Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Đồng Tháp - Cô Liễu - K Vú  (Đã xem 2083 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #8 vào: 21-06-2017 14:56:31
Hoàn cảnh cô Liễu đã tạm thời ổn định, TG chuyển vào mục hoàn cảnh đã được xác minh, chưa cần giúp đỡ. Có thông tin gì từ cô Liễu mong các thành viên cập nhật để mọi người cùng biết ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 08-04-2015 23:11:03
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=87509
Cảm ơn thông tin xác minh tại bệnh viện của Thein Hai Anh và các bạn. Quỹ Garage Sale xin được giúp cô chút tiền nhỏ, 2 triệu VND.

Mong Tổ điều phối cho cái lệnh ạ.

Thân mến,


ThaiDzuy được tin hoàn cảnh cô Liễu thông báo ngừng tiếp nhận ủng hộ vì tình trạng của cô giờ chỉ chăm sóc giảm nhẹ để có thể có những giây phút thanh thản cuối đời. Hiện số tiền các MTQ đóng góp cũng đủ cho gia đình cô thực hiện tâm nguyện nên Quỹ Garage Sale xin chuyển 2tr sang giúp các hoàn cảnh khác ạ.

Chúc cô Liễu được bề trên phù hộ!

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Thiên Hải Anh

  • bạn
Trả lời #6 vào: 07-04-2015 22:59:33
Cám ơn anh,
Tối mai Thiên Hải Anh và chị Le Phung sẽ vào bv để thăm và giúp đỡ cô chút tiền. Mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cả nhà.
Thân !

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 07-04-2015 22:16:04
Cảm ơn thông tin xác minh tại bệnh viện của Thein Hai Anh và các bạn. Quỹ Garage Sale xin được giúp cô chút tiền nhỏ, 2 triệu VND.

Mong Tổ điều phối cho cái lệnh ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Thiên Hải Anh

  • bạn
Trả lời #4 vào: 06-04-2015 23:49:48
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Thiên Hải Anh

  • bạn
Trả lời #3 vào: 06-04-2015 23:47:59
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Thiên Hải Anh

  • bạn
Trả lời #2 vào: 06-04-2015 23:45:29
Chào cả nhà,
Hôm nay, ngày 6/4/2015, Thiên Hải Anh và Kieu Le đã đến thăm hỏi và xác minh trường hợp của cô Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh năm 1969. Địa chỉ: Ấp Mỹ Tây 1, Xã Mỹ Quý, Tháp Mười, Đồng Tháp.
Cô Liễu hôm nay sức khỏe không được tốt, lúc Thiên Hải Anh tới thì thấy cô đang ngồi trên ghế bố, một nửa người bên trái của cô sưng phù và cô nói chuyện khá khó nhọc. Tiếp chuyện với Thiên Hải Anh và Kieu Le là chồng của cô, chú Huỳnh Văn Hậu, sinh năm 1967. Vợ chồng cô chú có hai người con trai, anh con trai lớn năm nay 27 tuổi và đã lấy vợ, hiện đang ở bên nhà vợ, còn anh con trai út năm nay 24 tuổi, hiện nay đi chăn vịt mướn. Nhà không có đất đai, cha mẹ đều đã mất.
Cô Liễu đã bị ung thư vú hơn 2 năm nay nhưng vì hoàn cảnh nghèo, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn, không có tiền điều trị nên để mặc vậy. Lúc trước, cô Liễu đã được lấy dịch lần đầu tại BV ĐK Đồng Tháp, rồi được cho về nhà. Nhà không có tiền nên cô Liễu bó thuốc Nam hơn 1 năm nay. Cách nay 3, 4 tháng thì cô phát bệnh, khối u vú đã vỡ ra, bác sĩ nói cần phải vô hóa chất xạ trị cho khối u vỡ gom lại mới mổ được. Nhưng vì quá nghèo nên cô chỉ chích thuốc giảm đau, truyền nước biển cầm cự qua ngày và cô được lấy dịch lần thứ hai tại bv Ung bướu. Hiện nay, khối u đã di căn sang bên phải, di căn vào gan, bên trái thì lở loét, sưng phù nửa người, không thể tự đi vệ sinh được, cô Liễu gần như không ăn uống được vì đau đớn khắp người. Chiều nay, cô đã được rút nước ở phổi. Và ngày mai thì cô sẽ được vô thuốc xạ trị.
Chú Hậu đã đóng tạm ứng cho bv là 2 triệu đồng và được nhận ủng hộ thời gian vừa qua gần 50 triệu đồng. Nhưng với thời gian điều trị lâu dài, chi phí vô thuốc xạ trị, chi phí mổ, thuốc thang, viện phí thì số tiền ấy dường như không thấm vào đâu. Hiện nay, cô Liễu đang được điều trị tại phòng 205, khoa ung bướu, bv 175. Số điện thoại của chú Hậu: 0946.306.536.
Thương chúc cô sẽ khỏe mạnh trở lại. Rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cả nhà.
Thân!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 06-04-2015 11:31:02
Qua bạn bè, ThaiDzuy nhận được tin:

Nguyễn Thị Thúy Liễu 47 tuổi Ấp Mỹ Tây 1 - Xã Mỹ Quý - Tháp Mười - Đồng Tháp. cô Liễu bị ung thư vú hơn 3 năm rồi nhưng vì hoàn cảnh nghèo sống bằng nghề làm thuê không có tiền điều trị nên bỏ lây lất 2 tháng trước khối u vú đã vỡ ra nên bà con hàng xóm cho tiền đi bệnh viện ung bứu, bác sĩ nói vô hóa chất xạ trị cho khối u vỡ gom lại mới mổ được, trở về nhà suốt 2 tháng nay vì quá nghèo không có tiền vô hóa chất chỉ uống thuốc giảm đau khối u đã vỡ ra rất nhiều rất đau đớn, hôm nay tôi đã đến nhà thăm cô khi vừa bước chân vào nhà mùi hôi tanh của khối u rất kinh khủng, cô ràng rựa nước mắt kể và xin giúp cô, thật xót xa các bạn ạ.

Trên đường chạy xe về lòng tôi đau thắt vì 1 mình tôi cũng không đủ khả năng để giúp cô Liễu. Nay xin quý vị, các MTQ, các bạn chung tay giúp đỡ cô ấy có tiền điều trị. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Mong nhóm Miền Nam thu xếp thăm hỏi xác minh giùm ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...