Tác giả Chủ đề: Huế- gia đình anh Dũng và chị Lắm nghèo- bệnh tật  (Đã xem 1137 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 07-01-2016 11:36:27
Một người chồng bị tâm thần, một người vợ thì bị không được bình thường như bao nhiêu người vợ khác, giờ 2 đúa con cũng bị ren di truyền.chừng đó không thôi cũng làm cho gia đình này bị đảo loạn hoàn toàn về mặt điều kiện và môi trường sống.
Mong sao các NHT và MTQ hãy chung tay giúp đỡ cho gia đình để cho gia đình có cuộc sống vui vẽ hơn!
Chúc cho gia đình hãy sớm vượt lên số phận!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #6 vào: 04-01-2016 21:16:53
Chào cả nhà
Ngày 29/12 vừa rồi, Lệ Tear và gietthoigian0707 đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh gia đình anh Dũng, chị Lắm ở tdp 4 , Hương Vân, Hương Trà
Chị là Nguyễn Thị Lắm( 42t), chị ở nhà làm ruộng, ai thuê gì thì làm nấy.
Chồng chị là anh Trần Bá Dũng( 48t), cách đây 8 năm, anh đỗ bệnh tâm thần, mỗi tháng chị Lắm chở chồng lên viện theo dõi và nhận thuốc về uống, tiền thuốc hoàn toàn miễn phí.
Chị có 2 con đang đi học là Trần Thị Bích Thảo( lớp 9) và Trần Bá Cảm ( lớp 2), hiện 2 cháu đầy đã đóng học phí đầy đủ.
Mỗi tháng anh Dũng đc hỗ trợ 405k/thang
Bé Thảo đan hương đc khoảng 60k/tháng
Gia đình thuộc diện hộ nghèo của phường, nhưng có anh em khá đông và cũng có giúp đỡ phần nào cho gia đình.
Nên nhóm Huế đề xuất chưa Cưu Mang hoàn cảnh trong thời điểm hiện tại, nhóm Huế sẽ theo giỏi tình hình học tập và học phí của 2 bé để có đề xuất khi cần thiết.
Một số thông tin đến cả nhà
Cám ơn cả nhà

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.735
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #5 vào: 03-01-2016 15:33:24
Trích dẫn của: \"vầm\" post=91052
chào comay_a2n nhóm huế đã xác minh rồi.nhưng chưa thấy topic
thân!!!!!!!!!

Nếu đã xác minh rồi thì các bạn ấy sẽ post bài Vầm nhé.

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 01-01-2016 11:44:38
chào comay_a2n nhóm huế đã xác minh rồi.nhưng chưa thấy topic
thân!!!!!!!!!

 


Ngủ rồi comay_a2n

Trả lời #3 vào: 31-12-2015 01:50:19
Chào Vầm!
Bạn đưa thêm thông tin về địa chỉ cũng như số điện thoại liên lạc thì nhóm XM mới đến nơi được.
Và hiện tại thì nhóm XM Huế đa phần sống, làm việc ở trung tâm thành phố. Khi sắp xếp thời gian được mới tiến hành xác minh.
Trân trọng!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 23-12-2015 20:06:50
TV Vầm chưa úp hình ảnh của gia đình chị lắm được, nhưng được thêm, hiện tại đến kì đống học phí của cháu thảo nhưng gia đình không đủ điều kiện để trang trãi cho em.
một lần nữa TV Vầm rất mong NHT và MTQ hãy sớm xác minh cho TH này ạk
Thân!!!!!!!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 20-12-2015 00:33:18
Sáng ngày 18 tháng 12 trên đường đi làm TV Vầm được biết và gặp một hoàn cảnh thật là đáng thương và tội nghiệp và sau đây vầm xin được gửi đến DĐ NTCM một gia cảnh như sau:
          Sống ráp gianh với trung tâm của UBND Phường Hương vân, bắc gặp một gia đình  sống trong một ngôi nhà đã củ nát của thời xưa, ở trong đó có 4 thành viên mang nhiều nỗi khổ nhưng ở đó tuy nghèo và bệnh tật nhưng niềm tin yêu thương luôn mặn nồng.
   1. Ông: Trần Bá Dũng, 48 tuổi theo như lời của bác sĩ ở bệnh viện TÂM THẦN huế khám và chẩn đoán anh bị; tâm thần phân liệt,rối loạn hoan tưởng,luôn sống trong đời sống thực vật, mỗi lần thay gió trỡ trời thì căn bệnh của ông bị tái phát và lên cơn,biểu hiện: đi lung tung không biết đường về, nói sãn, quậy phá...! thân hình gầy gò, nhìn trong thật là đáng thương!!!! Số phận của gia đình lại khó khăn hơn khi mà giờ đây chị(vợ) của ông là: Nguyễn Thị Lắm, sinh năm 1974, không làm được việc gì vì chồng...! với 1 phương diện là người mẹ và một người vợ,chị không thể nào lo suễ khi mà giờ đây trong người chị lại xuất hiện căn bệnh tim\"thỉnh thoảng hay ngột tim và khó thở\", trong gia đình chỉ có 1 xào ruộng chừng đó làm sao mà đủ trang trãi cho cả gia đình trong lúc đang gặp khó khăn.Thỉnh thoảng ai thuê làm việc gì xung quanh chị đều nhận lời làm ngay, những đồng tiền ít ỏi để phụ giúp tiền thuốc men cho chồng.khó khăn nối tiếp khó khăn khi mà giờ đây hai đứa con của chị:
  Em: Trần Thị Bích Thảo,15 tuổi là học sinh của trường THCS Nguyễn Khoa Đăng, tuy gia đình rất nghèo và khó khăn để trang trãi cho em tiếp tục trên con đường học vấn, biết hoàn cảnh và số phận như vậy nhưng em không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ nên lòng quyết tâm của em đã đạt được học sinh giỏi mấy năm liền của trường.
   Em: Trần Bá Cảm, học sinh lớp 2 của trương TH Hương Vân, cũng chính vì vậy mà em là học sinh khá xuất sắc của trường.
gia đình thuộc hộ nghèo của Phương, nên cũng được sự quan tâm và động viên của chính quyền địa phương và đó cũng là một động lực để cho gia đình anh(chị) có đủ niềm tin mà vượt qua số phận nghiệt ngã này.
Qua đây tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân hãy sớm vào cuộc để giúp đỡ cho gia đình anh(chị) và đặt biệt giúp cho hai cháu tiếp tục thành công trên con đường học hành.
    Thân!!!!!!! :