Tác giả Chủ đề: Bà Rịa - Vũng Tàu (Xuyên Mộc) - NNMU9 - Bác Cúc nghèo khó sống neo đơn  (Đã xem 41110 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Ngày 13/3/2016, LP và My Darling đã trung chuyển CMKTX 307k của dd, dùng để mua quà tặng gia đình Bác Cúc. Quà gồm: 20 kg gạo, 1 thùng mì gói, dầu ăn, nước mắm, nước tương.
Bác Cúc đi thăm 1 người con gái ở Bà Rịa từ mấy ngày trước nên vắng nhà. Con gái và các cháu của bác Cúc nhận thay bác Cúc. Cả đại gia đình nhà bác đều khỏe. Thân!

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Ngày 24/1/14, Le Phung và My Darling đã gửi quà tết đến gia đình bác Cúc 1 phần quà trị giá 250k gồm: 5 kg gạo, dầu ăn, mắm, bột ngọt, bánh và bao lì xì 50k từ bạn Nhuy và Hiển.
Nhóm gửi đến cả nhà hình ảnh bác Cúc nhận quà tết. Thân ái!

 


Ngủ rồi yugidazai

Yugi xin up hình giúp chị lephung :)





 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
LP vừa nhận được điện thoại của mẹ em Nghĩa báo tin là bà Cúc hiện đang nằm trong bệnh viện Bà Tô chờ phẫu thuật xương vai phải vào ngày 11/11. Bà Cúc bị té ngã, bể xương vai.
Em Nghĩa thì sau khi xuất viện 3 ngày đã quay lại bv Bà Rịa phẫu thuật gân tay do vết thương bị nhiễm trùng. Chi phí hết 11 triệu, bên gia đình người đã chém em bị thương có đưa cho gia đình 6 tr. Hiện tại tay của em Nghĩa đã thành tật, bị co rút lại do teo gân (theo lời kể của mẹ em Nghĩa).
Mẹ em Nghĩa gửi lời nhờ sự giúp đỡ của dd chúng ta!
Vài thông tin gửi đến chia sẻ cùng cả nhà!
@yugi: lại nhờ em up ảnh nhà bác Cúc bị dột giúp chị. Cám ơn em!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình nói thêm về ngôi nhà của cô Cúc . Thời gian vừa qua khi trời mưa ngôi nhà đã bị dột cà 3 phòng : phòng khách , phòng ngủ và bếp . Khi mưa người con của cô Cúc đã lấy silicon để dán chỗ dột nhưng vẫn bị vì lỗ dột lớn và dài đồng thời chỗ nào dột thì né tránh để ở tạm . Mấy lỗ dột giờ chỉ cần xi cho vào là ổn , để liên hệ với Carycon ghé qua xem nói mọi người tại xã phụ giúp thêm . Vì thời gian này trời hay mưa nên cô Cúc bán chuối chiên bột được ít nên cũng gặp khó khăn thêm . Với lại vừa rùi đứa cháu bị người ta chém ( thông tin từ gia đình ) gần đứt bàn tay mà không có tiền để phẫu thuật nên phải đưa về nhà . Mong cả nhà xem xét giúp cho cháu Nghĩa được phẫu thuật để không bị tật một bàn tay trong khi độ tuổi của cháu đang còn ít ( mới 16 tuổi ) .
Hình ảnh nhà dột nhờ Lephung up dùm .

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Ngày 11/10/13, My Darling và Le Phung có ghé thăm nơi bán chuối chiên của bà Cúc thì được biết, đứa cháu trai Huỳnh Thanh Nghĩa sinh năm 1997, vừa bị người ta chém vào tối ngày 10/10. Sau khi đi thăm gia đình cụ Lâm ở cách đó 5km thì nhóm quay lại thăm em Nghĩa tại nhà bà Cúc. Do gia đình bà Cúc không đủ tiền đóng tiền viện phí phẫu thuật tay của em, đành xuất viện về nhà. Nên nhóm chờ em về để hỏi thăm trực tiếp em.
Nghe em Nghĩa kể lại, buổi tối em đi bộ, đi chơi hội chợ với bạn thì 2 thanh niên chạy xe máy chạy đến cản đường em lại, vô cớ chém em. Em bảo, có thể 2 người đó bị say xỉn vì em không quen biết 2 người này. Em đưa tay lên đỡ nên bị chém ở lòng bàn tay, vết cắt rất sâu, cắt xéo từ ngón tay trỏ xuống hết lòng bàn tay. Em không biết bị chém bằng vật gì. Sau đó gia đình đưa em vào y tế xã, có trình thẻ BHYT ra, nhưng xã bảo không dùng được BHYT cho trường hợp này. Vết thương sâu nên xã kêu em chuyển lên trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc. TTYT huyện bảo gia đình chuyển em lên bệnh viện Bà Rịa, vì vết thương khá phức tạp. Do gia đình không có tiền, và vết thương của em chỉ ở bàn tay nên gia đình lại chuyển em đi bằng xe máy. BV Bà Rịa cũng không nhận BHYT trong trường hợp này. BV xét nghiệm, chẩn đoán và thủ thuật vết thương cho em. Sau đó có đưa giấy đề nghị tạm ứng 3 triệu đồng để BV tiến hành phẫu thuật. Gia đình em không có tiền nên đành xuất viện, chở em về nhà bằng xe máy.  
Sau khi thăm em, nhóm có photo lại giấy tờ khám bệnh của em rồi đến BV Bà Rịa, vào phòng trực cấp cứu, xin được gặp bác sĩ đã cấp cứu cho em. Theo lời BS thì do em bị chém, BHYT không chấp nhận thanh toán. BV yêu cầu gia đình tạm ứng 3 triệu để phẫu thuật, gia đình không có tiền đóng nên ký vào giấy của BV rồi về. BS cho biết, 3 triệu kia chỉ là tiền tạm ứng, còn sẽ phát sinh chi phí thuốc men điều trị nữa, hết bao nhiêu thì BS không biết rõ, vì vết thương của em sâu, dài, phức tạp. Khi nào phẫu thuật mới biết hết bao nhiêu tiền, và khi phẫu thuật xong thì BS cũng không đảm bảo rằng tay của em sẽ không bị tật. Còn bây giờ, do gia đình không có tiền phẫu thuật thì chắc chắn tay em sẽ thành tật, do vết cắt của ngón tay trỏ rất sâu, muốn đứt lìa ngón tay trỏ, nên ngón trỏ có thể bị liệt. Các ngón tay còn lại thì chưa rõ. Nếu không phẫu thuật nối gân lại thì phần lớn em sẽ bị liệt ngón trỏ, cả bàn tay thành tật, và có thể bị nhiễm trùng. Còn phẫu thuật thì BS cũng không đảm bảo tay em sẽ không bị tật.
Em Nghĩa làm phụ hồ. Do trời mưa nên 2 ngày nay em nghỉ làm. Bà Cúc vẫn bán chuối chiên nuôi cháu. Nghe bà Cúc và chị Loan, con gái bà Cúc, là mẹ của em Nghĩa nói, ngôi nhà mơ ước đã bị dột. My Darling chia sẻ lại vấn đề này dùm nhé!
Vài hình ảnh gửi đến cả nhà. Mong BQT và cả nhà cho ý kiến và xem xét giúp đỡ em Nghĩa trong lúc khó khăn này.  

Bà Cúc đang bán chuối chiên

Em Nghĩa với bàn tay bị thương






URL=http://upanh.docvl.net/view.php?filename=268DSC07998.jpg][/URL]

Mẹ em Nghĩa


Thẻ BHYT của em Nghĩa

Ngôi nhà mơ ước do dd xây tặng bà Cúc

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hình ảnh :

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Trường hợp này không nằm trong chương trình tái xác minh, nhưng nhóm vẫn ghé thăm nhà của bác Cúc, thăm lại ngôi nhà đã được xây dựng bằng tất cả tấm lòng và tình cảm của cả nhà chúng ta dành cho gia đình bác.
Bác Cúc lúc đó không có ở nhà, chỉ có đứa cháu trai đi làm phụ hồ đang nằm ngủ trong nhà, nên nhóm đi ra đường gần đó tìm chỗ mà bác vẫn hay bán chuối chiên. Gặp bác, bác mừng lắm, gửi lời thăm và cám ơn đến tất cả mọi người. Hiện tại cháu trai lớn nhất vẫn đi phụ hồ, cháu kế tiếp thì chưa làm phụ hồ được vì còn nhỏ quá, thầu không nhận. Cháu trai út thì lúc đó đang phụ bà bán chuối chiên và đi nhặt củi cho bà nấu. Bé vẫn đi học đều, là học sinh khá của trường. Cả 4 bà cháu đều khỏe. Vài thông tin gửi đến cả nhà!
@My darling: up hình giúp em nhé. Khoản này em tệ ghê lắm! Cám ơn anh

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm qua luôn tiện ghé thăm bà Cúc , hàng ngày bà Cúc đi bán chuối chiên và cũng bán được .

Khi nào có bác nào qua Xuyên Mộc mà thưởng thức món chuối chiên do bà Cúc làm nhé  :laugh:

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm qua mình có ghé qua Xuyên Mộc và có ghé thăm nhà cô Cúc , giờ cô hàng ngày đi bán chuối chiên .



 


Ngủ rồi mai-am-chung

MAC cũng vui lay cùng cả nhà. Cảm ơn tất cả tv giúp bác hoàn thành ngôI nhà. Mong cả nhà một ngày vui vẻ.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Thế là ngôi nhà số 9 tại BRVT của gia đình NTCM đã hoàn thành , ngoài gia đình bác Cúc vui mừng mà ai ai cũng vui mừng , các bác trên SG đã không quản ngại khó khăn khi vượt trên trăm cây số kể từ lúc bắt đầu đi xác minh và cho đến lúc hoàn thành để về chung vui cùng gia đình bác Cúc . Hôm qua thật là vui nhưng tiếc là những thành viên đi xác minh ban đầu như chị Lá , chị Tommny và chị Tieuhuongduong do bận công việc hay sao mà không thể đi về nhà bác Cúc lần thứ 2.
Ngôi nhà số 9 đã kết thúc mong sao gia đình NTCM lại có thêm ngôi nhà số chẵn là số 10 tiếp theo . ( SEE YOU AGAI ) .

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Ngôi nhà mới thật \\\"đẹp\\\" với màu xanh đầy hy vọng. Hy vọng bác Cúc từ nay sẽ có cuộc sống ổn định hơn và hạnh phúc hơn.

Cảm ơn tất cả mọi người đã dốc lòng, dốc sức và ủng hộ kinh phí xây ngôi nhà!

Vì ta cần nhau!