Tác giả Chủ đề: Quế Xuân, Quế Sơn - Chị Liên - Suy thận  (Đã xem 18633 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #53 vào: 17-11-2023 13:02:34
Vừa rồi bạn Ngân & bạn Trang CMTX T10 + 11 (1.000.000đ) cho Sương sau khi Vịt gửi bài cập nhật của Sương con chị Liên cho các bạn. Từ tháng 12, chỉ còn bạn Ngân tiếp tục cmtx 300.000đ/tháng, bạn Trang tạm dừng do công việc thay đổi. 

Nhờ các bạn Đà Nẵng/ Quảng Nam ghé thăm gia đình chị Liên cập nhật tình hình sức khỏe để chúng ta có hướng giúp đỡ phù hợp và kịp thời.

Thân
Vịt



 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Thu Suong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #52 vào: 11-11-2023 21:53:05
Dạ Cháu chào các Cô Chú!
Cháu là Nguyễn Huỳnh Thu Sương là con gái của mẹ Liên chạy thận nhân tạo (một tuần ba lần) tại Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng. Lời đầu tiên, cháu xin được gửi lời cảm ơn đến các cô chú mạnh thường quân đã luôn ở phía sau quan tâm, đồng hành và âm thầm giúp đỡ cho gia đình cháu. Cháu chưa có dịp được gặp các cô chú cháu mong rằng thông qua trang hỗ trợ này viết lên những suy nghĩ, những dòng nhắn gửi lời cảm ơn đến với các cô chú. Hiện tại, cháu đã là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chỉ còn một năm nữa thôi là cháu có thể ra trường nhưng chẳng may trên chặng đường cuối cùng này của cháu, cháu phát hiện ra cháu mắc phải nhiều bệnh. Cháu bị rối loạn tiền đình hay chóng mặt, mệt và xỉu bất chợt. tim cháu bị hở nhẹ van hai lá và ba lá nên nhịp tim hay lên xuống bất thường dẫn đến cháu hay bị khó thở, gan nhiễm mỡ mức độ 2, xuất huyết trong nang buồng trứng, tổn thương dây thần kinh tay (tuy đã đỡ nhưng lâu lâu bàn tay cháu sẽ bị tê cứng) và những cơn đau buốt do viêm nhiễm đường tiết niệu gây nên. Là sinh viên ngoài thời gian học tập, cháu có đi làm thêm tại các nhà hàng, khách sạn một phần là kiếm thêm thu nhập một phần là tích góp kiến thức kỹ năng nghề nghiệp nhưng tình hình sức khỏe của cháu không ổn, cháu không thể đi làm thêm, nguồn kinh phí sinh hoạt ít ỏi nay cũng đã không còn. Cháu đau bệnh liên miên nhìn cháu đau mẹ cháu cũng buồn rầu sức khỏe cũng ngày một suy yếu dần. Vừa qua, cháu muốn hoãn lại một kỳ học tập để hồi phục sức khỏe nhưng cháu nghĩ chỉ còn một năm nữa thôi nên cháu đã cố gắng vừa học tập vừa điều trị để có thể kịp chương trình học tập của bản thân. Cháu mong rằng các cô chú mạnh thường quân đọc được những dòng tâm sự này của cháu và tiếp tục giúp đỡ cho gia đình cháu để cháu thêm nguồn kinh phí trang trải các khoản học phí, chi phí thuốc men cho mẹ và cả chi phí thuốc men cho cháu. Sự giúp đỡ của các cô chú sẽ là một nguồn động lực lớn cho cháu vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật để bước tiếp trên con đường học tập của mình. 
Cháu cảm ơn các cô chú và chúc các cô chú sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.




 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Thu Suong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #51 vào: 24-05-2023 10:52:16

Dạ Cháu chào các Cô Chú!
Cháu là Nguyễn Huỳnh Thu Sương là con gái của mẹ Liên chạy thận nhân tạo (một tuần ba lần) tại Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng. Lời đầu tiên, cháu xin được gởi lời cảm ơn đến các cô chú mạnh thường quân đã luôn ở phía sau quan tâm, đồng hành và âm thầm giúp đỡ cho gia đình cháu. Nhờ có Cô Trang mà cháu biết được trang hỗ trợ và có thể gởi được những suy nghĩ, những lời cảm ơn đến với các cô chú. Hiện tại, tình hình sức khỏe của mẹ cháu càng ngày càng giảm, đặc biệt sau khi mẹ cháu bị nhiễm covid 19 tuy đã qua nguy hiểm nhưng di chứng để lại kèm theo bệnh của mẹ khiến sức khỏe của mẹ cháu yếu dần. Ông cháu bị thoái hóa cột sống rất nặng, da liễu và còn  lãng trí, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị nhưng gia đình cháu không có người để chăm ông bệnh cũng như các khoản viện phí. Còn cháu đang là sinh viên năm 3 ngành Quản trị Khách sạn của Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, học phí của trường cháu rất cao trên 20 triệu/năm, ngoài ra còn có các khoản chi phí khác. Với những khoản chi phí trên, gia đình cháu lại không có lao động chính, cháu có đi làm thêm tại các nhà hàng, khách sạn nhưng vẫn không là bao với khoản viện phí của mẹ và học phí của cháu. Vừa qua, cháu đi làm thêm rất nhiều, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của cháu cũng như sức khỏe của cháu, cháu đã mửa ra máu trong một khoản thời gian, hiện cháu không còn mửa ra máu nhưng cháu luôn cảm thấy mệt và choáng váng. Cháu rất mong trong thời gian sắp đến có thể tiếp tục nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ các cô chú.
Cháu cảm ơn các cô chú và chúc các cô chú có một kỳ nghỉ hè thật vui và hạnh phúc bên gia đình.


 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #50 vào: 21-04-2023 12:18:16

Vịt vẫn chuyển cmtx 500.000đ chị Liên vào tài khoản chị Muathu mỗi tháng, và cũng thay MTQ cmtx mấy lần 

Tháng 10/2017 - Tháng 5/2022:  anh TCL cmtx 500k/tháng
Tháng 6/2022 - tháng 2/2023: Wind Cmtx 500k/tháng
Tháng 3/2023 đến nay: Trang & Ngân cmtx 500k/tháng

CMTX vẫn chuyển đều trong 5 năm qua, song tin tức cập nhật tình hình chị Liên không có từ 2020. Rất mong thành viên miền Trung hỗ trợ cập nhật.

Thanks.

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia, Thu Suong


Ngủ rồi TLC

Trả lời #49 vào: 03-09-2020 22:26:07
Chào cả nhà !

Cho đến thời điểm này TLC và Gia đình đã CMTX chị Liên gần 2 năm rồi (từ tháng 11/2017 tới nay)

Xin cảm ơn Gia đinh TLC rất nhiều.

Nếu TLC có dự định điều chỉnh lại việc CMTX thì thông báo để cả nhà cùng biết và tiếp sức nha. 

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
Chào cả nhà và anh 6X

Em cũng đang định viết bài để điều chỉnh mức CMTX nhưng đọc đến lá thư của em Thu Suơng (gửi cho MuaThu) và lời khuyên của anh, TLC xin tiếp tục giử nguyên như hiện tại. 

Cũng như lời anh 6X nói "Chúng ta không thể gánh bớt nỗi đau bệnh tật của chị Liên cũng như mang lại niềm vui tuổi thơ của cháu Thu Sương nhưng chúng ta chắc chắn sẽ là những người đồng hành và hỗ trợ cháu ấy có một tương lai đẹp hơn nếu cháu ấy chịu phấn đấu."

Mong các bạn trong khu vực tiếp tục thăm hỏi tình hình học tập của em Thu Suơng, có khó khăn gì thi cập nhật cho DD.

Cám ơn cả nhà!

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, letuantu, VânKiêuSa, maitramtg, Sẻ Chia, Thu Suong


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #48 vào: 28-04-2020 03:01:08
Chào cả nhà !

Cảm ơn Sunny_night rất nhiều vì đã ghé thăm cũng như cập nhật thông tin, hình ảnh về cuộc sống hiện tại của chị Liên để cả nhà cùng nắm được.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #47 vào: 26-04-2020 20:35:54
Hôm qua Sunny đã ghé thăm chị Liên ở xóm trọ chạy thận gần BV ĐA KHOA ĐN (154/10 Hải Phòng - ĐN)
Chị Liên ở trọ chạy thận thường xuyên ở đây, thuê phòng trọ 3,5 triệu/4 người ở 1 phòng, tự nấu ăn
Một tuần chạy thận 3 buổi, nếu bị biến chứng sẽ nhập viện điều trị, ngoài chế độ bảo hiểm vẫn phải mua thuốc ngoài uống nên cũng khá tốn kém
Qua hỏi thăm thì được biết con gái c ở nhà đang học lớp 12, cháu học rất giỏi và dự định năm nay thi vào ĐHKT ĐÀ NẴNG
Hàng tháng chị vẫn nhận tiền đều đặn từ NTCM
Vài dòng cập nhật cùng cả nhà ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, TLC, DucTai, -TrườngGiang-, maitramtg


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #46 vào: 23-04-2020 17:16:12
Hôm nay Sunny đi quế Sơn định ghé nhà c Liên nhưng alo chị thì chị lại đang chạy thận ở BV ĐA KHOA ĐÀ NẴNG nên ko ghé nữa, hẹn mai mốt ra BV thăm chị luôn, tình cờ là chị cũng ở chung chỗ trọ với chị Hoa mà diễn đàn có cưu mang bấy lâu nay ở Quế Sơn lúc nãy sunny vừa ghé nhà, nên hẹn hai chị sẽ ra thăm lần luôn ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #45 vào: 18-04-2020 22:38:34
Chào cả nhà.
Muathu đã trung chuyển CMTX đến chị Liên 4 tháng đầu năm 2020 (Tháng 1&2) + (Tháng 3&4).
Cám ơn và xin chúc cả nhà tiếp tục bình yên trong thời gian cuối của mùa dịch Covid19 nhé!

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #44 vào: 17-12-2019 14:33:28
Thành viên Muathu đã trao tận tay chị Liên CMTX 3 tháng cuối năm 2019 của DĐ
Chị cám ơn ACE DĐ nhiều lắm.
« Sửa lần cuối: 17-12-2019 22:51:01 gửi bởi nguoithuhaihai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, -TrườngGiang-, maitramtg


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #43 vào: 10-10-2019 20:12:17
Chào cả nhà !

cảm ơn Muathu đã thông báo tình hình việc có thêm mạnh thường quân chung tay ủng hộ tới cháu Sương.


Thân ❤️
« Sửa lần cuối: 11-10-2019 05:40:32 gửi bởi maitramtg »

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #42 vào: 10-10-2019 14:46:30
Muathu nhận được thông tin đã có tổ chức hỗ trợ cháu Sương mỗi tháng 600k cho việc học ạ

Muathu
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #41 vào: 09-10-2019 18:39:37
Chào cả nhà !

Cảm ơn Muathu đã cập nhật tình hình cuộc sống của Gia đình chị Liên.

Chúng ta không thể gánh bớt nỗi đau bệnh tật của chị Liên cũng như mang lại niềm vui tuổi thơ của cháu Thu Sương nhưng chúng ta chắc chắn sẽ là những người đồng hành và hỗ trợ cháu ấy có một tương lai đẹp hơn nếu cháu ấy chịu phấn đấu.

Việc tư vấn để cháu Thu Sương chọn lựa ngành nghề ưa thích mà phù hợp với tình hình phát triển chung thì phải nhờ các bạn khu vực Đà Nẵng hỗ trợ rồi.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #40 vào: 08-10-2019 14:00:50
Muathu chào cả nhà!
 Muathu vẫn trung chuyển và thăm hỏi đều đặn hoàn cảnh chị Liên. Chị ấy nay cũng rất yếu, phát sinh thêm nhiều bệnh khác ngoài suy thận (phải chạy thận nhân tạo tuần 3 lần). Có lúc chị sém chết trong lúc chạy thận, mà cấp cứu qua được (chị kể thế)

Dưới đây là thư mà em Nguyễn Huỳnh Thu Sương, con gái chị Liên viết cho Muathu. Muathu chia sẻ đây nha:

"Chào cô .Em tên là Nguyễn Huỳnh Thu Sương, đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hiền. Hoàn cảnh gia đình em : mẹ em bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối phải chạy thận  tuần 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nay đã 10 năm. Ba em bỏ đi khi em 11 tuổi không  chút tin tức nào. Ông ngoại em năm nay đã ngoài 70 tuổi, già yếu, mất khả năng lao động, thường xuyên đau ốm. Em và ông trước đây sống trong  ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất của bà dì nhưng bà ấy không cho gia đình em sống nữa , gia đình em đã dở nhà. Và cũng may cho gia đình em nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm giúp xây cho gia đình em ngôi nhà .Sau đó nhà em đã chạy mượn mua được  mảnh đất nhỏ, công trình xây dựng nhà em hiện tại đã hoàn thành. Nhiều năm qua em luôn là học sinh giỏi và 2 năm liên tiếp đạt huy chương bạc môn lịch sử trong kỳ thi học sinh tài năng cấp tỉnh. Em đang theo đuổi ước mơ vào trường Đại học kinh tế Đà Nẵng. Hiện nay cuộc sống của gia đình em gặp nhiều khó khăn cũng như chi phí cho việc học tập. Nên em rất mong cô và mọi người có thể giúp đỡ cho em ,tiếp thêm cho em phần sức mạnh để em thực hiện ước mơ của mình. Rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm"

Muathu
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #39 vào: 06-10-2019 18:44:59
Chào cả nhà !

Cho đến thời điểm này TLC và Gia đình đã CMTX chị Liên gần 2 năm rồi (từ tháng 11/2017 tới nay)

Xin cảm ơn Gia đinh TLC rất nhiều.

Nếu TLC có dự định điều chỉnh lại việc CMTX thì thông báo để cả nhà cùng biết và tiếp sức nha. 

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg