Tác giả Chủ đề: Quảng Trị - Tết yêu thương cho người nghèo  (Đã xem 2562 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 07-02-2018 07:27:54
Các bạn thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này đi nhé.

Cảm ơn ơn Chip và các bạn rất nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 07-02-2018 06:18:11
Đến hẹn lại lên cứ mỗi dịp tết đến xuân về chúng ta lại cùng chung tay chia sẽ 1 cái tết ấm áp cùng người nghèo cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn. Và các ACE Quảng Trị cũng vậy. Vì vậy, dragon cũng có gợi ý kế hoạch và dự định trước với chị Chíp-cầu nối với các MTQ luôn đồng hành ủng hộ cho các chương trình ở QTri-kêu gọi cho cây mùa xuân Quảng Trị. Và chị Chíp đã báo lại và chuyển cho dragonfly 14.5M cho chương trình \"Xuân yêu thương\" tại Quảng Trị.
Mấy ACE bàn bạc lại và thống nhất kế hoạch như sau:
+ Cây mùa xuân riêng lẻ: tặng quà cây mùa xuân cho các hoàn cảnh CMTX và khó khăn ở Quảng Trị (có danh sách kèm theo-dragon sẽ trích ngang lại hoàn cảnh và đường link diễn đàn), mỗi suất quà trị giá 500k gồm có các vật phẩm (nếp, dầu ăn, nước mắm, xì dầu, bột ngọt, bánh, kẹo, mứt, hạt dưa) và tiền lì xì 100k.
+ Cây mùa xuân tập trung: tặng 30 suất quà trị giá 300k/suất cho 30 trẻ em mầm non nghèo ở trường mầm non xã triệu Ái huyện Triệu Phong (Quảng Trị) gồm có: vật phẩm (áo ấm, mũ-khăn-quần tất, bánh, kẹo, hạt dưa, mứt) và 50k tiền lì xì. (danh sách xin từ cô hiệu trưởng của trường)
* Khăn- mũ-quần tất: là quà của dì Tý ở chợ Quảng Trị ủng hộ
Xin ý kiến của BQT để được chạy chương trình sớm.
p/s: Dragon sẽ báo cáo danh sách cụ thể ở bài viết tiếp (vì giờ bận đi làm đã ạ)