Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Chị em Cẩm Nhung - Củ Chi  (Đã xem 1703 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #16 vào: 30-01-2014 15:17:41
Bichhang  xin chào cả nhà nay đã là 30 tết khi gặp lại gia đình em bao nhiêu niền vui được nhắc đến  rồi bé Cẩm Nhung Bảo  ai ai cũng mừng vui đón mùa xuân về còn riêng gia đình của em  lại phải đối diện với bao nhiêu thử thách khi cha đau nặng không thể nào vay mượn tiếp tục chữa bệnh ,việc tái khám định kỳ của bé út và tiền học của hai chi .cầu mong sao phép màu đến với gia đình khi năm đến khi có sự chung tay giúp sức của DD hành trang cho Nhung bay cao ước mơ của mình

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 18-09-2013 08:38:39
@tranthanh và cả nhà.
Hiện giờ em Nhung mới làm thủ tục nhâp học,việc ăn ở thì em sử dụng xe bus sáng đi tối về nhà.
Giai đoạn hiện tại tuy vẫn còn khó khăn nhưng em cùng gia đình vẫn thu xếp đc,bên cạnh em còn sự động viên của gia đình làm nguồn động lực lớn cho em..Chúng ta sẽ theo dõi và khi nào em có khó khăn sẽ cùng chung tay giúp sức.Lehung có nói chuyện với mẹ em cũng như hướng dẫn em đăng kí làm thành viên của dd .Nếu có gì khó khăn..em sẽ cập nhật  để cả nhà giúp sức.
Vậy nên hiện giờ lehung chưa có đề xuất thích hợp cho hoàn cảnh này .Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #14 vào: 16-09-2013 08:25:39
Chào cả nhà!
Rất vui khi em Nhung đã vượt qua cánh cửa ĐH để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Chúc em vững bước trên con đường sẽ còn lắm những khó khăn!

Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, và trường Huteck là nằm trong tốp những trường có học phí đắt đỏ ở TP. HCM, nên khi lên Sài Gòn học thì Nhung sẽ còn muôn vàn khó khăn nữa. Nên mong được sự đồng hành của cả nhà ạ!

@anh lehung: Vậy anh đề xuất hướng giúp đỡ gì không ạ?

Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 15-09-2013 22:18:16
tranthanh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Không biết kết quả thi ĐH của em Cẩm Nhung thế nào rồi ạ, Bichhang ơi có thông tin gì chưa?

lehung đã đt cho chị trâm đễ hỏi thăm tình hình của em Nhung thì đc bt.
em đã chọn trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ HuTech đễ tiếp tục con đường học tâp của mình.
Hiện sức khỏe của bé Út đã tạm ổn,chị vẫn mang bé theo khi đi bán vé số.Mức thu nhập tương đối đủ cho cả nhà qua ngày.
Chị Trâm cũng cho bt thêm là dù bt em Nhung khi học ĐH sẽ tốn nhìu chi phí nhưng gia đình sẽ cố gắng để em tiếp tục con đường học vấn.dù có khổ cực đến đâu.gia đình vừa vay mượn bà con xóm giềng số tiền 8 triệu để ngày mai Nhung lên nhập học và đóng tiền học kì 1,sẽ gói ghém để trả nợ lại sau,để giảm chi phí ăn ở,em sẽ dùng xe bus sáng từ Củ Chi xuống trường và ngược lại.
Chưa bt sắp tới sẽ có những khó khăn gì nhưng lehung cũng động viên cũng như sẽ cập nhật thêm những gì khó khăn sắp tới.Sẽ mong có đề xuất thích hợp để hỗ trợ thêm cho Nhung khi bước vào giảng đường.Chúc Nhung luôn khỏe và tin vào cuộc sống cũng như ko bao giờ nản lòng khi gặp khó khăn.Thân

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #12 vào: 15-09-2013 08:05:50
Chào cả nhà!

Không biết kết quả thi ĐH của em Cẩm Nhung thế nào rồi ạ, Bichhang ơi có thông tin gì chưa?

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #11 vào: 15-07-2013 22:20:18
chào cả ơi !
  Hôn nay,mẹ bé  Nguyễn ngọc cẩm Nhung báo cháu làm bài thi ĐH 2013 rất tốt ..cả nhà chờ kết quả của trường ĐH Ngân Hàng và ĐH Sư Phạm để xem em vào trường nào .lúc đó BichHang mong cả nhà chung tay giúp sức thắp sáng cho ước mơ của Bé Nhung
    sau khi kết thúc kì thi Nhung  lại trở về công viêc thường  ngày phụ giúp kinh tế gia đình để mẹ có tiền chữa bệnh cho em út  và lo tiền học phí  nhập học đầu  năm của hai chị em

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 25-06-2013 20:58:40
lehung up ảnh hôm ghé thăm hoàn cảnh này.

Nhóm trao đổi với chị Trâm


Bé Út ngủ ngon lành trên tay của chị.

Với những nỗ lực tự bản thân vượt lên trong học tập thời gian qua.chúng ta cầu chúc cho em Nhung sẽ đạt đc kết quả tốt trong kì thi Đại học sắp tới..Và dù có khó khăn nhưng những tấm lòng của diễn đàn sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ cùng em ở tương lai.Nhung nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi quanpm.vaeco

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 31
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 24-06-2013 20:28:00
Xác minh hoàn cảnh chị em Cẩm Nhung, Củ Chi.

Sáng 19/06/2013 anh lehung73, tiger, và tôi có dịp đi Củ Chi và ghé bênh viện Củ Chi để tham hỏi hoàn cảnh của chị và cả gia đình. Buổi nói chuyện diễn ra hoàn toàn tại bệnh viện. Nay tôi xin tóm tắt những thông tin thu nhận được. Lúc trước đây chị và chồng đều có công việc ổn định, chồng chị làm thợ hồ và chị làm công nhân xí nghiệp. Cách đây hai năm chồng chị bị tai nạn nên phải mượn nợ của một người quen để điều trị. Đến nay chồng chị làm bao nhiêu phải giành giụm để trả nợ cho ân nhân giúp đỡ mình, cho nên kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào các mẹ con. Chị chia sẽ lương công nhân cũng đủ để lo cho mấy đứa trẻ, nhưng đứa út trong nhà nhiễm chất độc màu da cam nên chị không thể tiếp tục làm công nhân nữa, chị chuyển sang bán vé số để có cơ hội vừa làm vừa chăm cho đứa út. Trước đây chị cũng có nhà ở Củ Chi do cha mẹ chồng cho mượn một miếng đất để dựng nên, nhưng vì nhà bị sụp không ở được nên hiện chị và các con đang phải sống nhờ nhà anh chồng. Vì vậy gia đình chưa có hộ khẩu chính thức nên chưa có chế độ gì cho cháu út, chỉ có kt3 cho 2 chị lớn đi học. Chính quyền địa phương vẫn chưa xác định hoàn cảnh khó khan cho gia đình chị. Chi phí điều trị cho đứa út ở bệnh viện ung bướu là 2 triệu 1 tháng, theo chị thì số tiền này chi và bé giữa (học lớp 5) đi bán vé số mỗi ngày bán được tổng cộng khoảng 150 tấm được biết thu nhập khoảng 180.000đ/ngày = 5.400.000đ/tháng, trừ 2.000.000đ tiền thuốc cho bé út thì còn 3.400.000đ/ tháng cho cả bốn mẹ con. Cô bé lớn nhất năm nay thi đại học, bé tốt nghiệp loại khá và sắp tới đây bé phải lên thành phố thi Đại Học. Theo chị kể thì bé học rất chăm chỉ và hiếu thảo với mẹ, năm nay em sẽ thi hai trường Ngân Hàng và Sư Phạm. Băng khoan lớn nhất của Chị là đứa con lớn, chị nói chị và đứa giữa vất vả cách mấy nhưng chị sẽ quyết tâm cho đến cùng để con lớn của chị học hành đến nơi đến chốn. Dù biết là sắp tới sẽ rất khó khan vì bao nhiêu chi phí sẽ phát sinh khi Cẩm Nhung bước vào cánh cửa đại học.

Hiện tại nhóm chưa có đề xuất cưu mang trường hợp này, mọi thứ còn chờ kết quả thi đại học của em Cẩm Nhung, nếu đậu sẽ kêu gọi giúp đỡ cho em và gia đình. Hy vọng em sẽ cố hết sức trong kì thi đại học này.

There is no way to happiness. Happiness is the way.
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 16-06-2013 19:14:18
Xin chào cả nhà!
 Mình Đt số 0164 901 3560 gặp chị Trâm, mẹ bé Nhi. Hiện bé Nhi đang điều trị tại bệnh viện Củ Chi.
 Dự kiến sáng thứ tư,19/6/2013 mình và lehung73 sẽ đi thăm trường hợp này. Bạn nào cùng đi xin vui lòng đt cho mình 0903 623 407.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 19-01-2013 22:04:14
bichhang_ntcm đã viết:
Trích dẫn
Hiện  nay    không  ai làm ra  kinh tế  ngoài  giờ  học hai chị em  cẩm  Nhung nhận  hàng  gia công và phụ  ba  cắt  cỏ  mướn  có thêm tiền  mua thuốc cho em  bé uyển   nhi  căng  phòng  trọ  ngày  trước đã trả  cho  người  ta  gia đình chuyển về  căng nhà  tạm  bợ của người  thân tá túc :  số nhà 4/1 đường 613 ấp  mũi côn  tiêu  xã phước  hiệp  huyện cửu chi .Quan trọng  hiện nay số điện  thoại  của  mẹ đã liên lạc  được

Cám ơn thông tin của Bichhang,em cố gắng đọc lại bài viết trước khi post em nhé.Sai nhiều chữ quá.
lehung xin cập nhật chính xác địa chỉ của gia đình Cẩm nhung
số nhà 4/1 đường 613 ấp  Mũi Côn  Tiểu  xã Phước  Hiệp  huyện Củ Chi.
Các bạn sẽ sắp xếp thời gian để ghé thăm gia đình trong điều kiện nhanh nhất.Thân

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #6 vào: 19-01-2013 07:08:29
Hiện  nay    không  ai làm ra  kinh tế  ngoài  giờ  học hai chị em  cẩm  Nhung nhận  hàng  gia công và phụ  ba  cắt  cỏ  mướn  có thêm tiền  mua thuốc cho em  bé uyển   nhi  căng  phòng  trọ  ngày  trước đã trả  cho  người  ta  gia đình chuyển về  căng nhà  tạm  bợ của người  thân tá túc :  số nhà 4/1 đường 613 ấp  mũi côn  tiêu  xã phước  hiệp  huyện cửu chi .Quan trọng  hiện nay số điện  thoại  của  mẹ đã liên lạc  được

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #5 vào: 09-01-2013 16:48:01
chào  cả nhà!
   Hiện nay, bé  nhi đang ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM
và điều trị tại  khoa nội 3 khu b lầu 2 phòng 6
số điện thoại :016.49013560( mẹ  bé uyển nhi )
máy mẹ đang bị  hỏng

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 31-12-2012 16:14:34
@loanngyuen.
hien tai truong hop nay theo thong tin la dang dieu tri o benh vien nen em va cac ban ghe tham o noi nay truoc lay thong tin ..tuy theo tinh hinh cu the quyet dinh cuu mang ma se den tham gia dinh cua be luon nhe em.
@bichhang
em bo sung them chi tiet de cac ban thuan tien xac minh em nhe.
lehung viet bai tren dt nen ko bo dau tieng viet,mong ca nha thong cam.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2835 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 31-12-2012 14:08:23
@ anh Lehung73 : để xác minh trường hợp này thì nên xác minh ở bệnh viện hay ở địa phương hay cả hai vậy anh, em thấy phân vân mấy trường hợp xác minh ở bệnh viện quá :(

@ chị bichhang_ntcm : Cám ơn chị đã giới thiệu hoàn cảnh này, chị có thể cho mọi người biết rõ hơn hiện bé Uyển Nhi đang điều trị ở Bệnh viện nào và thông tin để có thể liên hệ với gia đình cũng như địa chỉ gia đình để việc xác minh thuận tiện hơn được không ạ  :laugh:

Xin cảm ơn!!

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 14-12-2012 23:38:21
@bichhang_ntcm
Cảm ơn em đã giới thiệu TH này lên diễn đàn.Các bạn sẽ sắp xếp thời gian đi xác minh.
em chú ý,đã nhắc nhở nhiều lần vì em đã có nhiều bài giới thiệu nhưng hầu như luôn đưa bài viết sai topic,sai chính tả quá nhiều khiến người đọc sẽ ko có thiện cảm và hiều hết ý của bài giới thiệu..chú ý thêm nhé bichhang
Nhờ mod chuyển giúp bài viết về topic Hoàn Cảnh Chờ Xác Minh giúp ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.