Tác giả Chủ đề: Bình Dương - Cháu Duy - U gan  (Đã xem 11374 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #16 vào: 11-11-2010 05:58:53
Cầu xin linh hồn cháu Duy mau sớm được đến bến bình an.nơi đó Cháu được che chở an vui và hạnh phúc kg có bệnh tật và đau đớn

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #15 vào: 10-11-2010 22:34:07
Mấy hôm nay toàn chuyện đau lòng.

Trưa qua em biết tin ông 96 mất, chiều nay lúc 5h đang học cô Chánh thông báo bà 82 vào viện gấp và đang hôn mê, lúc 5h30 tan học lại nhận được tin bé Duy mất đã được 5 ngày...! Một cảm giác chông chênh.

Mấy lần vào thăm em thấy em gầy gò ốm yếu, cứ hy vọng một điều lành sẽ đến và em sẽ khỏi bệnh. Em còn quá nhỏ! Nhưng rồi...em vẫn đi...!

Hãy bay lên cao tìm cho mình một thiên đường mới Duy nhé, hạnh phúc và may mắn hơn. Chị không ngờ em đi sớm đến vậy. Thật bàng hoàng..!

 


Ngủ rồi duonganh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 10-11-2010 21:56:27
Thật đau lòng, cầu mong em siêu thoát, an lạc em nhé. :(

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 10-11-2010 21:47:04
Sài gòn chiều mưa...ảm đạm..Lehung ko muốn viết lên những dòng này bao giờ..quả thật..đau quá..
 
chiều nay Lehung đã nhận đc điện thoai báo tin bé Duy đã ra đi mãi mãi chỉ sau  một ngày mà nhóm Lehung ghé thăm em,liên lạc với mẹ bé thì đc biết..sau ngày nhóm vào thăm thì bé mất..hai anh chị đưa bé về Bình Dương làm đám tang sau đó thì cải táng tại quê nhà Trà Vinh ,quê của hai anh chị....đám tang bé rất tươm tất..anh chị gửi lời cảm ơn đến DĐ trong thời gian qua đã đến thăm hỏi,động viên và chia sẻ cùng gia đình..
 
vẫn bt khó có kì tích cho những căn bệnh ngặt nghèo..nhưng nghe mà xót xa  ..bé còn trẻ quá..vậy mà  :( ..lá vàng lại tiễn lá xanh!...cầu cho hương hồn bé đc lên chôn hạnh phúc,ở nơi đó em sẽ vui ,nhất là ko còn những cơn đau hành hạ nữa ..em sẽ lại có đc nụ cười..mãi mãi...nghen Duy

@penguin ..lehung đã nhận đc tiền do bạn gửi..thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #12 vào: 05-11-2010 23:13:26
@Banbe6x: Em đã chuyển 300.000VND của anh Lehung73 vào tài khoản anh rồi. Anh chuyển lại cho anh Lehung73 giúp em nhé. Cảm ơn anh!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 02-11-2010 17:11:25
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
...
chia tay anh chị ..Ken đại diện trao số tiền 500k(chị HKfami 200k,quỹ DD 300k(lehung ứng trước)chia sẻ chút khó khăn cho anh chị cũng như động viện em Duy cố lên ...

Dù bt rằng khả năng có kì tích cho em rất mong manh..nhưng nhìn gia đình anh chị lúc này đang rất cần sự chia sẻ,dù là một lời động viên an ủi..hay một khoản cưu mang KTX nho nhỏ cũng làm cho gánh nặng của anh chị nhẹ bớt..để còn sống tiếp những ngày mai.. :(


@Pen: Em xuất quỹ chuyển trả lehung 300,000đ tiền mà bạn ấy ứng trước dùm nhé ! Cảm ơn Pen .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 01-11-2010 23:23:53
Chào cả nhà..
 Tối nay Lehung,K87yeng,Tommy đã vào bệnh viện thăm bé Duy..hiện em đang nằm ở khoa nhi nội 3,phòng 5 lầu 2..
chỉ mới gần một tháng ko gặp mà trông em ốm yếu rất nhiều và có vẻ mệt lắm..mẹ em cho bt.
 hôm nay  trông em có vẻ tỉnh táo hơn vì bác sĩ mới vừa cho rút dịch ở bụng ra,mấy hộm trước em cứ nằm mê man vì bụng trướng to lên,đau đớn.
Sau cuộc hội chẩn vừa qua giữa bên trung tâm Ung Bướu và Bệnh Viện Nhiệt Đới  tình hình sức khoẻ của em vẫn ko khả quan hơn..bác sĩ vẫn cho sử dụng thuốc đặc trị nhưng chỉ cầm cự mà thôi..
 Lehung có hỏi,vậy ba mẹ bé tính sao..họ cho bt..cũng muốn đưa cháu về vì bt ko khá hơn.nhưng sợ về rồi bé càng yếu hơn,anh chị chịu ko nổi,ở đây dù sao cũng còn nước còn tát,còn có bác sĩ,thiết bị y khoa mong kéo dài cho bé.. :(

nghe ba me bé nói mới thấy vẻ đau khổ mà anh chị đang gánh chịu như đã làm họ chai mòn,họ ko còn khóc như trước nữa vì đã hết nước mắt,,chỉ có đôi mắt là đáu đáu nhìn con ,khắc khoải ko nói nên lời..
 
 Hiện nay ngoài phần viện phí đã có bảo hiểm lo,anh chị luôn phải mua thêm những toa thuốc đặc trị ngoài danh mục do bệnh viện nhiệt đới kê toa..số tiền bán nhà trả nợ,tiền mạnh thường quân giúp đỡ trong thời gian qua nay đã gần cạn kiệt..mà toa thuốc thì ngày càng đè nặng giá cả trên vai..một toa thuốc của BV nhiệt đới đã gần 500k,cộng thêm một số thuốc ngoài danh mục bên BV ung bướu nữa,nghót nghét lên con số 700k một tuần thuốc..anh chị cũng đang đuối dần


chia tay anh chị ..Ken đại diện trao số tiền 500k(chị HKfami 200k,quỹ DD 300k(lehung ứng trước)chia sẻ chút khó khăn cho anh chị cũng như động viện em Duy cố lên

Dù bt rằng khả năng có kì tích cho em rất mong manh..nhưng nhìn gia đình anh chị lúc này đang rất cần sự chia sẻ,dù là một lời động viên an ủi..hay một khoản cưu mang KTX nho nhỏ cũng làm cho gánh nặng của anh chị nhẹ bớt..để còn sống tiếp những ngày mai.. :(

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 18-10-2010 20:07:17
Cảm ơn thông tin của cô Tím rất nhiều!

Như vậy là chúng ta sẽ không đi xác minh TH này nữa, nhưng sẽ tới thăm hỏi em và gđ vào thứ 4 này, hiện đã có Ken, anh Lehung73 và Tommy tham gia.

Có lẽ đó là cái không may, khi DĐ mình biết tới em đã quá muộn, như TH bé Hòa, bé Cường, Phụng,...gần đây. Nhìn cơ thể nhỏ bé của các em phải chống chọi với những cơn đau bệnh tật, Ken rất đau lòng, chỉ trách duyên của các em với DĐ mình chưa trọn. Biết được em ít ngày rồi em lại ra đi...

Liệu trên đời này thực sự có phép nhiệm màu không cả nhà ơi?

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #8 vào: 18-10-2010 14:33:13
Cháu Duy hiện đang nằm ở BV UB, Khoa Nhi, phòng số 5.
Cháu là bệnh nhân quen thuộc của BV 2 năm nay rồi, cứ nằm khoảng một tháng lại về phép vài ba ngày trở lại.
Bệnh cuả bé không mổ được. Cách đây 3 tuần  em nhập viện, vào thêm đợt hoá chất thì có vẻ mệt hơn trước, nằm suốt đến nay và giờ thì rất yếu. Bác sĩ nói cầm cự được ngày nào hay ngày nấy.

Vợ chồng anh On chị Thủy từ ngày cưới nhau ở bên nhà chị Thủy - Dĩ An. Khi cháu bệnh, anh On bán miếng đất cha mẹ cho ở Trà Vinh được mười mấy triệu, cả hai vợ chồng nghỉ làm vào bệnh viện ở chăm con. Cháu Duy được bhyt, trước là 80%, hai tháng này địa phương cấp riêng cho cháu thẻ bhyt chính sách nên chaú được 100%. Hai vợ chồng ăn cơm từ thiện & sống trong bệnh viện, thỉnh thoảng thay nhau về nhà tắm giặt.

Sau khi báo CA đăng tin cháu được giúp mười mấy triệu. Còn thỉnh thoảng có vài MTQ vào thăm khoa Nhi cho thêm cháu chút ít nữa.

Ước mơ lớn nhất của anh chị : mong có phép nhiệm màu cứu được con mình.

Các bác Lehung73 &  Blue_Gem đã có số điện thoại của gia đình rồi. Mình chỉ đề nghị các bác khỏi đến xác minh nữa vì mỗi khi kể chuyện con mình là anh chị lại khóc. Và xác minh rồi chúng ta liệu có thể làm được gì với một cậu bé đã đứng trước cửa Thiên đàng?

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 16-10-2010 22:30:08
Trong tuần sau nhóm  đông TP sẽ sắp xếp lên lịch xác minh trường hợp này liền..một lần nữa cám ơn bác xulanhphanlan về thông tin nhé :cheer:

@bác Blu_gem..địa chỉ đó là khi nhà chưa bán bác ah. :( .còn bây giờ thì ...?
khả thi nhất là sẽ vào bệnh viện xác minh như ý kiến của bác...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #6 vào: 15-10-2010 00:09:50
Ôi, cám ơn bác xulanhphanlan, bác quả là pro.

@Nhóm XM khu vực Đông Sài Gòn : đã có địa chỉ nhà và thông tin chi tiết về TH bé Duy, các bác lên kế hoạch XM nhé.
Em đề nghị đến bệnh viện XM trước vì thuộc địa bàn của các bác, nếu bé Duy đã về nhà, em sẽ chuyển TH này sang địa bàn của bác fullmoon_107. Hoặc nếu các bác muốn theo thì em để các bác theo TH này lun. :P  :P  :laugh:

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #5 vào: 14-10-2010 23:58:55
Bài viết này Truongvu copy từ báo CATP qua đây.bài này đã được đăng tin ngày 06/07/2010. nhưng Trươngvu kg muốn đăng nguyên văn của tác giả bài viết.Vào đây[/b
 Nguyên Văn: (CATP) Phục viên năm 1989, nhưng đến 10 năm sau anh Nguyễn Văn On (ngụ 18/17 khu phố Bình Minh I, thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mới lập gia đình. Hạnh phúc muộn màng nhưng thật tròn đầy khi bé Nguyễn Văn Duy (SN 1999) chào đời. Hai vợ chồng anh chăm chỉ làm việc nuôi con và dựng mái nhà ở riêng trên mảnh đất cha mẹ để lại. Nhưng khi Duy học lớp 3 thì người gầy xanh, sốt, sụt ký. Qua các lần xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ phát hiện bé có khối u ở gan và sau đó cháu chuyển sang điều trị tại phòng 6, lầu 2 khoa Nhi nội 3, Bệnh viện Ung bướu. Biết đứa con trai của mình đang bị bệnh hiểm nghèo, lòng trĩu nặng đau đớn, anh On bán căn nhà để chữa bệnh cho con nhưng không được là bao cho những lần xạ trị. Nhà không còn, hai vợ chồng vừa phải lăn lộn kiếm tiền mưu sinh và nuôi con tại bệnh viện. Hàng ngày cha con anh On sống nhờ bữa cơm từ thiện tại bệnh viện. Tiền xạ trị mỗi tháng từ 3 - 4 triệu đồng anh chị phải vay mượn khắp nơi, nay không còn biết bấu víu vào đâu. Hoàn cảnh gia đình bé Duy thật đáng thương và rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. M.N
@All nếu các bạn chú ý cái băng ghế ngồi của Bố con cháu Duy.thì các Bác biết đó là băng ghế thường báo CATP chụp ảnh những hoàn cảnh tại Tòa Soạn để đăng bài đó.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #4 vào: 14-10-2010 19:31:19
Mong bạn truongvu cập nhật trường hợp này được bạn biết đến như thế nào, hình ảnh cháu Duy (chụp gần) và địa chỉ của trường hợp này để mọi người cùng tiến hành xác minh cho tiện lợi.
Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi NgocDung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 21
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 14-10-2010 08:46:39
Bạn truongvu hẹn thứ hai sẽ lên diễn đàn để cập nhật.
Nếu thứ hai mà không có tin tức thì diễn đàn khóa các trường hợp bạn giới thiệu được.

truongvu 0987393811

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 12-10-2010 22:19:13
@trươngvu..vì trường hợp này đã đưa lên dd cách hai tháng.mà lại quá ngắn gọn bác có thêm một số thông tin cập nhật về hoàn cảnh này ko..để giúp tổ xác minh nhanh nhất..
như có thể liên hệ đt ko,địa chỉ liên lạc v.v.v.vẫn còn ở bệnh viện hay đã về ...thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.