Tác giả Chủ đề: Thơ thẩn cùng quán cơm 2.000 đồng  (Đã xem 10346 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #5 vào: 26-03-2012 22:37:29
Thân tặng mọi người trong quán cơm 2000. Bài thơ này ong gia viết sau khi xem xong video về quán cơm nhà mình, Bài thơ viết vội mong được mọi người bỏ qua những lỗi gieo vần và chỉnh sửa



Nếu ai đã một lần ghé thăm
Quán cơm 2000 giữa thành phố
Nhộn nhịp đông vui người qua lại
Người già, trẻ nhỏ, cháu lang thang
Tìm đến nơi đây lòng an ủi
San sẻ nhọc nhắn giúp đỡ nhau
Miếng cơm, canh rau hòa tình nghĩa
Ngon miệng, vui sao ấm tình đời
Chú Hồng Ánh pha chế thật là nhanh
Mớ thịt, mớ rau cứ ngon lành
Chị Hà Vy vẫn ngày ngày sớm sớm
Đi chợ mua canh thật là nhanh
Các bạn thành viên đều tất bật
Trên môi vẫn mãi nở nụ cười
Bữa com sum họp giản đơn thôi
Tổng kết hôm nay có những gì
Bao người đến đây ăn cơm quán
Cập nhật thu chi xem thế nào
Cũng mệt, cũng lo vì công việc
Nhưng mãi vui tươi, cười thân thiện
Góp sức chung vai giúp cộng đồng
Thân tặng các bác dòng thơ nhỏ
Dòng thơ đơn sơ mộc mạc lắm
Nhưng chứa bên trong cả nghĩa tình

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #4 vào: 19-04-2010 15:43:34
VUI BUỒN QUÁN CƠM
Vui sao ấm áp tình đời
Buồn vì cuộc sống nhiều người cô đơn
Quán này chẳng lấy tiền hơn
Cơm đây cho những người còn khó khăn

 


Ngủ rồi Tieukhe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 12-04-2010 09:39:05
Thơ tặng QUÁN CƠM 2.000 đ

Quảng Hàn minh nguyệt khiêm nhường quá
Uyên áo từ trong nỗi thương đời
Ánh vàng lan dịu bước đơn côi
Nâng dậy tình thương từng chén ngọc
Cảm tạ ơn trên, cảm tạ người
Ơi những trái tim đầy nhân ái
Mấy thuở yêu người
2.000đ- hai vạn giọt mồ hôi

Tieukhe

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 29-01-2010 15:24:08
Viết tặng Quán cơm 2000 đồng

( cảm xúc nên viết, mong các bạn đứng chê cười vì lời thô, ý vụng )

Tôi đến quán cơm vào một trưa nắng nhạt

Trời vần vũ mây báo hiệu cơn mưa

Đường Ngô Quyền tấp nập suốt trưa

Dường như chẳng một phút nào ngơi nghỉ

Quán cơm ấy nằm trong hẻm sâu cũ kỹ

Lối đi vào chỉ đủ hai xe

Tuốt bên trong, dưới nắng rát trưa hè

Từng đoàn người đang xếp hàng chờ lượt

Một khuôn mặt thân quen, àh anh 6x

Cái tên này cũng thật chẳng lạ xa

Và bên kia, chính là bác ốp la

Mặt gay đỏ đang vung tay chỉ dẫn

Một anh chàng dáng người loắt choắt

Đang lăng xăng rửa chén ở đằng sau

Chưa nhận ra chú đã cất tiếng chào

Ối nho mai, sao nhìn khác thế ...

Quán thì nhỏ mà người đông vô kể

Từ những ông bán vé số ngoài đường

Đến bà già với đứa cháu đáng thương

Vẫn lê la ăn xin ngoài phố chợ

Cả những em học sinh hớn hở

Đạp xe hơn chục cây số qua đây

Với 2000 được một bữa cơm đầy

Thật là rẻ, mà cũng thơm ngon lắm

Mỗi phần cơm lỗ chừng 5000 chẵn

Chưa kể công của biết bao người

Nhưng sao môi họ vẫn nở nụ cười

Và ánh mắt rạng lên niềm hạnh phúc

Một chén cơm chứa bao nhiêu ấm áp

Của những trái tim, khối óc, bàn tay

Họ góp mình cùng chung sức dựng xây

Một thế giới đầy tấm lòng nhân ái

Và mong sao, tình này nhân rộng mãi

Mechichi

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #1 vào: 29-01-2010 02:59:36
QUÁN CƠM 2.000

Giữa lòng Sài Gòn phường với phố

Đâu đó? Ngay đây một tiếng lòng

Hữu duyên, hữu nghĩa, chung ý tưởng

Chung tay xây dựng một diễn đàn

Tên miền dễ nhớ khó lên thơ

Nếu ai chưa biết nhìn ghi chú1

Rồi search Google, web cũng nhanh

Tìm rồi sẽ thấy một góc nhỏ

Dành cho hoạt động của quán cơm

Quận 10, phường 5, hẻm 14

Ngô Quyền đuờng phố tên vĩ nhân

Quán nhỏ toạ lạc con hẻm nhỏ

Hoạt động luân phiên 3-5-7

Ngày chẵn chuẩn bị thêm chu toàn

Mỗi ngày mỗi bữa tuy có ít

Giúp bạn sức tôi2 mới đến thế.

Nhân lực, nhân sự khắp khắp chốn

Quận nhất, quận nhì, quận tam tứ

Bình Thạnh, Thủ Đức cùng sum họp

Mỗi phương mỗi ngã kể sao xuể.

Người là doanh nhân, người viên chức

Người là nhà giáo, kẻ sinh viên

Người làm nội trợ, người nhàn rỗi.

                                       Đến cùng chung tay cùng chung việc

Vui vẻ đùa nhau trong hớn hở.

Khách đường, khách chợ, khách trường lớp

Bạn tới tôi đây không phân biệt

Miễn là bạn khó tôi2 chia sẻ

Sinh viên khó, tôi2 xin chấp cánh

Để bạn thực hiện ước mơ xanh

Trẻ em thêm khoẻ, già thêm tuổi

Thanh niên củng cố chí tương lai

Mai sau thành đạt bạn bay cao

Bay cao bạn nhớ ngày xưa đó

Cái thuở khó khăn thuở đáng nhớ

Ví, bóp trống không tiền trống rỗng

Bụng đói cồn cào chân lảo đảo

Hai mắt mờ ảo tìm loanh quanh

Tìm phở tìm cơm nhưng đắt đỏ

May sao tìm thấy quán 2000.

Đến để rồi ăn rồi suy nghĩ

Tự tâm đúc kết nên chân lí

Ích kỷ, nhân ái dần cân đối

Chia đôi phân nửa rồi xử lý

Gọt bớt chữ Ích, mài mòn chữ Kỷ

Đánh bóng chữ Nhân, thổi phồng chữ Ái

Để cùng soi sáng chữ Lương Tâm

Tâm sáng tự khắc hồn tươi trẻ.

Đời bạn cần vượt nhiều sông rộng

Quán cơm giúp bạn một chuyến đò

Hãy tin hãy quý lòng nhân ái.

                                Tiger

                                      20/12/2009
 
Ghi chú:

1: Nguoitoicuumang.com

2: Chữ tôi dùng chung cho diễn đàn

Thơ em thơ tạp còn lủng củng

Toà soạn chưa duyệt

Xưởng còn chưa in

Bản quyền chưa có xin cứ sửa

Thiếu chữ Insert

Thừa chữ Delete

Xin cho ý kiến

Xin cảm ơn!