Tác giả Chủ đề: Huế - Anh Nguyễn Việc \" Gà Trống Nuôi Con\" - Hương Vân Hương Trà  (Đã xem 1182 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
ngày hôm nay tv vầm cũng có một món quà để gửi tặng cho gia đình anh! được biết hiện tại công việc của anh quá thất thường, con anh cũng đã đến kì đóng học phí mà vẫn chưa có tiền để đống, rất mong cả nhà hãy giúp đỡ cho con anh được tiếp tục đến trường ạ!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
TV Vầm xin chào chị le tear và nhóm xác minh của huế, như ông cha ta câu rằng:
                                                     Trời cao trời ở không cân.
                                       Người ăn không hết_người làm không ra.
Cám ơn mọi người đã xác minh trường hợp này, theo vầm nhận thấy một người phụ nữ hoặc một người mẹ mà nuôi 2 người con thì quá hết sức là bình thường,nhưng ở đây 1 người  thanh niên 32 tuổi đời mà nuôi đến cả 2 người con thì không ĐƠN GIẢN chút nào, thiếu thốn và túng thiếu rất chi là nhiều về MỌI MẶT, đặc biệt là đứa con trai thứ 2 không được bình thường như bao đứa trẽ khác( có ảnh kèm theo ở trên).Anh em được có 3 người nhưng gia cảnh đó không đùm bọc, yêu thương như bao gia đình khác( nồi ai úp nồi đó mà thôi),chừng đó đã đủ và hiểu gia cảnh này như thế nào?
anh em ai giàu thì họ ăn ngày ba bữa, anh thì tuy khó khăn nhưng anh cũng đỏ lửa ba lần! đó là quy luật của cuộc sống!
Một lần nữa thành viên vầm rất mong muốn ace nhóm XM của huế hãy chuyên sâu hơn một chút nữa về gia cảnh này!

                      Đau đớn thay phận đàn bà,
              Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Thân!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Chào cả nhà
Ngày 29/12 vừa rồi, Lệ Tear và gietthoigian0707 đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh của anh Việc ở TDP 4, Hương Vân, Hương Trà
Anh là Nguyễn Việc 32 tuổi
Cách đây 6 tháng, vợ anh bỏ đi cho đến nay vẫn không về, anh làm nghề cơ khí, đc 150k/ngày, những ngày mưa gió con đau thì anh ở nhà, Trung BÌnh mỗi tháng anh đi đc khoảng 20 ngày
anh có 2 con là Nguyễn Văn Phong ( 6t) đang học lớp 1 trường tiểu học Hương Vân và cháu Nguyễn Văn Hòa (4t)  em bị khuyết tật và động kinh, phải uống thuốc hàng tháng, đến tháng ra xã nhận thuốc. Em đc trợ cấp 405k/tháng
Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo trong phường
Thu nhập của anh khoảng 3 triệu/ tháng với 2 con nhỏ thì không quá khó khăn, bên cạnh nhà anh là nhà anh trai nên cũng phụ giúp anh trong việc trong giữ cháu khi ốm đau. Nên nhóm Huế đề xuất tạm thời chưa cưu mang trường hợp này, nhóm Huế sẽ tiếp tục theo giỏi và đề xuất khi cần thiết.
Hiện tại thì anh Việc có mong muốn gửi cháu vào trường khuyết tật, nhưng ở Huế các trung tâm không nhận vì còn quá nhỏ, các trung tâm ở đây chỉ nhận những cháu có thể tự đi vệ sinh cá nhân. Nên nhờ các thành viên ở Sài Gòn hoặc ở đâu biết trung tâm nào nhận trẻ khuyết tật thì giúp đỡ anh gửi cháu vào đó để giảm bớt khó khăn cho gia đình anh.
Một số thông tin đến cả nhà.
Cám ơn cả nhà.

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Năm mới sắp đến rồi, bây giờ hoàn cảnh của gia đình anh rất là túng thiếu, vì công việc không được ổn định và thời tiết, như vậy là đồng nghĩa với những đúa con của anh lại gặp khó khăn rất la nhiều.
TV Vầm rất mong muốn tột bật mong sao MTQ và NHT hãy sớm vào cuộc để giúp đỡ cho 3 cha con cua nh sơm vượt qua nỗi khổ này.
Thân!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Rat mong cac nha hao tam va MTQ hay som xac mjnh cho TH này ạk.hoen tai gia dinh dag gap rat nhieu kho khan.
Thân!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
hoàn cảnh này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh việc sớm vượt qua khos khăn hiện tại.
than!!!!!!!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Mot so hjnh anh cua anh vjêc tv vam xjn duoc guj den ka nha ák

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Sáng hôm nay TV Vầm gặp một hoàn cảnh của anh Nguyễn Việc tại Hương Vân-Hương Trà, qua cuộc trao đổi với anh thì TV Vầm được biết:
     Anh Nguyễn Việc (31 tuổi) đã kết hôn với chị Bùi Thị Thủy Tiên(29 tuổi) gần được 7 năm, sau một quá trình anh(chị) sinh sống với nhau rất là hạnh phúc, hai vợ chồng quen biết nhau nhờ một người bạn thân của anh giới thiệu, hạnh phúc được nhân đôi khi đứa con trai của anh(chị) đã trào đời cháu: Nguyễn Văn Phong( 6 tuổi).Trãi qua một quá trình sinh sống với nhau khi đó người vợ của anh thấy cuộc sống và gia cảnh của anh Việc rất khó khăn,không thể vượt qua khó khăn này được, khi đó chị Tiên đã mang thai một đứa tiếp theo, anh (chị) đi bệnh viên sàn lọc mà Bác sĩ nói: thai trong người chị không có vấn đề gì mọi thứ đều bình thường.Sau một thời gian sinh cháu bé ra thật là đáng buồn khi cháu không được sinh ra không được bình thường như bao nhiêu đứa trẽ khác như: bị bại não, cháu có biểu hiện như người đao.biết số phận đã như vậy anh chị khổ tâm biết bao, giờ sao đi nữa anh chị cũng phải cố gắng kìm hảm nước mắt để nuôi cho cháu khôn lớn.
Sau 2 năm thì cháu: Nguyễn Văn Hòa(3 tuổi) cũng đã lớn dần, càng lớn cháu luôn sống trong đời sống thực vật, không nhận biết được mọi thứ xung quanh, nói không được, cái đầu rất to.Biết thân phận và số phận mình như vậy nên chị tiên đã lặng lẽ bỏ nhà ra đi không lí do, để lại cho anh việc 2 đứa cháu.Tính đến hiện tại thì cháu Phong đã học lớp 1 con cháu Hòa đã gần 3 tuổi. Một người thanh niên 31 tuổi đầu mà giờ đây ghánh nặng trên đôi vai là người cha,người mẹ để nuôi cho 2 cháu đến cả cuộc đời.
Thời tiết thay đổi thì cháu Hòa lại lên cơn động kinh mỗi khi hết thuốc, mỗi lần thấy cảnh cháu hòa bị xích lại thì phận làm cha ai cũng rất đau lòng và xót xa biết bao.Vùa tâm sự với TV Vầm thì vầm thấy anh xúc động đến nghẹn ngào khi mà giờ đây anh nghĩ cuộc sống của 3 cha con không biết sẽ như thế nào, vừa lo cho 2 con và vừa công việc nên bữa nay anh thường xuyên đau ốm,công việc anh thì làm không ổn định.Mỗi lần anh đi làm thì anh gửi cháu cho người mệ nội, mệ đã già thân hình gầy ốm, thường xuyên đau ốm, mệ ở nhà không làm được việc gì.

    Bây giờ anh cho biết thêm: chắc có lẽ anh sẽ mang cháu Hòa vào chùa ở trong Huế để gửi cháu vào đó.mỗi ngày phải mua thuốc cho cháu từ 70k đến 100k trên 1 ngày, biết làm sao khi mà giờ đây công việc của anh được ổn định và sức khỏe của anh không được mạnh khỏe.

Qua đây TV Vầm có 1 mong muốn tột bậc là mong sao có NHT , MTQ DĐ NTCM hãy vào cuộc sớm để giúp đỡ cho 3 cha con của anh sớm vượt qua hoàn cảnh đầy trớ trêu này.

Thân!!!!