Tác giả Chủ đề: Vũng tàu - Em Hồng Thu cần giúp đỡ  (Đã xem 818 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi y tinh

Trả lời #5 vào: 09-03-2014 20:55:08
Chào cả nhà !
Xin lổi vì không kịp thông báo là ngày 4/3/2014 vừa Ytinh đi VT, nên khi đi XM TH cụ Thạnh nên cũng tranh thủ qua XM trường hợp này luôn.
Khi đi Ytinh, Mydarling, lephung và một người bạn của Hiền dẫn đường lên núi quanh co thì đến nhà chú Can ba của Hồng Thu, nhưng nhà đóng cửa.
Hỏi bác hàng xóm nói hai bác đi đến nhà con gái gần đây chơi, nên bác đi gọi về giùm. Qua tìm hiểu thì gia đình chú Can từ Bến Tre lên đêy lập nghiệp lâu rồi cũng mua được đất làm nhà và có năm người con, 4 người đã có gia đình đều ở gần, còn thu ở chung với bố mẹ và đang đi làm.
Còn chú có bị tai biến nhưng đến bây giờ cũng đỡ nhiều rồi, nên nhóm XM thiết nghĩ chưa đề xuất giúp đỡ mà theo dõi thêm thời gian.
Vài hình ảnh để cả nhà xem:




Chú Can và cháu ngoại.


Thân !

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 15-09-2013 09:25:53
le phung đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
Bạn nào đi xác minh thì cùng đi với Le Phung nha. Liên hệ đt: 098 3399055. Mong tin. Thân!

Hiện bác Y Tinh đang ở VT , không biết có đi XM được không kìa ? Bác Y Tinh cho ý kiến .

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #3 vào: 13-09-2013 16:34:38
Chào cả nhà!
Bạn nào đi xác minh thì cùng đi với Le Phung nha. Liên hệ đt: 098 3399055. Mong tin. Thân!

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #2 vào: 23-06-2013 14:40:16
Chào cả nhà!

Hoàn cảnh này mong các anh chị ở Vũng Tàu hay Sài Gòn ra tay đi xác minh ạ. :)

Thân!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #1 vào: 04-06-2013 08:31:17
HI ALL!!!
NPH xin giới thiệu hoàn cảnh em Võ Thị Hồng Thu sinh 1998 Địa chỉ: 610/3 Trần Phú -P5-TPVT. Do bố là Phan Văn Can sinh 1958  xuất huyết não phải mổ ở BV TIM TP HCM bị tai biến gia đình rơi vào tình cảnh khốn đốn em đang học lớp 9 phải nghỉ học để đi làm.
  Nhưng vì tình thần hiếu học sau khi bố qua khỏi cơn nguy kịch em đã xin theo học lớp bổ túc văn hóa vào buổi tối và ban ngày em phải đi làm để có tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên do gia đình em bố bệnh mất khả năng lao động, mẹ già yếu chỉ ở nhà không làm được gì 1 mình em phải bươn chải vừa kiếm tiền ăn học, vừa phải lo 1 phần cho cha mẹ cuộc sống quá khó khăn.
Mong cả nhà giúp đỡ để em thực hiện mong muốn bé nhỏ học chữ của mình.

Trên đây là 1 vài hình ành!