Tác giả Chủ đề: Phước Long, Tân Hòa - Chú Năm Cao -Nghèo, bệnh tật  (Đã xem 6923 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 30-03-2018 05:55:09
Xin Cảm ơn Lephung đã ghé thăm và cập nhật tình hình sức khỏe và cuộc sống hiện tại của gia đình anh chị Mười để cả nhà cùng nắm được.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Lephung 500,000đ tiền CMKTX gia đình anh chị Mười dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 13-02-2018 04:58:21
6x đăng ảnh dùm Lephung !

Trung chuyển CMKTX

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Con trai bị tâm thần của chú Mười

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Con gái bị tâm thần của chú Mười

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Chú bên đống ve chai đi nhặt về để bán kiếm tiền

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #7 vào: 12-02-2018 15:56:13
Trung chuyển CMKTX



Con trai bị tâm thần của chú Mười



Con gái bị tâm thần của chú Mười



Chú bên đống ve chai đi nhặt về để bán kiếm tiền

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #6 vào: 12-02-2018 15:50:44
Chào cả nhà!

Ngày 9/2/18, LP đã trung chuyển CMKTX 700k (quỹ NTCM 500k + bạn của LP 200k) đến gia đình chú Mười.

Cả gia đình chú vẫn khoẻ. Cô chú gửi lời cám ơn đến NTCM nhiều!

LP nghe thông tin từ cô Xây (bà nội bé Hiếu cũng ở cách đó tầm 2km) cho biết: cô chú Mười có 1 người con gái lấy chồng ở Hàn Quốc, và hay giúp đỡ cha mẹ. Lúc chú Mười chưa bị tai biến, người con trai bị tâm thần hay đánh đập chú Mười. Gia đình chú Mười nghèo khổ.

Chào thân ái!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 28-05-2017 04:42:22
Chào cả nhà !

Chúng ta xuất quỹ CMKTX Gia đình chú Mười 500,000đ .

Nhờ Lephung và các bạn nhóm Đồng Giác trung chuyển dùm .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #4 vào: 18-05-2017 23:42:58
Chào cả nhà.

Ngày 25/1/17, LP đã đến thăm và trung chuyển quà CMKTX từ nhóm bạn của LP gửi tặng gia đình chú Năm Cao. Quà gồm 200k TM và 293k mua 10 kg gạo, mì gói, bánh ... Tổng 493k.

Cả gia đình của chú vẫn khỏe. Chú vẫn đi nhặt ve chai bằng xe lắc tay. Con gái của chú bị tâm thần + câm điếc - vẫn ngồi ngơ ngác xé quần xé áo và ngắt nhéo khi bất cứ đến gần em. Vợ chú vẫn đi đập hào, nhưng thu nhập ít hơn vì nhà hàng thu mua hào với giá rẻ hơn.

LP xin cập nhật vài thông tin về tình hình của gia đình chú. Thân ái.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #3 vào: 26-01-2016 15:55:14
Chào cả nhà!
Ngày 23/1/16, LP và các anh chị em nhóm Đồng Giác đã đến thăm và tặng quà tết cho gia đình chú Năm Cao. Chú Năm Cao đi nhặt phế liệu ở đâu đó, cô thì đi xuống Long Sơn đập hào theo con nước. Người con trai bị tâm thần cũng đi chơi quanh quẩn trong xóm. Người con gái vừa bị tâm thần, vừa bị động kinh vẫn ngồi trước nhà lột vứt quần áo đang mặc trên người. Chỉ còn lại 1 người con gái lanh lội thì đang trông con nhỏ.
 Quà tết của nhóm ĐG tặng trị giá 430k, bao gồm: bao lì xì 100k, 10 kg gạo, thùng mì gói, nước ngọt, dầu ăn, đường, bánh.
Chân thành cám ơn sự giúp đỡ của nhóm Đồng Giác.
Thân mến!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 01-09-2015 17:13:39
Có bạn nào khi nào đi XM thì liên hệ nha . Ngày mai cũng được vì là ngày lễ .

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #1 vào: 31-08-2015 15:51:10
Chào cả nhà!
LP xin được giới thiệu hoàn cảnh đáng thương của 1 gia đình nghèo có nhiều người bị bệnh.
Chú tên Phạm Văn Mười, 58 tuổi, ( tên thường gọi Năm Cao), Cô tên Trương Thị Mũng, 56 tuổi. Hiện ở tại Tổ 13, thôn Phước Long, Tân Hòa, Tân Thành, BRVT. Đt: 01218139577 .
Chú Mười bị lao phổi dẫn đến lao não, mất trí, tai biến phải ngồi xe lắc tay từ năm chú 51 tuổi. Vợ chú bị khối u bụng đã mổ, hiện khối u vẫn còn gốc. Cô chú có 9 con, chết 5, còn 4. 1 con trai tên Tâm bị tâm thần, 1 con gái tên No bị câm, bị tâm thần và động kinh. 2 người còn lại : 1 trai, 1 gái đều đã lập gia đình nhưng cũng nghèo khó. Con trai 35 t, làm nghề lặn hào, đang bị bệnh phổi. Con gái 24t, lấy chồng miền Trung, có 1 con nhỏ 27 tháng. Nhà cô chú đang ở là do nhà nước cấp cho cô chú khoảng 12 năm về trước nên cả gia đình mới có nơi để ở. Chú đi nhặt phế liệu trong bãi rác, trên đường đi. Vì chú suy giảm trí nhớ nên bán vé số hay làm rơi mất, hay nhầm lẫn làm cụt vốn nên chú ko thể bán vé số mà đi nhặt ve chai. Cô thì đi đập hào ở Long Sơn theo con nước lớn, ròng dưới chân cầu Chà Và. Mỗ ngày kiếm được 70-100k, 1 tháng đi đập hào được 8 ngày. Hiện con gái và con rể vừa từ quê của con rể dọn về nhà cô chú để con rể đi làm công nhân nuôi vợ con và phụ giúp cô chú trả nợ vay mượn lúc cô đi phẫu thuật.
Hàng tháng chú Năm Cao được nhà nước trợ cấp tật nguyền 400k. Con trai Phạm Văn Tâm sinh 1989, bị tâm thần, được trợ cấp 400k. Con gái Phạm Thị No sinh 1996, bị câm, động kinh và tâm thần, được trợ cấp 600k. Em thường cởi quần ra vứt đi. Ai đến gần em là bị em véo đến bầm tím. LP đến gần cũng đã bị em véo bầm tím mấy ngày mới hết, tróc cả da luôn. Mẹ em chăm sóc em nên bị em véo suốt. Cô kể, mỗi lần đưa em đi bệnh viện khám bệnh, em cào trầy hết cả mặt của cô. Thấy thương cho mẹ em và em quá!
Hộ khẩu gia đình cô chú có 4 người thì 3 người được trợ cấp, nhưng nhiêu đó tiền không đủ để gia đình nghèo trang trải nổi cuộc sống, nhất là những lúc ốm đau bệnh tật.
Mong mọi người xem xét xác minh hoàn cảnh của gia đình cô chú!
Chân thành cám ơn cả nhà!



Gia đình cô chú Mười


Khối u ở bụng của cô


Người con gái bị câm, bị tâm thần và động kinh. Em suốt ngày cởi quần ra vứt đi. Lúc LP đến thăm gia đình, em ko mặc quần  :( . Tội nghiệp em.







Sổ hộ nghèo của gia đình Cô chú


Đây là bãi rác trước đường vào nhà chú. LP gặp chú khi trưa nắng chú đi xe lắc, dùng tay không bơi rác tìm ve chai. Hình ảnh này làm LP quá đỗi thương tâm!