Tác giả Chủ đề: Đăk Lăk - Chị HLongTơ (Đã mất 2016) - Bỏng nặng, còn 8 người con  (Đã xem 1323 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Minh bạch

  • bạn
Trích dẫn của: \"kim bang\" post=93443
Trường hợp này đã qua đời theo bài viết dươi đây :
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1617584538557032&id=100009165059507&hc_location=ufi


Cám ơn Kim Bang đã cho biết tin tức nhe.
Mẹ được giải thoát rồi, nhưng 8 cháu bé sẽ ra sao ? Có thể nào chúng ta tiếp tục xác minh tại quê nhà của họ không?

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam

Minh bạch

  • bạn
Trích dẫn
Up dùm hình cho chị sat thu thu


Cám ơn My Darling lắm nhe. Em mạnh giỏi ?

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Up dùm hình cho chị sat thu thu
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Minh bạch

  • bạn
Các bạn thân mến,

Tôi là thành viên cũ, nick sat thu thu, mới làm nick mới vì không login vào được nửa.
Trên Facebook của Thiên Lý  tôi thấy hoàn cảnh này và đã chia sẽ trên trang FB Minh bạch:

Xin chia sẽ nơi đây hoàn cảnh đau đớn khó khăn của cô H Long Tơ:

Trích dẫn

Chị người dân tộc ở Đắc Lắc tên H Long Tơ 41 tuổi có 8 người con . Đứa lớn nhất 21 tuổi và nhỏ nhất là 1 tuổi . Chị làm rẫy thuê . Do nhà cháy chị không chạy thoát kịp nên bị cháy với độ phỏng là 70% cơ thể .

Chị nhập viện đã gần 2 tháng đã trải qua mấy lần mổ lọc những phần da hoại tử và cấy ghép da . Vết thương vẫn còn khá nặng . Hiện tại chị không còn da để cấy ghép nên phải lấy da của con trai ghép vào cơ thể chị .

Gia cảnh chị quá khó khăn với nghề làm rẫy thuê và giờ gia đình đã không có tiền để đóng viện phí . Tiếp chuyện với bác sĩ điều trị và được biết tiền xét nghiệm máu con trai chị xem có cùng nhóm máu kg rồi sẽ mổ lấy da con trai cấy ghép cho chị nhưng gia đình không có tiền để làm xét nghiệm . Hàng ngày 2 con chị không có tiền ăn cơm phải xin cơm từ thiện.

Nhìn chị mê man đau đớn , bên cạnh 2 con chị lại rất khờ khạo không biết gì và không rành tiếng Việt cùng 6 con nhỏ đang ở quê mà xót thương . mong sao sẽ có nhiều tấm lòng từ bi chia sẻ giúp chị có thêm tiền điều trị . Vì bác sĩ nói vết phỏng còn rất nặng phải điều trị lâu dài .

Xin hãy cứu giúp chị để chị sớm hồi phục đoàn tụ với các con , bé nhỏ nhất 1 tuổi đang hàng ngày nhớ mẹ.
Hiện chị đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy - khoa phỏng - lầu 4 - phòng 1 . Số đt con trai chị tên Vương 0164 8367829

Xin moi nguoi bot mot phần ăn sáng hoặc ly cà phê để giúp đỡ cho chi
XIN TRI ÂN TẤM LÒNG CỦA MỌI NGƯỜI
XIN CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC MTQ !



Minh bạch mong các bạn trong NTCM theo dỏi hoàn cảnh này, xác minh và lập ngân sách cứu giúp cho rỏ ràng minh bạch, hợp lý, để các MTQ có cách hổ trợ.

Cám ơn lắm lắm

Dưới đây tôi cố gắng chèn hình vào nhưng không thành công !!! Xin giúp đỡ. Không có cách tải lên từ máy vi tính !