 kg đường, 1,5 kg muối (do quán cơm hết gói bột nêm loại 200gr nên chuyển sang thành 0,5 kg muối).
Mai gửi lời cám ơn đến dd đã quan tâm và giúp đỡ gia đình Mai.
Từ ngày bé Phú mất đi, các MTQ không còn giúp đỡ tiền bạc cho gia đình Mai nữa. Riêng cơ sở mắm Thanh Long thì tạm thời vẫn giúp 10kg gạo/tháng. Mai và con trai lớn 13 tuổi đi làm cá da bò, mỗi ngày được khoảng 150k. Đời sống tinh thần của vợ chồng Mai bị xáo trộn, chưa ổn định lại sau cái chết của bé Phú. Sức khỏe của cả gia đình vẫn tốt.
Vài dòng cập nhật về tình hình của gia đình Mai để chia sẻ cùng cả nhà!
@ yugidazai: Em up ảnh giúp chị nha. Cám ơn em!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #45 vào: 26-09-2013 06:19:35
le phung đã viết:
Trích dẫn
...
LP đề xuất xin CMKTX ít gạo từ quỹ gạo của quán cơm 2k Sài Gòn cho gia đình chị Mai. ...

Quán cơm 2000đ của chúng ta giúp KTX gia đình Thủy Tiên:
+ 20kg.
+ 1 lít dầu ăn.
+ 1 kg muối.
+ 1 kg đường.
+ 1 gói bột nêm 200gr.

Nhờ các bạn khu vực Vũng tàu trung chuyển dùm.

Cảm ơn các bạn nhiều.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #44 vào: 25-09-2013 13:47:18
Chị LP ơi, vậy đề xuất CM bao nhiêu kg gạo? Và có cần bổ sung thêm như dầu ăn hay nước tương ko?

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #43 vào: 25-09-2013 00:35:11
Chào cả nhà!
LP đề xuất xin CMKTX ít gạo từ quỹ gạo của quán cơm 2k Sài Gòn cho gia đình chị Mai. Mong BQT xem xét. Thân!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #42 vào: 19-05-2013 11:54:07
@Pen: Chị đã nhận được 1.000.000 đ em chuyển. Cám ơn em

 


Ngủ rồi kimthanh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #41 vào: 15-05-2013 11:03:49
khi nhìn thấy hình cháu tôi muốn nói nhiều hơn, tôi trăn trở nhiều hơn . nhưng chỉ thấy ngậm ngùi, đắng lòng, chỉ biết cầu cho linh hồn cháu được siêu thoát .xin chia buồn cùng gia đình chị Mai.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #40 vào: 15-05-2013 02:20:19
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND vào tài khoản chị Le phung. Cảm ơn chị đã ứng trước!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #39 vào: 11-05-2013 15:47:38
Chào cả nhà!
   Có lẽ từ nhỏ đến giờ NPH chưa chứng kiến 1 đám tang nào mà khốn khổ thế này, mấy anh em người cầm dù, người lấy khăn trùm quan tài cho bé vì sợ em ướt và lạnh. Vì nhà quá chật nên gia đình đành để bé nằm ngoài lối đi ra vào của gia đình. Không thầy tụng kinh không loa không kèn... Lúc trút hơi thở cuối cùng bé Phú cũng không gặp được ba của mình, Ba bé phú cũng không thắp cho con 1 nén nhanh lúc con trai ra đi vì ba bé đi biển xa quá nên chiều hôm nay mới vào đến bờ.
 NPH đến nhìn đám tang mà xót thương thay, đành tấc lưỡi dù sao cũng 1 kiếm người, mong em dưới suối vàng an nghỉ.và linh hồn em siêu thoát.
  Do trời mưa to quá nên chị nhatle, và chị lephung đang bị cảm đành rút lui ở nhà. NPH thay mặt các TV ở Vũng Tàu đến chia buồn cùng gia đình chị Mai cho kịp giờ bé đi hỏa táng.
 Qua trao đổi với bác banbe6x và chị lephung thì được biết sẽ xuất quỹ 1 triệu đồng + 2.500.000 của khoaimonluoc + 100k Thienung + 810k CMKTX của chú Tâm và 190k của NPH Tộng cộng: 4.600.000.
 NPH đã bỏ Thùng điếu cho gia đình chị Mai.
 Cầu mong linh hồn bé sớm được siêu thoát.
Trên đây là 1 số hình anh về đám tang.
               
Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #38 vào: 11-05-2013 09:12:47
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà đối với hoàn cảnh của bé Phú.
Từ đây mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm. Cầu chúc hương hồn bé Phú sớm được siêu thoát.

@Pen: Em xuất quỹ chuyển trả Lephung 1,000,000đ tiền đã ứng cho việc phúng điếu bé Phú .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS