Tác giả Chủ đề: Sóc Trăng - Bà Thạch Thị Sẹm - BV Ung Bướu  (Đã xem 5599 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #15 vào: 16-03-2011 10:53:24
tommyleewrong đã viết:
Trích dẫn
Hình ảnh Tommy đã nhờ tổ kỹ thuật đăng dùm ạ.


Số tiền 200.000 trên gởi đến  chị Sẹm từ bạn Nhimxu82, Tổ điều phối đã nhờ các bạn vào thăm hỏi chị.

Thân.

 


Ngủ rồi tommyleewrong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 07-03-2011 13:34:28
Hình ảnh Tommy đã nhờ tổ kỹ thuật đăng dùm ạ.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #13 vào: 07-03-2011 07:29:55
Chào cả nhà,

Chiều thứ 7 rồi bán cơm xong nhóm XM gồm Yugi, Tommy, Thaispkdkc và Ken có vào BV Ung Bướu để thăm và xác minh vài TH, nhân tiện chị Vịt có nói nhóm đi tìm, ứng trước và trao cho cô Sẹm đây 200k của bạn nào đó giúp đỡ (Thực tình Ken cũng không biết đây là khoản tiền của ai, chỉ làm theo \\\"lãnh chỉ\\\" của chị Vịt, :P ). Nhóm đã gặp cô ở phòng 202, khoa Nội 3. Cô hay nói và sức khỏe của cô có đỡ hơn trước một xíu. Chú Minh vẫn chăm lo cho cô đầy đủ, có con trai cận kề chăm lo miếng cơm tấm áo. Vậy là ổn rồi phải không ạ. :)

@ Tommy: Tum mì post giùm ta tấm hình lên nhen, cái tấm đẹp đẹp á. Ten kiu. :laugh:

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #12 vào: 21-02-2011 09:42:26
Ok. Thanks. Sau khi chuyển mình sẽ nhắn tin cho bạn. Have good day.

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 18-02-2011 11:15:14
chào bạn nhimxu82..!!
 Mọi đóng góp bạn có thể chuyển vào thủ quỹ của diễn đàn
Thông tin cụ thể như sau:
Số tài khoản: 0021002259202.
Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).
Email: Thaison245@gmail.com
Điện thoại: 0904 225 631 (Vui lòng nhắn tin hoặc gọi ngoài giờ hành chính)

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #10 vào: 18-02-2011 10:39:34
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và trả lời thắc mắc của mình. Mình không hiểu rõ nên có thể đề xuất không đúng. Nếu vậy mình xin đóng góp cho trường hợp này 1 lần và những lần khác thì sẽ hỗ trợ các trường hợp khác. Mình muốn biết số TK để chuyển tiền thì xem ở đâu?

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 17-02-2011 20:23:25
nhimxu82 đã viết:
Trích dẫn
Mình là thành viên mới nên chưa hiểu lắm cách đăng ký xin hỗ trợ. Với trường hợp này mình xin đăng ký hỗ trợ 1 khoản nhỏ hàng tháng thì mình phải làm như thê nào? Xin cảm ơn các bạn.

chào mừng bạn tham gia cùng gia đình NTCM..chúc bạn luôn vui và tìm đc lí tưởng của mình nhé...
Xelan90 đã viết:
Trích dẫn
Còn nếu bạn muốn CMTX hàng tháng thì mong tổ xm lên tiếng giùm với nhé. Sau đó sẽ bàn đến cách chuyển tiền hăng tháng thế nào?


cám ơn bạn đã quan tâm đến TH này.tuy đề xuất của nhóm xác minh là CMKTX nhưng nếu bạn có lòng CMTX từng tháng thì thật là quá tốt cho cô Sẹm.Bạn xác nhận lại hình thức mà mình muốn CM,giúp tổ điều phối quyết định sẽ nhờ ai làm nhiệm vụ trung chuyển bạn nhé.thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #8 vào: 17-02-2011 15:56:47
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn

Đề xuất của nhóm xác mính: Chúng ta có thể giúp đỡ cho Bà một khoản CMKTX, vì Bà còn nằm ở bệnh viên dài hạn nên ta có thể tặng bà một phần quà tết, có dịp ghé thăm sức khỏe Bà.
Xin anh Lehung bổ sung thêm...!!!

@nhimxu82: Cảm ơn tấm lòng của bạn. Bạn nên căn cứ vào đề xuất của tổ xm mà giúp đỡ hc này. Ở đây fullmoon_107 đã đề xuất CMKTX (cưu mang không thường xuyên) Vậy tùy tâm bạn muốn giúp bao nhiêu thì gửi vào TK thủ quỹ Penguin của DĐ (nhớ sau khi chuyển tiền thì vào tab màu cam ở trên đăng ký để tổ KT-TK biết & viết mấy chữ ủng hộ bao nhiêu ở ngay topic này luôn). Sau đó tổ điều phối cưu mang sẽ duyệt & tìm cách chuyển tiền đến tận tay đối tượng trong những lần thăm hỏi kế tiếp. Có chụp hình báo cáo đàng hoàng.
.Còn nếu bạn muốn CMTX hàng tháng thì mong tổ xm lên tiếng giùm với nhé. Sau đó sẽ bàn đến cách chuyển tiền hằng tháng thế nào? (ý kiến và quyết định của tổ điều phối cưu mang của bác PQuyen).
.Còn thắc mắc gì cứ hỏi bạn nhé!
Thân mến!

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #7 vào: 17-02-2011 13:44:59
Mình là thành viên mới nên chưa hiểu lắm cách đăng ký xin hỗ trợ. Với trường hợp này mình xin đăng ký hỗ trợ 1 khoản nhỏ hàng tháng thì mình phải làm như thê nào? Xin cảm ơn các bạn.

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 26-01-2011 12:31:15
Chào cả nhà...!!!
Sáng hôm qua, fullmoon, lano và anh lehung73 đã vào bệnh viện ung bướu tiến hành xác minh trường hợp bà Sẹm...!!!
Khi nhóm xác minh đến thì bà Sẹm đi qua bên bệnh viện Gia Định để xét nghiệp tim.
Hiện tại Bà đã được chuyển lên phòng để truyền hóa chất. căn phòng thật chật chội, Bà phải nằm dưới sàn nhà vì tất cả các gường đã chật kín người. Một vài thông tin về Bà Sẹm.
Tên bà là Thạch Thị Sẹm quê ở huyện Vĩnh Châu Sóc Trăng, bà bị bệnh K đại tràng ,Bà có một người con trai làm nghề giao nước đá ở quê.Nhìn Bà trông gầy ốm, Bà nằm ở bệnh viện Ung bướu cũng được gần 2 năm, Bà được người em là chú Minh chăm sóc, ngày trước chú là bảo vệ cho một cửa hàng ở Phú Nhuận, sau khi bà Sẹm lên thành phố chửa bệnh, chú nghĩ làm theo chăm sóc Bà. Hằng ngày hai người ăn cơm từ thiện tại bệnh viện. Bà được một cô nhân viên hành chánh ở bệnh viện cho thuốc bà uống hằng ngày ( theo lời bà nói).Bà còn minh mẫn nói chuyện với nhóm xác minh rất vui vẻ.

Bà Sẹm có BHYT tự nguyện 80%, chuẩn bị thàng 3 tới bà sẽ được cấp sổ hộ nghèo và xã sẽ làm cho bà BHYT hộ nghèo. Hiện tại ngoài những loài thuốc đặc trị phải mua tốn tiền ( nhóm có hỏi khoản chi phí nhưng chú Minh không ước tính rõ được chỉ nói vì Bà Sẹm nằm gần 2 năm nên số tiền mua thuốc cũng rất nhiều) ngoài ra các chi phí khác cũng không đáng kể.

Đề xuất của nhóm xác mính: Chúng ta có thể giúp đỡ cho Bà một khoản CMKTX, vì Bà còn nằm ở bệnh viên dài hạn nên ta có thể tặng bà một phần quà tết, có dịp ghé thăm sức khỏe Bà.
Xin anh Lehung bổ sung thêm...!!!
Cảm ơn cả nhà...!!!







 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 21-01-2011 23:29:07
Anh Asian ơi!!! em hú anh rồi nè...!!! Phức tạp chưa... !!!hihi
thứ 2 nha anh thời gian cho anh quyết định rồi nói em..!!!
Anh loiyeuthuong vì thứ năm và thứ sáu mọi người đang chuẩn bị CMX nen không có thời gian anh ah..!!! hihi
cảm ơn cả nhà...!!!

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #4 vào: 21-01-2011 02:10:15
asian đã viết:
Trích dẫn
Sáng thứ 2, ngày 24/01. Nếu có bác nào đi xác minh trường hợp này thì hú asian với nhé. Thanks.

Có thể ngày thứ 6 hay thứ 7 tuần này được không bạn ?

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #3 vào: 21-01-2011 01:22:22
Sáng thứ 2, ngày 24/01. Nếu có bác nào đi xác minh trường hợp này thì hú asian với nhé. Thanks.

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #2 vào: 20-01-2011 08:45:45
Mong CLB xác minh miền nam sớm xác minh trường hợp đau lòng này.
Thân!

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 19-01-2011 22:57:59
Hôm nay mình tình cờ đi qua bệnh viện ung bướu và gặp trường hợp rất đau thương của bà Thạch Thị Sẹm (57 tuổi). Qua tìm hiểu và trao đổi với chú Minh (một người giàu lòng nhân ái tình nguyện nuôi bà Sẹm và nhận bà làm chị nuôi), biết được bà bị K đại tràng giai đoạn cuối. Bà Sẹm hiện không có nhà cửa và chỉ có 1 người con trai 21t đang làm nghề phụ bán nước đá ở TP. Bà Sẹm hiện chưa có bảo hiểm thuộc dạng hộ nghèo ( mặc dù anh Minh nhiều lần liên lạc với chính quyền địa phương ở Sóc Trăng nhưng được phía chính quyền trả lời là chưa có ), bà chỉ có bảo hiểm tự nguyện ( do một mạnh thường quân mua cho ). Chi phí cho mỗi toa thuốc khoảng 1.300.000đ (đã có bảo hiểm), sức khỏe hiện tại của bà rất mệt, không đi đứng được, ăn chỉ được 2 muỗng cơm... Điều đau thương nhất là vì bà không có nhà cửa gì cả nên những ngày được bệnh viện cho về nhà bà phải nằm ngoài hành lang bệnh viện.


\\\"Ngôi nhà\\\" của bà Sẹm mỗi khi được bệnh viện cho về.

Mình mong dd sớm xác minh trường hợp đau thương này để bà có cái tết ấm áp hơn và cám ơn tấm lòng cao cả của chú Minh.
- Sdt chú Lại Văn Minh: 0949587747