Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Cụ Nhung - Neo đơn & bệnh tật - Phường8  (Đã xem 803 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #2 vào: 25-04-2013 17:20:29
Chào cả nhà!
Ngày 21/04/2013 kingcong_196, cô Ngochanh, chị Quyen_omon và một số bạn tình nguyện viên trong quán cơm Cần Thơ có đi XM ở Trà Vinh và đã ghé thăm trường hợp của cụ Nhung – Neo đơn & bệnh tật – Trà vinh.Theo lời cụ kể như sau:
Cụ tên Lưu Thị Nhung (1929) có một người con trai hiện đang đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi tháng có gởi tiền về cho cụ từ 200-300/tháng và gởi qua xe.
 Hiện tại cụ đang sống trong căn nhà do con của người bạn cũ của cụ cho ở nhờ trông dùm nhà vì họ sinh sống ở xa. Hàng tháng cụ cũng nhận đc tiền hỗ trợ người cao tuổi của nhà nước là 180k/tháng. với hoàn cảnh của cụ thì một số nhà hảo tâm và chính quyền ở đó cũng có đến thăm hỏi sức khỏe thường xuyên và cho gạo.
Vì bảo hiểm y tế và sổ hộ nghèo bà nhờ người hàng xóm đi mua thuốc dùm nên ko có ở nhà.
Sau khi thăm hỏi về TH của cụ thì nhóm XM có đưa ra ý kiến, nhóm thấy hoàn cảnh của cụ hiện tại chưa cần cưu mang:
-   cuộc sống của bà ổn định hàng tháng có tiền trợ cấp và tiền của con bà gởi về.
-   mặc dù bà ở một mình nhưng có sự quan tâm, động viên từ chính quyền  ở nơi bà đang ở rất tốt.
-   Tình hình sức khỏe của bà cũng khá tốt. Bà rất khỏe, vui vẻ và niềm nở khi đón tiếp nhóm XM.
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà đến trường hợp của bà.
Một số hình ảnh về cuộc sống của bà hiện tại.

Căn nhà nơi bà đang ở nhờ.

Hình ảnh bà niềm nở tiếp đón nhóm xác minh.

Góc nơi bà sinh hoạt.
Thân

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #1 vào: 20-04-2013 19:14:24
Như xin giới thiệu đến cả nhà hoàn cảnh cụ Lưu Thị Nhung sinh 1929 ngụ khóm 6 phường 8 TP Trà Vinh(kế bên BS Chung đối diện tượng đài),nhà cụ ở là do người hàng xóm tốt bụng cho ở nhờ(theo lời trưởng khóm và hàng xóm),cụ có 1 người con trai sinh 1961 hiện làm công nhân ở TPHCM.Mỗi tháng con cụ gửi 200 hoặc 300.000.Mỗi tháng cụ lãnh tiền người cao tuổi 180.000/tháng.Vài tháng có những nhà hảo tâm và bác trưởng khóm cho ít gạo,cụ cũng thường xuyên bệnh vì tuổi đã cao.Rất mong cả nhà giúp đỡ