Tác giả Chủ đề: Phú Ngọc, Định Quán - Ông Quân neo đơn & khó khăn  (Đã xem 2971 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #10 vào: 29-05-2014 21:59:01
nttd đã viết:
Trích dẫn
HC của chú Quân được đề xuất giúp đỡ cũng mấy tháng rồi, không biết có gì thay đổi hay không.

MyDarling có update gì cho hc chú không? Bịnh của chú có tiến triển gì không? và chú đã có việc làm chưa?

Ai là người trung chuyển cho hc này?

Thanks,

Ui cha . Giờ bạn nttd vào thắc mắc một số thông tin của chú Quân thì mới phát hiện là cách đây vài hôm diễn đàn bị lỗi nên một số bài viết đã bị mất  :ohmy:  :ohmy: . Bởi vì hôm trước mình và bác banbe6x đi Định Quán và ghé thăm chú Quân . Giờ mình xin cập nhật lại .
Lần trước mình và bác banbe6x ghé thăm thì chú Quân cũng chưa làm giấy tờ gì cả bởi vì mọi giấy tờ cũ đã mất hết , tuy vợ con của chú QUân đã bỏ chú Quân lâu rùi nhưng hôm trước ghé thăm thì thấy chị gái của vợ chú Quân ở cạnh nhà chú luôn , thấy hai chị em vẫn nói chuyện vui vẻ , khi nào chị gái của vợ chú Quân có món gì cũng đưa sang cho chú Quân . Cho nên lai lịch của chú vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ . Nên theo mình và bác banbe6x là tạm thời theo dõi để có thông tin rõ ràng thì khi đó mới giúp chú . Đó là quan điểm của nhóm XM nhưng nếu có bạn nào mà có giúp chú thì nhóm XM sẽ cố gắng chuyển cho chú hợp lý .
Nhờ bác banbe6x up lại hình dùm .

 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #9 vào: 28-05-2014 22:11:46
HC của chú Quân được đề xuất giúp đỡ cũng mấy tháng rồi, không biết có gì thay đổi hay không.

MyDarling có update gì cho hc chú không? Bịnh của chú có tiến triển gì không? và chú đã có việc làm chưa?

Ai là người trung chuyển cho hc này?

Thanks,

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #8 vào: 28-05-2014 21:02:50
My Darling đã viết:
Trích dẫn
My Darling đã viết:
Trích dẫn

- CMTX : 300k/tháng
 - CMKTX : 1000k để giúp chú đi khám bệnh .

Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho chú .

Mong cả nhà giúp sức ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #7 vào: 17-03-2014 20:07:17
viethuong đã viết:
Trích dẫn

Ông Quân là bộ đội giải ngũ lại mắc bệnh LAO thì Phường, Xã phải có trách nhiệm giúp đở nếu ông Quân yêu cầu, ví dụ khám, chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho đến hết bệnh. Đàng này, chính bản thân ông ấy mất hết giấy tờ tùy thân từ lâu nay mà cũng chẳng quan tâm, để có BHYT chẳng hạn. Vã lại, nhìn vào bản Siêu âm và vóc dáng thì thấy sức khoẻ của ô. Quân còn quá tốt .
Thân

Về việc giấy tờ lúc đầu mình có hỏi chú QUân là sao ko được cấp giấy tờ thì chú nói bên xã nói là trước đây chú có nói thì bên xã nói là chú già rùi thì làm giấy tờ gì nữa ??? , với lại bên xã đang muốn có thông tin xác minh từ quê Hà Tĩnh của chú nhưng chú đâu có tiền mà về Hà Tĩnh xin xác nhận .  Việc này mình sẽ tìm hiểu thêm và cập nhật sau .
phuclehuu đã viết :
Trích dẫn


(Bắt đầu điều trị lao từ tháng 4 năm 2012 và kết thúc vào tháng 11 năm 2012 - Quy trình điều trị lao từ 6 dến 8 tháng, có thể lâu hơn và được hỗ trợ thuốc điều trị hoàn toàn từ chương trình phòng chống lao trung ương).

Những người tiền sử bệnh truyền nhiễm cần thăm khám định kỳ, ý các bạn đề xuất khoản kinh phí này? Thường thăm khám lao đúng tuyến đúng chổ là miễn phí. Chỉ tốn kinh phí đi lại.

Hay chú thăm khám bệnh khác (không thấy bạn My Darling nêu rõ giúp cả nhà.

Nhờ các bạn ghé lại, thăm hỏi, xem chú có BHYT không. Nếu không định hướng hỗ trợ, hướng dẫn để chú có thẻ BHYT?. Vì tuổi chú sẽ còn lắm khi cần.
 

Từ sau khi chú chữa trị bệnh lao xong thì sau đó chú ko có tiền đi tái khám , như bệnh lao thì mình được biết nếu đã chữa xong nhưng sau đó cũng phải đi tái khám xem thế nào nữa .
Bên cạnh tái khám bệnh Lao thì nghe chú nói là đang bị thêm bệnh đau bao tử .
Về việc hiện nay chú chưa dc làm lại giấy tờ nên chú cũng chưa dc cấp BHYT .
Mình cũng nghĩ như bạn phuclehuu là chú cần được có BHYT khi tuổi già .
Mình cũng nghĩ như bạn viethuong là tuy chú già nhưng thấy chú cũng đang khỏe nếu không có bệnh . Chú cũng mong ước là có thêm tý tiền để đi khám và điều trị để chú còn đi làm thêm mà kiếm thêm vài đồng sinh hoạt hàng ngày . Mình rất khâm phục ý chí của chú như vậy.

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #6 vào: 17-03-2014 00:16:04
Theo thông tin xác minh và giấy tờ thì nhận thấy chú đã được chữa dứt điểm bệnh lao.

(Bắt đầu điều trị lao từ tháng 4 năm 2012 và kết thúc vào tháng 11 năm 2012 - Quy trình điều trị lao từ 6 dến 8 tháng, có thể lâu hơn và được hỗ trợ thuốc điều trị hoàn toàn từ chương trình phòng chống lao trung ương).

Những người tiền sử bệnh truyền nhiễm cần thăm khám định kỳ, ý các bạn đề xuất khoản kinh phí này? Thường thăm khám lao đúng tuyến đúng chổ là miễn phí. Chỉ tốn kinh phí đi lại.

Hay chú thăm khám bệnh khác (không thấy bạn My Darling nêu rõ giúp cả nhà.

Nhờ các bạn ghé lại, thăm hỏi, xem chú có BHYT không. Nếu không định hướng hỗ trợ, hướng dẫn để chú có thẻ BHYT?. Vì tuổi chú sẽ còn lắm khi cần.

Một người đàn ông đã 66 tuổi sống trong căn nhà trống toác mà không có nguồn thu nhập thì bi đát quá!

Cám ơn cả nhà.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi viethuong

Trả lời #5 vào: 16-03-2014 10:33:44
@My darlin,

Trước khi có hướng giải quyết TH này, viethuong cần bạn làm rõ việc sau:

Ông Quân là bộ đội giải ngũ lại mắc bệnh LAO thì Phường, Xã phải có trách nhiệm giúp đở nếu ông Quân yêu cầu, ví dụ khám, chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho đến hết bệnh. Đàng này, chính bản thân ông ấy mất hết giấy tờ tùy thân từ lâu nay mà cũng chẳng quan tâm, để có BHYT chẳng hạn. Vã lại, nhìn vào bản Siêu âm và vóc dáng thì thấy sức khoẻ của ô. Quân còn quá tốt.

Vậy chúng ta phải tham gia CM như thế nào đây ?

Thân

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 08-03-2014 22:49:47
My Darling đã viết:
Trích dẫn

- CMTX : 300k/tháng
 - CMKTX : 1000k để giúp chú đi khám bệnh .

Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho chú .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 21-02-2014 20:46:33
Tiếp hình ảnh :








 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 21-02-2014 20:43:40
Ngày 19/2 mình đi Định Quán rùi luôn tiện XM hoàn cảnh của chú Nguyễn Tiến Quân . Sau khi đến xã Phú Ngọc thì mình liên hệ với chú Diêm và đến nhà chú Diêm nhưng chú Diêm mới bị tai nạn nên không đi lại được và nhờ đứa cháu dẫn đường sang nhà chú Quân . Chú Nguyễn Tiến Quân SN 1948 quê quán Hà Tĩnh , trước đây chú Quân cũng đi bộ đội nhưng sau này về bị mất hết giấy tờ nên giờ không còn giấy tờ nào nữa . Đến năm 1990 chú Quân mới đến vùng đất Định Quán và lập gia đình ở đây , chú có 4 người con và vợ nhưng cách đây 7 năm vợ con chú bỏ chú sau khi biết chú bị bệnh , hiện 3 người con ở xa chỉ có người con út và vợ ở gần đó nhưng họ không quan tâm gì đến chú . Nên giờ chú ở trong một túp lều rách nát trên mảnh đất của chú , sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm , chú kể rằng trước đây lâu lâu các con của chú cũng có ghé thăm nhưng chỉ cho chú được 10k.  Trước đây bên chính quyền có nói với chú là chú già rùi làm CMND làm gì nữa ? . Đến năm 2012 chú đi khám bệnh nhưng không có tiền nên chỉ khám sơ qua . Trước đây chú Quân cũng có đi làm bảo vệ nhưng sau khi bị bệnh nên không đi làm được nữa . Bây giờ chú mong ước có 200 – 300k để đi khám bệnh và xem có điều trị được không để làm ăn kiếm vài đồng sống qua ngày . Mình thấy chú Quân tuy tuổi nhiều gần 70 tuổi nhưng nhìn chú vẫn còn khỏe nếu không mắc bệnh .
Sau khi thấy hoàn cảnh của chú khó khăn do địa bàn này xa xôi , ít thành viên nếu cả nhà đồng ý thì mình xin phép đề xuất phương án giúp đỡ chú như sau :
- CMTX : 300k/tháng
 - CMKTX : 1000k để giúp chú đi khám bệnh .

Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho chú .
Sau đây là hình ảnh :










 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #1 vào: 16-02-2014 18:00:34
Chào cả nhà!
Trường hợp bác Nguyễn Văn Quân SN: 1948 ở Khu 13 - Thác Trời - ấp 7 - xã Phú Ngọc - Định Quán - Đồng Nai.
Ý tịnh biết cách đây hai năm nhưng hôm nay mới giới thiệu lên diễn đàn mong cả nhà chia sẻ cho bác trong lúc khó khăn.
Bác Quân sống một mình trong vùng xa xôi hẻo lánh, ngày còn khỏe bác đi làm thuê làm mướn nhưng cũng không đều. Khi đỗ bệnh vợ bỏ bây giờ bác sống một mình trong căn nhà nhỏ, không con cái không thu nhập. Tết vừa rồi bác Diêm là khu trưởng khu 13, là người đi vận động bà con hàng xóm xin gạo cho bác Quân.
Hiện giờ bác bị bệnh phổi nhưng không có tiền mua thuốc thang, nhưng ở một mình căn nhà vắng ít người qua lại.
Sđt: 0169 621 9649 bác Diêm khu trưởng khu 13 bác sẻ dẫn đường.
Mong cả nhà chung tay chia sẻ !