Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Em Hồng - Nghèo, học giỏi - Châu Thành  (Đã xem 4618 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #9 vào: 15-01-2014 22:55:43
Chào cả nhà.
Thứ 7 vừa qua, kingcong_196 và chị quyen_omon về Trà vinh để thăm lại một số hoàn cảnh và có ghé thăm lại gia đình Em Hồng, nhân tiện cũng trao 500k để mua sách vở hai em Hồng & An còn thiếu từ anh tminhnguyen.
Cám ơn sự giúp đỡ của anh tminhnguyen đến 2 em Hồng và An.


Thân. :)

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 10-10-2013 00:12:50
tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
...
tminhnguyen xin CMKTX 500k để mua sách vở hai em Hồng & An còn thiếu và đã gửi vào tk của thủ quỹ Pen để nhờ chuyển giúp.
...

Pen chuyển tới Quyen_Omon 500,000đ để nhờ các bạn khu vực Cần thơ chuyển tới gia đình em Hồng dùm Tmingnguyen.

Nhờ các bạn xin số điện thoại của cha mẹ bé Hồng để 6x liên hệ hỏi thăm về tình hình công việc làm của họ .
Nếu công việc có thu nhập quá thấp thì chúng ta có thể giúp họ tìm công việc có thu nhập tốt hơn.
Ngoài ra nhờ các bạn trồng giúp gia đình bé Hồng chừng 20 cây Chùm Ngây    để cải thiện dinh dưỡng cho cả nhà cũng như giảm chút chi phí sinh hoạt.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #7 vào: 09-10-2013 17:32:06
Chào cả nhà.
Trước tiên Quyên cám ơn những góp ý chân thành của chị HBL. Thật sự, khi trò chuyện với ông bà và 2 cháu …… Quyên cũng đã có suy nghĩ như chị nhưng hình ảnh cháu lớn….. gầy gò trong đêm mưa gió đi đặt cần câu ếch để mua gạo làm Q thấy thương 2 cháu quá. Có lẽ tình cảm đã chi phối Q nói riêng và nhóm xác minh nói chung khiến lấn át lý trí nên nhóm đã có đề xuất không phù hợp. Mong chị và cả nhà thông cảm.
Sau khi hội ý nhóm xác minh  điều chỉnh đề xuất cưu mang đối với cháu từ CMTX sẽ chuyển thành KTX …. Như sau:
- CMKTX: Sách vở đầu năm hoc.
Khi nào qua Trà Vinh Q sẽ ghé thăm 2 cháu, nếu thấy các cháu còn thiếu  gì thì Q sẽ đề xuất sau.

SĐT của cháu Hồng: 0163.885.7648
@ Anh Tminhnguyen: Cám ơn anh đã CMKTX giúp các cháu tiền mua sách vở.
Thân.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #6 vào: 07-10-2013 14:13:35
Chào cả nhà!

 HBL đọc bài giới thiệu và xác minh của 3 bạn thấy rất mến 2 cháu đã cố gắng học tốt trong hc như vậy, nhìn cháu thứ 2 rất xinh xắn khôi ngô. Tuy nhiên đọc xong bài xác minh HBL vẫn thấy có gì đó băn khoăn nên muốn viết lên đây để trao đổi 3 bạn và cả nhà.

  - Việc 01 gđ ở nông thôn mà gửi con cho ông bà trông nom săn sóc( không có nghĩa là ông bà tự lo CP ăn uống - học tập ) để cả 2 vc đi xa làm ăn gửi tiền về ông bà nuôi con là chuyện không hiếm gặp. HBL không hiểu sao: 2 bố mẹ cháu còn trẻ ( chưa đến 40 tuổi - HBL đoán vậy vì hình như các bạn viết nhầm năm sinh của bố mẹ 2 cháu; cháu lớn đã 17 tuổi thì làm sao mẹ cháu lại mới 27 tuổi được???), SK còn tốt mà đi làm ăn nơi khác, cho dù chỉ là lao động làm thuê lại không thể gửi đủ tiền để nuôi con; không lẽ một lao động khỏe mạnh chăm chỉ mà lại không nuôi được một con. Cho dù cả 2 bố mẹ chỉ làm được 3-5T 01 tháng thì vẫn có thể gửi về 1T nuôi con chứ ( mà ở nông thôn là 2 cháu sống tạm rồi đấy ). Một người phụ nữ nếu đi giúp việc nhà ở TP, ngoài CP ăn ở chủ nhà lo thì họ còn có được 3-4T gửi về nuôi bố mẹ già và 2 con ở quê. Đây là HBL chỉ ví dụ 01 công việc cụ thể, tất nhiên không phải ai cũng đồng ý làm hoặc kiếm được công việc đó.
 
HBL nghĩ rằng: cái CP đáng lo nhất của người nghèo là CP khi ốm đau, làm để đủ ăn thì không quá khó chứ nếu ốm đau - bệnh tật thì CP thuốc men tốn mà lúc đó lại Ko có SK để làm ra tiền. Phần lớn những hc mà DD chúng ta đang giúp đỡ có lẽ đều gắn với: bệnh tật - người già ít nơi nương tựa - trẻ mồ côi - phụ nữ hoặc nam giới phải nuôi con 01 mình ...

   HC này chúng ta nên tìm hiểu thêm nữa chăng? ( Trong sổ hộ nghèo chỉ có tên 2 ông bà già và cháu lớn thì là Hộ nghèo đúng rồi, làm gì có ai ở độ tuổi lao động ). HBL rất ủng hộ việc CMKTX vào mỗi đầu năm học để động viên 2 cháu. Còn để CMTX hàng tháng thì nên cân nhắc lại?

   Nếu HBL viết có gì đó chưa mềm mại thì mong các bạn thông cảm vì văn vẻ của HBL cũng kém lắm. Mong cả nhà cùng trao đổi.

  Chúc nhà mình có tuần làm việc may mắn và hiệu quả!

 


Ngủ rồi Nguyễn Tâm

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 07-10-2013 09:07:35

 


Ngủ rồi tminhnguyen

Trả lời #4 vào: 03-10-2013 15:51:05
Chào cả nhà,

tminhnguyen xin CMKTX 500k để mua sách vở hai em Hồng & An còn thiếu và đã gửi vào tk của thủ quỹ Pen để nhờ chuyển giúp.

Thân

 


Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #3 vào: 28-09-2013 14:36:16
Chào cả nhà,
Hôm qua, kingcong_196 cùng với chị quyen_omon về Trà Vinh ghé thăm một số trường hợp ở đó và có và xác minh trường hợp của Em Thúy Hồng.
Hoàn cảnh của gia đình em như sau,
Em Thúy Hồng tên đầy đủ là Thạch Thị Thúy Hồng( 1997) hiện em đang học lớp 11, em gái của Thúy Hồng là em Thạch Thị Thúy An( 2002) đang học lớp 5.
Hai chị em Thúy Hồng đang sống chung với ông bà ngoại, ông là Dương Liêm( 1952) và bà là Lâm Thị Phát( 1951). Cuộc sống của hai ông bà và 2 cháu nhờ vào tiền kiếm được của hai chị em Hồng và thỉnh thoảng ông có đi là phụ giúp: làm cỏ, dặm lúa,…cho những người hàng xóm xung quanh, do tuổi cao nên cũng không phụ giúp được nhiều.
Hiện tại thì bà của em đang bị bệnh: cao huyết áp, tim, đau nhức xương khớp, đau lưng nhưng vì gia đình nghèo nên không dám mua thuốc mà đi xin thuốc nam về uống qua ngày. Theo lời kể của ông bà cũng như hai em thì đc biết cha em là Thạch Văn Hải( 1986) và mẹ là Dương Thị Sa The( 1986), anh chị đã đi làm ở bình dương 5 năm nhưng tiền kiếm đc chỉ đủ cho a chị thuê nhà và sống qua ngày, vì thế mỗi tháng chỉ gởi về 300k -400k/tháng. Còn lâu lâu có dịp lễ tết thì a chị mới về thăm gia đình.
Khi trò chuyện thì nhóm xác minh biết đc thấy ông bà ngoại yếu quá nên 2 chị em Hồng đi cắm câu để phụ ông bà mua gạo, đồ ăn trong gia đình, tối từ 6g đi đến 10g về thì mỗi ngày như thế đc khoảng 1kg ếch, bán đc 30k. có khi thì vài con cá ăn qua ngày, hôm nào tối mưa lớn quá thì 2 em mới ở nhà, Tuy cực vậy nhưng nhiều năm liền 2 em là học sinh giỏi và khá của trường, gia đình có sổ hộ nghèo nên 2 em đc miễn giảm tiền học phí, em Hồng chỉ đóng 250k còn em Thúy An đóng 70k. Còn sách vở thì 2 chị em mua sách cũ để học, 2 bộ sách khoảng 300k.
Với hoàn cảnh của hai chị em Thúy Hồng, Thúy An thì nhóm xác minh có đề xuất như sau.
- CMTX: 400k/tháng cho hai em có tiền mua sách vở.
- CMKTX: 500k để 2 em có tiền mua sách còn thiếu.
Một số hình ảnh về gia đình em Hồng.
Ngôi nhà mà ông bà ngoại và 2 chị em Hồng đang sống.

Ông bà ngoại và em Hồng, em Thúy An.

Sổ Hộ nghèo của gia đình.

Góc bếp của gia đình.

giấy khen của em Thúy An và Thúy Hồng.


Hình ảnh của Em Thúy Hồng.

Hình ảnh của em Thúy An.



Mong cả nhà mình chung tay giúp đỡ.

Thân.

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #2 vào: 23-09-2013 12:46:30
Chào cả nhà!
kingcong_196 và chị quyen_omon cùng một số bạn tình nguyện viên của quán cơm 2k Cần Thơ sẽ tham gia đi xác minh trường hợp này!
Thân.

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #1 vào: 19-09-2013 19:00:34
Như xin giới thiệu đến cả nhà hoàn cảnh em HS nghèo Thạch Thị Thúy Hồng(1997)lớp 11,Gia đình em gồm:Bà Lâm Thị Phát (1951)địa chỉ Trà Uông Sông Lộc Châu Thành Trà Vinh.Chồng bà là Dương Liêm (1952)làm thuê làm mướn,và em bé Hồng đang tuổi học.Cha mẹ bé Hồng đều làm thuê ở Bình Phước thu nhập bấp bênh.Nhà bé thuộc hộ nghèo,ông bà đã tuổi già nên thường xuyên đau ốm,ngoài giờ học bé Hồng đi cấm câu để trang trải cuộc sống,em luôn đạt HS khá giỏi.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cả nhà