Tác giả Chủ đề: Hà Nam (Kim Bảng) - Chị Luyến - Cần giúp đỡ  (Đã xem 10532 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #24 vào: 27-07-2017 10:58:00
Lần mò mãi cuối cùng cũng tìm thấy hoàn cảnh này đã được Diễn đàn xây tặng NNMU số 19

Đây là đường link của bài viết: http://nguoitoicuumang.com/index.php/forum?view=topic&catid=13&id=84243&start=66#87835

Trường Giang tạm khóa chủ đề này để tránh bị chia đôi, phân hóa sự theo dõi./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 27-07-2017 06:37:57
Chào cả nhà !

Đây là hoàn cảnh tại khu vực chúng ta chưa có thành viên hoặc cộng tác viên - những người bạn giúp chúng ta cập nhật kịp thời các thông tin về cuộc sống của gia đình chị Luyến.

Trải qua gần 3 năm cuộc sống của chị Luyến thế nào ? Con gái lớn của chị Luyến đã vào Đại học hoặc đi làm ?

Các thành viên đưa bài viết, xác minh hiện nay đều ở Tp.HCM, Hà nội.

Nếu các bạn thành viên có các mối quan hệ nào gần nhà chị Luyến thì hãy liên hệ với 6x để được hướng dẫn cách thức phối hợp cập nhật thông tin, hình ảnh.

Để không còn trăn trở thì chỉ có cách tìm Giải pháp và Hành động mà thôi.

Cảm ơn Trường Giang đã kéo lên hoàn cảnh đã chìm vào Quên lãng này.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #22 vào: 26-07-2017 17:23:56
Chị HBL ơi hoàn cảnh này đã 3 năm trôi qua rồi. Tình hình như thế nào mong chị thông tin cho Diễn đàn ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #21 vào: 26-10-2014 00:15:55
Chào cả nhà !

Gia đình chị Luyến đã được chính quyền địa phương hỗ trợ 10 triệu cho việc xây nhà mới, anh em dòng họ giúp phần nhân công.

Chúng ta sẽ kêu gọi ủng hộ thêm khoảng 40 triệu đồng để xây dựng cho gia đình chị Luyến có được căn nhà chắc chắn.

Mong có sự chung tay từ cả nhà để NNMU số 19 sớm được khởi công.


@Haybanglong: Bạn đưa phần thiết kế theo ý tưởng của gia đình chị Luyến cùng chiết tính chi phí vật tư để cả nhà cùng nắm được nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #20 vào: 18-10-2014 15:49:59
http://i149.photobucket.com/albums/s80/mitombui/Hi3000nh0006_zpsa085243d.jpg

và cứ thế . sau mỗi trận mưa kéo dài 2 -3 ngày thì mực nước lại dâng đến lưng nhà khoảng 60 cm  trong nhà.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #19 vào: 18-10-2014 15:47:17
mực nước ao vừa xuống thấp hơn so với vài ngày trước trong chận mưa


kế hoạch và thết kế của bác thợ

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #18 vào: 18-10-2014 15:44:26






địa hình thực tế mà gia đình muốn xây cất căn nhà mơ ước của 3 mẹ con

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #17 vào: 18-10-2014 14:43:29
hôm 29/ 9/2014 mì tôm bụi cùng chị hãy bằng lòng , để kiểm tra lại bản thiết kế và mong muốn của gia đình. và khảo sát giá vât liệu tại địa phương.
cũng thật may được địa phương hỗ trợ thêm phần nào , và tiền công xây dựng được anh em gia đình hỗ trợ,
mong cả nhà chung tay giúp đỡ để ngôi nhà mơ ước chị luyến có thể thành hiện thực, tạo cho chị có mái ấm và niềm vui trong cuộc sống để có thể an ổn vượt lên hoàn cảnh nợ nần, và nuôi dạy 2 cháu gái được tiếp tục đến trường.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #16 vào: 04-10-2014 13:49:19
Thật mừng vì đã có thêm sự chung tay của chính quyền. Thế là năm nay mùa lạnh đến gia đình chị đã có thể có được ngôi nhà kiên cố và ấm áp hơn. Mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà đểngôi nhà mơ ước số 19 sớm được khởi công :)
Cảm ơn cả nhà!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #15 vào: 01-10-2014 09:54:36
Xin chào cả nhà!

   Hc này đã được Tun tun, Công, Mạnh, Ruacon đi XM ngày 14/7. Đến giữa T8/2014 thì HBL có đến tìm hiểu thêm về hc; đã chuyện trò rất lâu với chị Yến ( Hội trưởng hội chữ thập đỏ của xã ), với chị Luyến, 2 anh trai của Luyến, mẹ chồng Luyến, cô ruột của chồng Luyến ( nhà cô ở sát tường nhà Luyến và cũng do UBND xã hỗ trợ xây ). Mảnh đất này đã có sổ đỏ của vợ chồng chị Luyến. Do đã 2 lần nhà nước có vận động GĐ xây nhà, sẽ hỗ trợ 10T nhưng do gđ còn nợ quá nhiều tiền chữa bệnh nên ko thể xây được. Vì vậy năm 2014, xã đã ko đề cập đến việc này và xã chỉ có tiêu chuẩn xây nhà tình nghĩa ( cho các gd chính sách ). Đến hiện nay nhà càng xuống cấp, phải chống đỡ xà nhà bằng cọc, tường thì ẩm mục - nứt nẻ ; cửa nhà thì nứt - lỏng lẻo... trong khi đó 2 cháu gái đã ở tuổi dậy thì, cháu thứ 2 thì không được khôn ngoan lắm; nếu ở một ngôi nhà như vậy khó đảm bảo an toàn cả về SK cũng như vấn đề khác của 2 bé gái. Do biết NTCM có ý định tìm hiểu để hỗ trợ gđ xây nhà nên chị Yến và bên gđ có đề nghị: cứ để im thêm 1 thời gian để gđ trình bày xin xã hỗ trợ thêm ngay trong năm nay.Do đó HBL đã không viết gì lên DD để mọi người phải nhắc nhở, mong cả nhà thông cảm.

   Đến ngày 29/9 vừa rồi, UBND xã đã đến nhà khảo sát thêm thực tế và đồng ý hỗ trợ gđ 10T ( nếu xây nhà mới ); về nhân công xây dựng thì anh em trong họ tộc sẽ tham gia xây giúp. Chỉ còn CP vật tư là phải lo tiền.

   Vậy nếu các bạn và BQT tìm hiểu; đồng ý ủng hộ xây \\\"Ngôi nhà mơ ước số 19\\\" thì HBL tạm đưa ra kế hoạch sau:

   - HBL, Tuntun, Công: sẽ theo dõi, bám sát tiến độ và thực tế mua vật tư, trao tiền cho chủ vật liệu và gđ.
   - HBL: thống kê các khoản ủng hộ và Chi phí xây nhà.
   

    Dù Ruacon-xd đã vẽ và tạm tính CP ( cả tiền nhân công )khoảng 60T. Nhưng HBL đã đề nghị gđ bàn bạc lại, họ tự vẽ bằng tay, tự tính dự toán CP nguyên vật liệu để HBL gửi lên DD.

    Nếu DD đồng ý thì ngày 03/9 HBL về quê ( cùng Tuntun, Công ) sẽ khảo sát lại giá tại vùng đó; trao đổi cụ thể hơn với gđ; ( có lẽ khoảng trên dưới 50T; xã giúp 10T; còn DD NTCM giúp 40T )

  Vì cách HN 60km nên việc đi lại cũng tốn nhiều thời gian, cần kết hợp nhiều việc ( việc gd - việc từ thiện) nên rất mong các bạn đọc và cho ý kiến sớm ạ.

   Chân thành cảm ơn !

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #14 vào: 06-09-2014 19:32:23
Tks câu chuyện của ruacon_xd, Bụi về Hà Nam có gì thông tin cập nhật thêm về trường hợp này nhé. Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #13 vào: 29-07-2014 21:20:20
cảm ơn bảng trích dẫn chi tiết và thiết kế của rùa con,để chủ nhật này mình về nhà chị và hỏi sát thực giá . và xem có thể hỏi giá công thợ
. mong cả nhà chung tay.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #12 vào: 29-07-2014 19:59:49
Hôm trước đang ngồi làm việc thì có điện thoại gọi, nhìn danh bạ thì thấy số chị Luyến. Sau một hồi chị em nói chuyện thì
Chị:\\\"hình như Anh từng làm trong nam đúng không ạ.
Em: Không chị ạ, em và mấy anh em hôm trước về nhà chị đều sống và làm việc ở miền bắc.
Chị: Thế mà hôm trước giờ chị cứ trằn trọc nghĩ mãi mà không ra.
Em: Có chuyện gì vậy chị?
Chị: Hồi trước anh nhà chị có làm việc mấy năm ở trong nam, lúc quay ra chỉ có một ít tiền công. Chị hỏi thì anh nói bạn bè hoạn nạn anh giúp đỡ nhiều sau này khó khăn sẽ có người giúp. Một thời gian sau nhà ọp ẹp và bị nước ngập nhiều chị bảo anh là không biết khi nào thì mình xây được nhà. Anh bảo sau này sẽ có người giúp. Thời gian lúc Anh sắp mất, chị ngồi nói chuyện thì anh bảo \\\"Lúc sống anh không xây được nhà cho mẹ con, nhưng anh chết rồi sẽ có người về xây nhà cho mẹ con, em yên tâm\\\".Nên chị tưởng mọi người là bạn của chồng chị ở trong nam.
Sau một vài phút bị giật mình
Em: Chắc anh biết trước được chuyện sẽ đến cũng nên chị à, mẹ con chị sống tốt chắc sẽ có người mọi người giúp đỡ đó chị ạ.
Sau đó chuyện trò một lúc rồi chị em chào nhau, tự nhiên em thấy hơi trùng hợp, nghĩ lại thì thấy biết đâu là duyên đã đến,Và anh biết trước được việc này...

Sau khi trao đổi với chị Luyến và biết được một số thông tin cơ bản với nhu cầu của mẹ con chị thì em có phương án làm nhà và dự trù kinh phí như sau, cả nhà xem xét và cho ý kiến để em chỉnh sữa cho hợp lý ạ :)

Mặt bằng nhà

Mặt bằng lát sàn: trong nhà lát gạch Ceramic 400x400, ngoài cán nền và láng vữa xi măng
Mặt đứng
Do chị bảo là nhà chị bếp cũ vẫn đang dùng để đun củi được, gia đình có bếp ga nên em làm bếp chỉ dùng đun bếp ga.

Chú thích


Dự tính chi phí

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #11 vào: 28-07-2014 10:11:46
Mong diễn đàn triển khai kêu gọi và dự trù kinh phí hoàn cảnh này để mọi người có cơ sở giúp đỡ

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #10 vào: 26-07-2014 23:43:17
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Nhờ ruacon_xd cho biết dự toán sơ bộ cùng số tiền ước tính cần để mọi người có thể tiện đăng ký và BQT dễ quyết định hơn :)

Em đã làm phương án xong, em đang trao đổi với cô Haybanglong để biết giá vật liệu, nhân công ở địa phương rồi gửi cả nhà xem ạ :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng