Tác giả Chủ đề: Huế - Cụ già vô gia cư  (Đã xem 1045 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8967 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 16-03-2018 21:41:34
Chào cả nhà !

Thông tin Nguyenthi viết khá chung chung nên mong Nguyenthi và các bạn Huế tìm hiểu chính xác và cụ thể hơn dùm nhé !

1/ Cụ  có bao nhiêu người con ?
Họ ở đâu ?  ( địa chỉ cụ thể dùm )

Vì nếu cần thuê nhà cho cụ thì tốt nhất chúng ta thuê ngay chính căn nhà của cụ hay con cái của cụ  

2/ Nếu vì nghèo khó không nuôi nổi Mệ thì chúng ta hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm để Mệ không là gánh nặng của họ  

3/Nhà họ không ổn định là vì sao ?
Tất cả con cái của cụ đều như vậy hay sao ?    


Nếu Nguyenthi nắm rõ về Mệ và Gia đình của Mệ thì cập nhật chi tiết ở mục 1 cùng các hình ảnh,  số điện thoại của những người thân của Mệ dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #3 vào: 16-03-2018 16:20:18
Chào cả nhà,

Trên đường đi làm về em vẫn hay gặp và mua rau cho mệ. Hoàn cảnh của mệ thật sự rất thương tâm như bạn Victoria đề cập. Mệ có con cháu nhưng họ không cho mệ ở cùng họ. Bản thân họ nghèo khó nên họ không nuôi dưỡng được mệ, nhà của họ cũng không ổn định nên không chăm sóc mệ được tuổi già. Mỗi đêm mê phải xin ngủ tạm trong chợ, ban ngày phải bán rau mưa sinh qua ngày.

Trường hợp mệ có người ngỏ ý tìm thuê căn trọ để mệ nương tựa tuổi già nhưng những chủ phòng trọ họ sợ mệ già, không người thân đêm hôm trở gió ra đi tại nhà họ nên họ không chịu cho mệ thuê nhà. Khi hỏi mệ về chuyện đưa mệ lên trại dưỡng lão mệ không chịu. Lý do, ở 1 mình quen rồi, lên viện dưỡng lão họ đối xử không tốt với mệ và không được tự do....

Đề xuất của em trong hoàn cảnh của mệ mong cả nhà xem qua ạ:

1. Tiếp tục tìm 1 căn nhà thuê để giúp mệ có chổ che mưa che nắng, nhưng phải gần chợ để mệ vẫn duy trì việc bán rau (công việc này là công việc yêu thích của mệ nên mệ không muốn nghỉ bán) (phí thuê nhà dự trì 500k-1tr/tháng)

2. Hỗ trợ cmtx hàng tháng 500k/tháng và duy trì trong 1 năm để giúp mệ có được chi phí trang trải tiền ăn.

Như trên là một số ý kiến của em về hoàn cảnh mệ, kính mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ cho chuỗi ngày cuối đời của mệ được ấm áp ạ!

Nguyên Thy

 


Ngủ rồi YeuThuong

Trả lời #2 vào: 02-01-2018 11:25:28
Nhờ các bạn khu vực Huế ghé thăm và xác minh dùm ạ.

Thân.

 


Ngủ rồi Victoria

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 17-11-2017 21:23:52
Em xin giới thiệu hoàn cảnh
Em không biết rõ tên tuổi của mệ, chỉ thấy mệ già yếu run run bán vài mớ rau trong chiết áo tơi giữa trời mưa gió ở chợ Bến Ngự được vài ba đồng mua thức ăn sống qua ngày. Mệ không có nhà cửa không có con cái người thân gì cả.Ban ngày mệ nguồi bán rau ven đường trước cổng luyện thi,tối đến thì mệ ngũ trong chợ trên những chiết phản chiết bàn o chợ.Co những người họ thương mệ giup cho mệ hôp cơm hộp cháo qua ngày.
Nhung mấy hôm nay trời trở mua gió mệ bị cảm sốt li bì người mệ mêt muốn nằm nghĩ nhưng không có chổ vì ban ngày trong chợ họ bán hàng mệ không co chổ để nằm nên mệ cố gắn ngồi bán vài bó rau để co thêm chút tiền.
   Đáng ra cái tuổi này mệ đã bên cạnh con cháu được chăm sóc phụng dưỡng nhưng mệ lại cô đơn một thân một mình
    Mọi người có thể gặp trực tiêp để xác thực thông tin và giúp cho mệ. Mệ hay ngồi trước cổng luyen thi 63 PhAN ĐÌNH PHUNG TP HUẾ


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]