Tác giả Chủ đề: Huế - Bé Diễm Trang - Tai nạn mất da đầu  (Đã xem 2561 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 21-06-2017 16:49:00
Hoàn cảnh bé Diễm Trang đã được Diễn đàn xác minh và theo đề xuất của Lệ Tear Diễn đàn chưa cần cưu mang bé. TG chuyển vào mục hoàn cảnh đã được xác minh chưa cần giúp đỡ./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #2 vào: 20-12-2014 16:28:40
Chào cả nhà!
 Hôm qua con và chị DoanKhanhLy ghé bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Thẩm mỹ bàn tay, phòng số 1 thăm bé Trang,mới 5 tuổi thôi mà đã chịu bất hạnh rồi, qua trao đổi với Bà nội và Ba bé Trang thì được biết từ ngày bé nằm viện thì gia đình rất khó khăn, chạy vạy từng đồng để giúp bé chữa bệnh, nhưng rất may trường hợp của bé được đã được đưa lên báo, các trang blog tâm sự,... nên được rất nhiều nhà Hảo tâm chú ý, tính đến thời điểm hiện tại bé đã nhận được nhiều trợ giúp về cả vật chất lẫn tin thần từ các tổ chức từ thiện, các bạn trẻ, các nhà hảo tâm và cả các bác sĩ trong bệnh viện nữa. Nên theo nhóm Huế thì chúng ta không cần cưu mang trường hợp này nữa ạ
Cám ơn cả nhà
HÌnh ảnh bé Trang ạ

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi truonghylan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-11-2014 20:20:11
Chào cả nhà,
   Chiều nay, mình biết được một hoàn cảnh đáng thương tâm của Cháu Diễm Trang . Cháu năm nay 5 tuổi bị một tai nạn làm mất toàn bộ phần da đầu và tai phải hiện Cháu đang nằm ở phòng 1 Khoa Chấn thương chỉnh hình - thẩm mỹ bàn tay của Bệnh viện Trung Ương Huế. Gia đình Cháu rất nghèo khổ, hiện tại mỗi ngày Cháu phải ăn mì tôm cho qua cơn đói. Bố mẹ Cháu đã kiệt sức vì lo chạy chữa và thuốc men cho Cháu. Gia đình Cháu đang sống ở khu nhà tái định canh định cư tại xã Vĩnh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
    Qua lời tâm sự, mình mong các bạn ở Huế sớm xm hoàn cảnh của Cháu Trang.Và mong sớm nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
     Chân thành cám ơn !