Tác giả Chủ đề: Bình Dương - Cô Huệ - Đơn thân, bệnh tim  (Đã xem 2130 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 17-11-2017 06:17:37
Chào cả nhà !

Căn cứ theo giấy ra viện mà MyDarling cung cấp ở trên thì chị Huệ đã phẫu thuật tim thành công và xuất viện trước  khi bạn Conkhidotkhung viết bài lên diễn đàn hơn 5 tháng.

Hoàn cảnh này có nhiều thông tin cần làm rõ hơn và cập nhật lại về tình hình cuộc sống của gia đình chị Huệ lại trước khi có quyết định giúp đỡ cả nhà nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 16-11-2017 20:28:36
Trường hợp này mình đi XM cũng khoảng tháng 5 , do quên nên hôm nay mình mới viết bài được.
Hôm đó mình đi hỏi thăm ấp trưởng Ấp Phú Bằng Xã An linh, h Phú Giáo thì mới tìm được nhà . Nhà chị Huệ nằm sâu trong lô cao su , ngôi nhà cũng thuộc nhà tình thương .
Giống như bạn conkhidotkhung giới thiệu . Mình cập nhật thêm . Lúc mình đến thì trước đó vài tháng có 1 chị ở gần KDL Đại Nam đã cho chị hơn 50 triệu để mổ bệnh tim nên sau khi mổ tim thì sức khỏe có đỡ tý nhưng nhiều lúc vẫn yếu . Chị Huệ đi làm thuê làm mướn gần đó . Thằng con trai đầu nghĩ học cũng đi làm phụ mẹ , còn đứa thứ 2 là học sinh giỏi . Nói chung hiện nay gia đình chị cũng đỡ . Khi nào có thành viên nào đi qua thì giúp chị CMKTX .
Hình ảnh :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 09-10-2014 16:57:22
Trường hợp này nhìn địa chỉ cũng chi tiết nhưng ở địa bàn đó có hỏi được không nhỉ vì số điện thoại lại không có . Do cũng hơi xa nếu đi mà đại chỉ không rõ ràng thì mất công . Mong bạn conkhidotkhung cập nhật thêm thông tin nếu có số đt càng tốt .
Thân

 


Ngủ rồi conkhidotkhung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 19-05-2014 20:52:02
Ở Ấp Phú Bằng Xã An linh, h Phú Giáo ,T Bình Dương có cô tên Huệ, sinh năm 1976, sống cùng 2 con trai , thằng lớn sinh 2001, thằng nhỏ sinh năm 2007, lúc trước còn khỏe cạo mủ Cao su thuê thì sống cũng được như bao người trong xã hội, Từ dạo phát bệnh tim thì bế tắt dử lắm , nghe đâu  mổ thì sẽ khỏi nhưng làm mướn thì làm sao có được bốn năm chục triệu mà mổ ,
 nếu ai muốn xác minh thì đi từ ngả ba Sở Sao ( khu du lịch Đại Nam ) đi về hướng Phú Giáo nhưng chỉ di độ 30 km đến ngả Ba Kỉnh nhượng ( phú Giáo) sẻ quẹo trái hỏi đường vô  xả Tân hiệp, hết xã tân Hiệp là đến xã An Linh hỏi Ấp phú Bằng,khu nầy thuộc nhà quê nên nhà của không có số , mà đường cũng không có tên hà nghe , mà nhà quê thì hỏi dương lai dể dàng,cứ hỏi đúng như trên là ok thôi,