Tác giả Chủ đề: Gò Vấp - Cô Dung - Viêm đa cơ  (Đã xem 3134 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #10 vào: 27-03-2014 21:32:29
Chào cả nhà!
Tối nay Kiều và loannguyen đến thăm cô Dung và trao khoản tiền CMKTX do nhóm Garage Sale giúp cô Dung. Hôm nay thấy cô có vẻ đỡ mệt hơn hôm trước, gương mặt có vẻ hồng hào hơn - có lẽ là do tác dụng của thuốc Nam, nhưng những cơn đau vẫn không ngừng hành hạ cô. Cô nói dạo này cô sống lạc quan hơn, không nghĩ đến bệnh tật nữa. Mấy hôm nay bạn bè và người thân tới thăm cô nhiều, cô cũng cảm thấy vui những ngày cuối đời.
Do cũng trễ nên cũng chỉ trò chuyện với cô được một lát là phải về.
Cô Dung gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã quan tâm đến hoàn cảnh của cô, cảm ơn nhóm Garage Sale rất nhiều.
Một vài hình ảnh gửi đến cả nhà.

 













Kiều trao 2,000,000đ CMKTX do nhóm Galage Sale gửi cô Dung.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 24-03-2014 17:26:27
Chào cả nhà !

Chúng ta xuất quỹ CMKTX cô Dung 2,000,000đ theo đề xuất của nhóm xác minh, Thaidzuy và nhóm Garage Sale .

@Thocon: Em chuyển tới Loannguyen1202 số tiền 2,000,000đ để nhờ các bạn thành viên khu vực SG gửi tới Gia đình cô Dung dùm.

Thông tin TK của Loannguyen1202:
- Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Bích Loan
- Số TK: 0511000413443
- Chi nhánh VCB quận 5, Tp. HCM.


Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 23-03-2014 23:03:11
Garage Sale xin giúp CMKTX hoàn cảnh cô Dung. Nhờ Trangvitgioi báo với Tổ điều phối nhé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #7 vào: 22-03-2014 21:47:58
Loanngyen1202 đã đề xuất:

Trích dẫn
...Phương án giúp đỡ: Nhóm đề xuất giúp cô Dung khoản CMKTX 2,000,000đ giúp cô mua thuốc giảm đau và giúp một phần lo hậu sự cho cô.
Mong ý kiến của cả nhà thêm về TH này ạ...


TH này đề xuất cũng khá lâu, mong cả nhà quan tâm giúp đỡ!

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.731
  • Thanked: 3291 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 07-03-2014 00:52:23
HÌnh ảnh letuantu up dùm loanngyen1202




Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #5 vào: 06-03-2014 17:28:12
Chào cả nhà,
Chiều thứ bảy tuần rồi, ngày 01/03/2014 nhóm bạn có letuantu, Kiều và loanngyen1202 ghé thăm và xác minh TH Cô Dung - Viêm đa cơ - Gò Vấp. Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà về hoàn cảnh này.
- Hoàn cảnh gia đình: Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung (1966) hiện cư ngụ tại địa chỉ 1/36 Nguyễn Văn Dung, tổ 1, KP 1, P.6, Q.Gò Vấp, TP HCM. Cô là giáo viên, có chồng là thợ hồ và hai người con trai. Người con trai lớn là sinh viên năm cuối Học viện Bưu Chính Viễn Thông, cậu con trai nhỏ hiện là học sinh lớp 11, em học giỏi và thường xuyên được nhận học bổng của trường. Gia đình trước lúc cô Dung bị bệnh cũng không thuộc dạng khó khăn. Ngôi nhà hiện tại cô đang ở được thuê với giá 1,500,000đ/tháng.
- Bệnh án: Cô Dung bị viêm da, viêm cơ, xơ cứng bì đã 7 năm nay. 3 tháng trước bụng cô bị sưng to, đến bệnh viện siêu âm và kiểm tra mới phát hiện cô bị UNG THƯ BUỒNG TRỨNG giai đoạn cuối, bệnh đã di căn sang phổi, gan nên bụng giờ đã sưng rất to. Gia đình đã tốn rất nhiều tiền nhưng vì phát hiện bệnh quá muộn nên hiện cô Dung đã về nhà điều trị và giờ cô nói chỉ \\\"nằm chờ chết\\\". Trước lúc về nhà bệnh viện đề nghị mổ để thông và hút dịch tràn trong phổi, nhưng vì lo ngại sức khỏe không chịu được nên cô đã từ chối và xin về nhà. Thậm chí, gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần lo hậu sự, hình để thờ cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhìn cậu con trai Út mang tấm di ảnh mẹ trên tay trong khi mẹ vẫn còn sống mà thật đau lòng. Thực sự bệnh tình của cô Dung đã quá nặng, giọng nói cô yếu ớt và rất khó để nghe thấy, hàng ngày đều bị những cơn đau hành hạ. Mọi khoản tiền được người thân giúp đỡ, cô Dung không điều trị thuốc Tây nữa mà để dành mua thuốc Nam giảm đau để uống lúc đau. Tiền điều trị đã vượt qua con số 200 triệu. Hiện cô Dung đang vay mượn khoảng gần 10 triệu đồng từ bà con họ hàng. Lúc đầu điều trị không dùng BHYT, một phần vì lo ngại thái độ của y bác sĩ, đến khi gia đình đã kiệt quệ cô Dung mới dùng đến BHYT.
Về hình ảnh bệnh án vì hôm ghé thăm chị cô Dung mang đi bệnh viện nên không có hồ sơ bệnh án cuối cùng, chỉ ghi được một số hình ảnh bệnh án cũ của cô Dung.
- Phương án giúp đỡ: Nhóm đề xuất giúp cô Dung khoản CMKTX 2,000,000đ giúp cô mua thuốc giảm đau và giúp một phần lo hậu sự cho cô.
Mong ý kiến của cả nhà thêm về TH này ạ.
@letuantu up hình giùm chị nha^^. Thanks em!
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.731
  • Thanked: 3291 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 26-02-2014 12:58:24
Chào cả nhà!
Thứ bảy tuần này (1/3/2014), sau khi bán cơm xong, letuantu và các bạn sẽ đi xác minh trường hợp này.
Mọi người nếu sắp xếp thời gian được thì đi chung nhé!
Thời gian: 14h
Địa điểm: tập trung tại Quán cơm 2000 đồng SG

Hi vọng mọi người sẽ tham gia.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!
Thân!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 11-11-2013 23:26:14
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
Chủ nhật tuần này, sau khi phát cháo xong, loanngyen1202 và các bạn sẽ xác minh trường hợp này. Mọi người sắp xếp được thời gian thì cũng tham gia nhé, nếu cùng nấu cháo được thì vui quá

Chủ nhật tuần vừa rồi vì có việc đột xuất nên nhóm xác minh chưa kịp ghé thăm cô Dung, sẽ hẹn ngày xác minh khác, mong cả nhà thông cảm.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 08-11-2013 10:21:09
Chào cả nhà!

Chủ nhật tuần này, sau khi phát cháo xong, loanngyen1202 và các bạn sẽ xác minh trường hợp này. Mọi người sắp xếp được thời gian thì cũng tham gia nhé, nếu cùng nấu cháo được thì vui quá  :lol:

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


mydung123

  • bạn
Trả lời #1 vào: 06-11-2013 15:02:18
Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung . Sinh năm 1966. Số điện thoại liên lạc : 0973721966 HKTT : 8/80a Lê Hoàng Phái , p.17, q.Gò Vấp, TPHCM. Chỗ ở hiện tại : 1/36 Nguyễn Văn Dung, tổ 1, KP 1, p.6 , q.Gò Vấp, TPHCM. Tôi bị bệnh viêm đa cơ tự miễn đã được 5 năm, đã điều trị nội trú tại bệnh viện Chợ Rẫy 2 lần, vừa mới xuất viện được gần 1 tháng và điều trị ngoại trú tại bệnh viện Da liễu Tôi mong được sự giúp đỡ từ mọi ngừoi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ có 3 mẹ con, tôi bị mất sức lao động, 2 con còn đi học (1 con vừa học vừa làm ko giúp được gì nhiều), căn bệnh không thể điều trị hết hẳn mà phải sống chung với nó đến suốt đời, hàng tháng phải đi tái khám lấy thuốc, điều kiện kinh tế không đủ để trang trải tiền thuốc men mặc dù có BHYT, vì ngoài tiền thuốc còn phải trả tiền ở nhà thuê, tiền ăn hàng ngày, tiền học của các con. Một lần nữa xin chương trình giúp đỡ phần nào để hàng tháng có thể trang trải tiền viện phí , để tôi có lại sức khỏe lo cho các con. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người.