Tác giả Chủ đề: Lạng Sơn (Cao Lộc) - Anh Ngọc - Ba anh em mồ côi  (Đã xem 12678 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 26-02-2010 15:35:21
Nông Văn Ngọc-3 anh em tàn tật-Lạng Sơn
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   Hồng Công
Ngày giới thiệu   :   26-12-2008
Thành viên xác minh   :   Hồng Công
Ngày xác minh   :   04-01-2009
Anh Hùng và các bạn ở Thái Hà Book\\\'s đã chung sức giúp đỡ trường hợp này: 1.000.000 VNĐ
 
Hồng Công đưa tin:
   Hồng Công chào cả nhà yêu quý
HC xin đưa lên 1 trường hợp mong gia đình ta giúp đỡ
“Tết Tết Tết đến rồi.…” . Lời bài hát lại cất vang mỗi khi Tết đến xuân về, lòng người rạo rực với bao mong mỏi cho một năm mới bình an.  Mặc dù lời bài hát vẫn còn im ắng lắm. Sẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân, cùng hưởng vị ngọt bùi của bánh chưng, giò chả,của những bữa cơm sum họp gia đình. Của những niềm vui niềm hạnh phúc bình dị nhất. Sẽ là một động lực để năm mới chúng ta tiếp tục lao động cống hiến…
Vậy mà chúng ta đâu biết có 3 anh em mồ côi (mẹ bỏ đi có gọi là mồ côi không?) đã nhiều năm nay không được hưởng một cái tết trọn vẹn. HC xin đưa lên 1 trường hợp của 3 anh em tàn tật nuôi nhau Đó là gia đình anh Nông Văn Ngọc.
Bố anh Ngọc là ông Nông Đức Thắng năm nay 54t đã chết
Mẹ anh đã bỏ đi Trung Quốc và để lại 4 người con , 3 người con bị tàn tật.
Anh Nông Văn Ngọc , 30 tuổi vì nhà nghèo  và  mồ côi nên không được đi học, bị dò tủy sống  sức khỏe rẩt yếu. Tuy vậy anh Ngọc vẫn đi ghánh gạch thuê để kiếm tiền. Một công việc đối với người khỏe mạnh cũng là nặng nhọc rồi nên đối với người ốm yếu như vậy càng nặng nề hơn.
Người em thứ 2 là Nông Quốc Huy, năm nay 23 tuổi, tuy hơn 20 tuổi nhưng Huy nhỏ bé thấp như cậu học sinh học lớp 7. Huy học hết lớp 9 và cũng phải nghỉ học để giúp anh ghánh gạch thuê kiếm tiền nuôi em.
Cô em gái thứ 3: Nông Thị Liên, năm nay 19 tuổi, không được học hành, sức khỏe yếu và không được mình mẫn nên không thể làm gì…
Còn cô em gái út đã được người khác đem về nuôi.
Những ngày bình thường 2 anh em  Ngọc và Huy đi ghánh gạch thuê được khoảng 20 đến 30 nghìn đồng, những hôm trời mưa thì phải nghỉ ,  nên những ngày đó có gì ăn nấy, cuộc sông nghèo và nghèo khó bệnh tật nên anh Ngọc cũng không lấy được vợ
Hiện tại anh Ngọc cũng đã tự học nghề cắt tóc và đã có thể hành nghề nhưng chi phí để mua đồ nghề khoảng 1 triệu đồng thì vượt quá khả năng của anh
Ước mơ của anh Ngọc là có khoản tiền đó để sắm đồ và công việc nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe của anh, anh có thể kiếm tiền nuôi 2 người em của mình . HC nghĩ mong muốn của anh Ngọc, không to tát lắm. Nên HC tin và luôn tin, khi đưa bàn tay ra thì hơi ấm sẽ lan tỏa.
Đây là lần đầu tiên HC đưa bài lên để xác minh. Mong gia đình ta  giúp đỡ. HC thay mặt gia đình anh Ngọc cám, ơn các bạn. Mong rằng hơi ấm tình thương trong mùa đông lạnh giá này sẽ mang theo hơi ấm tình người của những tấm lòng sẽ mang đến cho gia đình anh Ngọc một món quà ý nghĩa
Đây là địa chỉ của gia đình anh Ngọc: Nông Văn Ngọc, khối 8 thị trấn Cao Lộc. huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Bài xác minh của Hồng Công:
   Chào cả nhà, ngày 4-01-2009 (chủ nhật) vừa rồi HC đã đi Lạng Sơn và đã đến gia đình anh Nông Văn Ngọc. Hôm đó khi về HC có bị trục trặc ở giữa đường ... nhưng đã trở về an toàn đến ngày hôm nay
Đây là những bức ảnh HC đã chụp mái nhà của anh Ngọc.  Gia đình anh Ngọc đã có 1 ngôi nhà \\\" Đại đoàn kết \\\" do thành phố Lạng sơn tặng, rất nhỏ, 2 người anh trai đã để phần cô em gái ở , trong nhà trống hoác không có 1 vận dụng gì ngoài tấm phản và bàn thờ lạnh ngắt của bố anh Ngọc....
Còn đây là ngôi nhà , 3 anh em anh Ngọc đang xây dở dang, Nghĩa là hôm nào ghánh ghạch thuê về, họ cho viên gạch nào hay, cây tre nào thì đem về xây lên, và 3 năm rồi mới xây được 1 góc nhỏ để che mưa che nắng. Khi nhìn ngôi nhà và gặp anh Ngọc HC không biết nói thế nào nữa, mong mọi người giúp đỡ
Anh Ngọc có 1 bà cô cùng xóm chạy thận với HC nên nếu muốn liên hệ với anh Ngọc mọi  người có thể liên hệ với cô Hoa , sđt:0975587067
- Đây là căn phòng dành cho cô em gái
 
-Những cây tre viên gạch người ta không dùng người ta cho , anh em anh Ngọc nhặt về tự xây lên
 
-Đây là bếp của gia đình anh Ngọc
 
-Đây là 3 anh em anh Nông Văn Ngọc với những bộ quần áo mới nhất đứng trước ngôi nhà của mình. Tuy mới 30 tuổi nhưng tóc anh Ngọc đã bạc trắng và nhỏ bé hơn trong ảnh rất nhiều.
 
Tặng quả tết và trao tiền hỗ trợ anh Ngọc cho cô của anh:
 
Hôm thứ 4, ngày 14-1/2009, các bạn ở Thái Hà book\\\'s tthay mặt anh Hùng đã đến xóm chạy thận để tặng quà Tết và số tiền là 1 triệu đồng đến tay của cô anh nông Văn Ngọc( ba anh em tàn tật nuôi nhau )ở lạng sơn. Cô Hoa đang chạy thận và thuê nhà ở xóm chạy thận (sđt 0975587067) sẽ có nhiệm vụ chuyển tiền và quà Tết đến cho gia đình anh Ngọc.  Thay mặt gia đình anh Ngọc cô Hoa cám ơn anh Hùng và gia đình ta. (tin từ Hồng Công)

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7984&PN=1

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng