Tác giả Chủ đề: Huế mệ Tồn già yếu nuôi con tàn tật  (Đã xem 1619 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #5 vào: 07-04-2016 16:36:03
Chào cả nhà
Trường hợp này trước đây đã có 1 thành viện đưa tin, nhóm Huế đã đi xác minh rồi ạ.
MỆ năm nay 82t, mệ có 2 người con đầu có tật chứ không phải tâm thần ạ, 2 anh đều đi làm thuê được cho người ta, mỗi ngày đc 100k/người, còn người con trai út có vợ và có 2 con, cậu con trai út đi làm thợ nề mỗi ngày 200k. vợ  ai thuê gì làm nấy, cuộc sống khá ổn định, nhà đầy đủ tiện nghi như máy giặt, tủ lạnh,..
Còn về phần mệ thì ngày nào mệ cũng đi hái rau bán, ai hỏi thì mệ lại kể hoàn cảnh như trên.

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 21-03-2016 01:21:41
Nhờ các bạn khu vực Huế đi  thăm và xác minh hòan cảnh này dùm .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #3 vào: 19-02-2016 22:27:35
Chào cả nhà.
Trên đường đi làm về, dừng xe lại mua rau. Em biết được hoàn cảnh của một bà lão 82 tuổi với khuôn mặc già, khắc khổ với đôi mắt rất buồn hàng ngày hái rau ven đường từ 5 giờ sáng, bà  gánh quảng đường 7 km quanh thành phố HUế bán từng nhọn rau ít ỏi chỉ mong kiếm được đôi ba đồng bạc lẻ về nấu cháo nuôi 2 con trai 48 và 51 bị bệnh tâm thần.
Ngồi lân la hỏi chuyện em biết được bà tên là Tôn, 82 tuổi, người ở gần chùa Thiên Mụ. Chồng mất sớm, một chắc bà tần tảo nuôi con. Gia đình bà không may  có 2 người con trai bị bệnk tâm thần, những o con gái lấy chồng cuộc sống cũng túng thiếu nên không giúp gì được cho mẹ già. Một mình bà không quảng nắng mưa hàng ngày gánh rau đi bán dạo, lúc bán hết rau bà đi gánh nươc mã thuê ở chợ Đông Ba, thử nghĩ tuổi bà đã cao đáng ra phải được hạnh phúc bên cháu con vậy mà quanh năm lại quây cuồng bên đôi gánh nặng mưu sinh.
Biết được hoàn cảnh của bà mà lòng như thắt lại, nếu ai ở HUế cuối tuần có thời gian rảnh ngồi nhâm nhi li cafe vỉa hè sáng sớm ở đường Kim Long nếu gặp bà hãy mua hộ bà ít rau, rau bà rất sạch vì bà tự tay đi hái ven đườngm nhà không có đất nên bà chỉ biết hái rau dại để mưa sinh.
Mong các bạn ở Huế đi xác minh giúp hoàn cảnh bà Tôn để hi vọng tuổi già của bà đỡ phần cô đơn. Bà bảo địa chỉ của bà ở KIệt 44 Nguyễn phúc Nguyen, KIm LoNg, HUế. Rất mong thông tin của cả nhà.

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #2 vào: 22-09-2015 13:45:42
Chào cả nhà, thứ 3 ngày 16/9/2015 nhóm Huế gồm
 Lệ tear, Đoan Đoan, Thùy Nhiên, bạn Trâm đã đến xác minh hoàn cảnh của mệ Tồn ở 4/47 Phan Trọng Tịnh.
Gia đình mệ có 2 con trai có tật, nhưng vẫn lao động đc, con đầu chạy xe thồ, mỗi ngày 100k, anh thứ 2 đi làm cỏ thuê 100k/ ngày. Anh con út lành lặn làm thợ sơn 150k/ngày. Mệ hái rau bán, mỗi buổi đc khoảng 40k. Con dâu phụ chồng sơn. Anh út có 3 đứa con, 1 đứa lớp 10, lớp 8,lớp 5. Nhà cửa đã được xây khang trang, đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị như ti vi, tủ lạnh, máy giặt. Các con vẫn được cho đi học thêm, học bơi...
Xét thấy hoàn cảnh này tương đối khá giả, nên nhóm Huế không có đề xuất giúp đỡ.
Cám ơn cả nhà.
một số hình ảnh gửi cả nhà



Let\'s put smile on that face!
 


kara truong

  • bạn
Trả lời #1 vào: 16-09-2015 07:52:39
Chào cả nhà
Lúc sáng khoảng 9h mình có đi ngang đường 23 tháng 8 bên bờ bắc,có mệ già lắm bán rau,cả gánh rau của mệ mà có 30 ngàn.mệ già rồi,80 gì đó,mà ngồi giữa buổi trưa bán rau,ai đi ngang cũng ngó lơ hết.lúc mình mua thì hỏi han mệ,mới biết mệ Tên Nguyễn Thị Tồn, nhà mệ ở kiệt 447 đường Phan Trọng Tịnh. Mệ già rồi nhưng vẫn đi bán rau để nuôi 2 đứa con bị tàn tật.mệ bán cả ngày nhưng vẫn ko đủ tiền bương chải. mệ yếu lắm,mong diễn đàn quan tâm giúp đỡ mệ,. tội mệ ngồi ở đường 23 tháng 8,đi vô đại nội rẻ trái tới khúc là gặp mệ rồi trên vỉa đường.