Tác giả Chủ đề: Trung Thành, Vũng Liêm - GĐ Anh Răng Chị Thoại - Bệnh Nặng  (Đã xem 6058 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Thiệt là mừng, Lee...

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Tin vui đến với gđ anh chị Răng và Thoại này, từ Đài TH Vĩnh Long qua ch trình. (THVL) Trái tim nhân ái – Kỳ 121: Ông Trần Quang Răng
 phát sóng ngày thứ ba. 15/05/2012,
Xin chúc gđ anh chị sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. cả nhà xem chương trình video theo đg link. http://thvl.vn/?p=187385

Thân

 


Ngủ rồi tommyleewrong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 0
Anh Pen, e đã pm STK cho anh rồi ạ.
Cảm ơn anh.

 


Ngủ rồi penguin

Bạn Tommyleewrong nhắn cho Penguin số tài khoản để Penguin chuyển lại 500.000VND bạn đã ứng nhé.

 


Ngủ rồi pquyen

Pen em chuyển 500.000 cho Tomylewrong đã ứng trước khi thăm anh chị Thoại.

Thân.

 


Ngủ rồi Tran Ti

Một người làm công nhân nuôi hai người bệnh. Bệnh nặng mà ăn ngủ dật dờ thì khó mà khỏe được. Có nên tìm hướng giúp một phòng trọ gần bệnh viện hay không, xin ý kiến và trợ giúp của các anh chị ạ!

 


Ngủ rồi trexanh


Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Tks all for the information and your caring for this case, Tomy just raised about Vnd6 mil from Company and friends to help them for a while, we will bring the money directly to them on Thusday,  but this really Not a substantial solution, we really need recommendation from forum on this...Once again, tks all members for ur visiting. Tomy send this via cell phone, so cannot type Vietnamese, sorry!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà.
Tối qua nhóm xác minh gồm lehung,tommyleewrong ,tieuhuongduong đã ghé bệnh viện Chợ Rẫy thăm chú Răng và cô Thoại.
hoàn cảnh thì như bạn tomylee đã giới thiệu.
Nhóm cập nhật thêm một số vấn đề tìm hiểu riêng.
Hai cô chú nhập viện chay thận định kì từ tháng 8/2011 đến nay,do thị lực cô Thoại và sức khỏe chú Răng điều kém đi hẳn,cộng với chi tiêu dè xẻn.hai cô chú phải thường trú chân cầu thang trại 22 khoa nội thận(ko như bài giới thiệu)tối 7g cô chú trải tấm chiếu manh ra ngã lưng,sáng 4g là phải dậy dọn dep để trả lại thông thoáng cho bệnh viện làm việc.Bắt đầu từ giờ đó là cô chú cứ vạ vật khắp nơi,từ hành lang,vỉa hè,gầm cầu vượt trước bệnh viện để qua ngày .


-Nhờ có các bữa cơm từ thiện mà cả ba cử sáng ,trưa ,chiều cô chú ko sợ bị đói.Cách hai ngày là cô chú đều phải chạy thận một lần,do chạy định kì và có bảo hiểm y tế hộ nghèo nện cuối mỗi tháng bệnh viện mới thu tiền viện phí.theo cô chú cho biết là đã trừ bảo hiểm nhưng cả hai người đều tốn hết 5 triệu và khoảng 600k tiền thuốc.Chưa tính nếu tháng đó cô hoặc chú bị biến chứng phải đưa lên cấp cứu nằm viện mất mấy ngày lại thêm chi phí.


-Chi phí ban đầu để chạy thận thì do gia đình còn chút dành dụm ,nhưng đến lúc này thì trắng tay,chỉ trông chờ vào người con gái Trần Kim Tuyền đang làm công nhân công ty gỗ tận Bình Dương.
-Chị Tuyền đã có gia đình và một con nhỏ.hiện nay bé đang ở bên nội,chồng chị cũng làm công nhân lo cho phía bên ấy và con của anh chị vì gia đình chồng cũng gặp cảnh ko khác gì phía bên chị.
-Mỗi tháng gom góp tiền lương và tiền làm thêm ngoài giờ của mình chị lại tất tả lên bệnh viện đóng tiền viện phí cho ba mẹ.Cộ Thoại cho biết là tháng rồi chưa có tiền đóng nên mấy hôm nay bệnh viện nhắc hoài.


-Cô chú cũng đã liện hệ phòng hành chính nhờ giúp đỡ,bệnh viện cũng giúp đc tiền viện phí một tháng,nhưng với căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối thì dù có giúp bao nhiêu cũng ko đủ.Cô chú chỉ biết lay lắt sống qua ngày,dù còn một tia hy vọng cũng ráng sống.
Sau khi gọi điện xin ý kiến anh 6x xuất quỹ CMKTX 500k (tommy ứng trước)giúp cô chú có thêm ít tiền phòng thân.Nhóm chia tay cô chú ra về mà ngậm ngùi.nằm viện đã khổ,mà ở đây cả hai cô chú đều vướng vào căn bệnh nhà giàu này,lại phải cùng chăm sóc lẫn nhau,vất vả thiếu thốn biết chừng nào.Lại còn người con gái của cô chú với gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai,sau mà cả nhóm nghe như lòng chùn hẳn xuống ngậm ngùi.

Do chưa liên lạc đc với cô con gái của cô chú để xác minh giấy tờ hóa đơn thanh toán viện phí (cô Thoại ko thấy rõ nên ko biết là số diện thoại nào)
nhóm có để lại số điện thoại và nhờ cô ,chú dặn con gái liên lạc lại để biết rõ chi tiết.sau đó sẽ có đề xuất thích hợp hơn.Mong cả nhà chờ tin ah.
@tommyleewrong,Tieuhuongduong.anh còn thiếu xót điều gì,hai em bổ xung thêm nhé,Cảm ơn trước nha.. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi tommyleewrong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 0
Tối nay anh Lehung, chị Tieuhuongduong và tommy sẽ đi xác minh trường hợp này.
Mọi người có ai muốn đi cùng thì đến bệnh viện Chợ Rẫy lúc 19h30 rồi liên lạc với tommy ạ.


Thân.

 


Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Vợ chồng lay lắt nằm chờ chết dưới cầu thang bệnh viện Chợ Rẫy
 
(Zing) - 25 năm người vợ bị tiểu đường, rồi đột ngột, cả hai vợ chồng cùng mang chứng bệnh nan y: suy thận. Không còn gì, nhưng họ không đành lòng phó mặc cuộc sống cho thần chết.
 
Nghe có phóng viên đến gặp, chị lật đật chạy ra hành lang để đón, người chồng ngồi một chỗ, mắt đau đáu nhìn về phía chị. Mắt kém lại thêm bệnh tật, người đàn bà gần 30 năm chống chọi với bệnh tật giờ lại oằn thêm trên đôi vai mình những đau khổ và cả khát vọng sống.
 
Thảm cảnh của 4 lần sinh tử
 
Thường thì, với nhiều người, cuộc sống luôn rất tốt đẹp, chỉ là đôi khi thiếu một chút công bằng. Nhưng có lẽ sự không công bằng đã dồn lên một gia đình tại ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của anh Trần Quang Răng (sinh năm 1949) và chị Trần Kim Thoại (sinh năm 1957) nhiều quá. Nhiều đến mức có thể gọi là thảm kịch.
 
30 năm nay, hai vợ chồng này chịu đựng 4 lần sinh tử

Thang máy của trại 25 bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM là nơi trú chân của cặp vợ chồng này đã một năm nay. Không còn cách nào khác, họ phải sống nốt những ngày tháng vật vờ, cầm cự với cơn bệnh ở hành lang bệnh viện.
 
Rớm nước mắt, chị Thoại cũng chẳng còn nhìn rõ người đang trò chuyện với mình, nhưng chị vẫn kể. Chị kể về những năm tháng hạnh phúc và những đau khổ trong cơn cùng kiệt vì bạo bệnh này.
 
Năm 1974, anh thợ hồ Răng kết hôn với chị thôn nữ Thoại. Cuộc sống của họ êm đềm trôi với cô con gái đầu lòng xinh xắn. Anh Răng khi ấy gia nhập ngành công an. Cuộc sống khó khăn nên chị Thoại vẫn trồng rau, nuôi gà để duy trì kinh tế. Nhìn họ bây giờ vẫn vậy, ai cũng có thể thấy sáng lên trong đôi mắt họ là cái nhìn của người nông dân Nam bộ hiền lành chất phác.
 
Mọi tai họa bắt đầu từ năm 1987, chị Thoại phát hiện bị tiểu đường. Ăn uống kiêng khem, tiền thuốc men nặng gánh. Anh Răng làm cán bộ lương ba cọc ba đồng, cũng chỉ đủ tiền nuôi gia đình và chữa bệnh cho vợ. Rồi thảm họa lần thứ hai lại đổ ập lên gia đình bé nhỏ ấy, khi anh đang là trưởng công an thị trấn Vũng Liêm, năm 2006, anh bị một cơn đột qụy bất ngờ.
 







Ông Răng, trụ cột của gia đình, sau cơn bạo bệnh đã liệt nửa người, giờ lại mắc thêm chứng suy thận vô phương cứu chữa
 

Vợ bệnh nặng, nhà neo người, không còn cách nào khác, gia đình đành phải nhờ nhà nước giải quyết chế độ hưu trí một lần để có tiền chữa bệnh. Cơn bạo bệnh của anh Răng đã tạm qua, nhà cửa chẳng còn gì ngoài hai vợ chồng ốm yếu và đứa con gái phải đi làm thuê. Anh Răng kiên trì tập luyện, may mắn rồi cũng có thể tự đi được dù vẫn phải chống gậy vô cùng vất vả.
 
Chồng lặc lè, vợ tiểu đường, họ cố gắng nuôi nhau vượt qua những ngày gian khó. Nhưng sự đời nhiều lúc trớ trêu khi lần thứ ba thần chết lại trêu ngươi họ. Sau 25 năm bị tiểu đường, bệnh chị Thoại chuyển biến thành suy thận mãn tính, một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm.
 
Chị nằm lại bệnh viện, 2 ngày chạy thận một lần, anh chồng què quặt chăm sóc vợ không nề hà. Bản thân anh và chị cũng không hiểu rằng, số phận lại đẩy họ đến thảm họ lần thứ tư như thể muốn cắt hết hy vọng sống của họ như bây giờ. Không phải là một bệnh lây lan, nhưng cách đây vài tháng, xét nghiệm y tế cũng đã xác định anh Răng cũng bị suy thận.
 
Chắc chắn lần thứ tư này đã là thảm kịch cuối cùng. Vì không còn có nỗi đau đớn nào lớn hơn thế nữa.
 
Kiệt quệ vì bạo bệnh
 
Tình trạng chị Thoại đã trở nên quá nặng, một bên tay của chị gần như đã hỏng vì kim tiêm lọc máu. Bệnh viện địa phương không còn đủ điều kiện, phương tiện chữa trị, hai vợ chồng đành phải lên tuyến cao hơn. Họ bảo nhau sống lay lắt nơi gầm cầu thang, cạnh thang máy bệnh viện, ở trại 25 bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Khốn khổ và cùng kiệt, trong túi họ chẳng còn đồng nào. Nhà chỉ có một cô con gái làm thuê ở Bình Dương, chắt bóp được đồng nào thì đem chạy chữa cho cha mẹ hết, nhưng chẳng thấm vào đâu.
 
Anh Răng than thở: “25 năm chạy chữa tiểu đường cho vợ thêm với cơn bạo bệnh của tôi, gia đình chẳng còn gì đáng giá; đến cái nhà tình thương cũng do nhà nước xét cho, giờ bỏ hoang. Giờ trắng tay rồi, lên Sài Gòn, quần áo, mùng mền cũng do người ta thương tình mà cho. Vợ chồng còn có gì đâu”!
 
Theo anh Hải, một bệnh nhân chạy thận lâu năm ở bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh suy thận là một bệnh nan y, không thể chữa trị tận gốc. Khi bị bệnh, bệnh nhân không thể bài tiết được nước vì quả thận đã bị hư hỏng. Nếu không có biện pháp đưa nước trong cơ thể ra ngoài, bệnh nhân sẽ chết. Ngoài việc hạn chế ăn và uống những thứ có nước, người bệnh đành phải nhờ máy móc lọc máu 3 lần/tuần để duy trì sự sống.
 
Mệt mỏi sau đợt chạy thận buổi sáng, chị Thoại kể: “Giờ còn hai vợ chồng, đành phải chạy thận cùng một ngày. Mua sẵn 2 ổ bánh mì, khi chạy thận xong thì hai vợ chồng ngồi gặm cho qua bữa. Chỉ dám chạy thận chứ không có tiền mua thuốc. Bảo hiểm y tế người nghèo đã hỗ trợ rồi nhưng mỗi tháng vẫn phải mất 5 triệu đồng viện phí. Tiền đâu mà cầm cự nữa”.
 
Bữa ăn hàng ngày của ông bà cũng là do đi xin mà có. Các tổ chức từ thiện hằng ngày vẫn đi phát cơm cho các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Chợ Rẫy.
 


Dù cuộc đời quá nhiều đau khổ, nhưng chưa bao giờ họ ngừng khát vọng sống
 

Ban ngày, theo quy định, hai vợ chồng không được nằm ở hành lang bệnh viện mà đành ra ghế đá khuôn viên bệnh viện để trú chân. Tối đến, ông què, bà mờ mắt mới dắt nhau về tổ ấm là chiếc chiếu manh nằm gần thang máy. Theo các bệnh nhân, anh Răng và chị Thoại là hoàn cảnh thê thảm nhất trong số hàng trăm bệnh nhân phải chạy thận ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mỗi bệnh nhân chạy thận ở đây đều có ít nhất một người nhà chăm sóc, còn trường hợp như hai vợ chồng này là hiếm có.
 
Những cùng cực đau khổ đã khiến đôi mắt chị Thoại dần yếu đi, đôi chân anh Răng dường như không còn sức bước tiếp trên con đường chông gai phía trước. Không thể tin rằng cuộc sống có lúc lại éo le đến thế, ngay cả hai vợ chồng đau khổ này cũng không thể tin rằng mọi đau khổ có thể ập vào một gia đình bất ngờ và khắc nghiệt đến thế.
 
Lúc chia tay, chị Thoại nghẹn ngào chẳng nói nên lời: “Nhà báo ơi, hãy giúp giùm chúng tôi nói với các nhà hảo tâm; cho chúng tôi sống lay lắt được ngày nào hay ngày ấy”!
 

Xem như GĐ Anh Răng Chị Thoại, trực hệ BV Chợ Rẫy rồi.liên lạc với anh chị. Trần Quang Răng và chị Trần Kim Thoại, bệnh viện Chợ Rẫy. Số ĐT. 0168 5036794


theo www.zing.vn

Mong anh lehung73 phát tâm xác minh giùm ah...

Tomy...