Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - Chị Thanh - Nuôi con nhỏ, chưa có nhà ở  (Đã xem 2525 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Chào cả nhà!
Bạn nguyenthang đã cho biết trường hợp này đã xác minh rồi, vậy mong các bạn Quảng Trị cập nhật tin tức của trường hợp này ạ. :)

Thân.

 


Ngủ rồi yugidazai

nguyenthang đã viết:
Trích dẫn
getdown_sky đã viết:
Trích dẫn
chủ nhật tuần này getdown_sky sẽ trao đổi với thành viên nồi cháo Quảng Bình thu xếp sớm đi xác minh hoàn cảnh này! Hiện tại getdown_sky đang đi làm ở quảng bình!

TRường hợp này nhóm XM Quảng Trị đã đi xác minh rồi!

Vậy mong tin xác minh từ nhóm Quảng Trị ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi nguyenthang

getdown_sky đã viết:
Trích dẫn
chủ nhật tuần này getdown_sky sẽ trao đổi với thành viên nồi cháo Quảng Bình thu xếp sớm đi xác minh hoàn cảnh này! Hiện tại getdown_sky đang đi làm ở quảng bình!

TRường hợp này nhóm XM Quảng Trị đã đi xác minh rồi!

 


Ngủ rồi getdown_sky

chủ nhật tuần này getdown_sky sẽ trao đổi với thành viên nồi cháo Quảng Bình thu xếp sớm đi xác minh hoàn cảnh này! Hiện tại getdown_sky đang đi làm ở quảng bình!

 


Ngủ rồi nguyenthang

Neu duoc thu 7 nay ae quang Binh se di xac minh truong hop tren !

 


Ngủ rồi yugidazai

Mong tin xác minh từ các bác Quảng Bình ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi kinhkan_dethuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 18
  • Thích 0
Biết được hoàn cảnh này trong một lần về quê, em giới thiệu lên đây mong cả nhà mình góp ý giúp.

Mẹ con chị Lê Thị Thanh ở Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình hiện đang sống tạm trong gian nhà bếp của một người khác (thực ra căn nhà đang bỏ không chờ bán nhưng chị không đủ tiền thuê, chỉ thuê tạm gian bếp để hai mẹ con có chỗ sinh hoạt). Chồng chị đã bỏ đi theo người khác từ bốn năm nay, trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng nhưng từ lâu chị không hề nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào từ phía chồng và gia đình bên nội.

Chị có hai người con và hiện đang nuôi bé Nguyễn Khánh Phát, cháu 5 tuổi, học mầm non. Hàng ngày, công việc chính của chị là mua gà vịt bán lại tại chợ. Không có vốn chị phải mua nợ đến lúc bán được thì trả, lời lãi chẳng đáng là bao.

Số tiền ít ỏi không đều đặn ấy khiến cuộc sống hiện tại của hai mẹ con rất khó khăn cộng thêm tiền đóng học cho con làm chị xoay xở cách nào cũng không kiếm đủ. Mẹ con chị đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ngày người ta bán được nhà thì không còn chỗ ở. Chị chia sẻ: \\\" ông bà ngoại có hứa cho chị một miếng đất nhỏ và mấy cây bạch đàn nhưng chị không kiếm đâu ra tiền để xây nhà\\\". Gia đình ngoại của chị cũng khánh kiệt vì căn bệnh ung thư của mẹ chị nên cũng không giúp đỡ gì được. Hiện chị Thanh chỉ mong ước có một chỗ để trú mưa, trú nắng, không phải sống cảnh không nhà như hiện tại và một số vốn nho nhỏ để làm ăn buôn bán.

Thấy hoàn cảnh này cũng rất đáng thương và cần giúp đỡ nên e chia sẻ lên đây mong cả nhà xem xét và nếu được thì có phương án giúp đỡ.
SĐT chị Thanh: 0985073255