Tác giả Chủ đề: Tiền Giang - Bé Yến (Đã chết) - Bệnh tim bẩm sinh  (Đã xem 2730 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 29-06-2017 16:52:19
Hoàn cảnh của bé Phạm Kim Yến ở ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bé bị bệnh tim bẩm sinh và đã không qua khỏi. Cầu mong bé hãy yên nghỉ. TG chuyển chủ đề về mục chưa cần giúp đỡ và khóa chủ đề này lại, vì cũng đã 5 năm trôi qua rồi./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #4 vào: 10-07-2012 21:23:51
Chào cả nhà,
Thật đáng tiếc, sau khi nguyengnhutphuong_1989 đưa tin, bé Yến đã ko qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình, dù có hơi muộn :(
http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/51749/be-kim-yen-da-di-ve-noi-vinh-hang.html

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 15-12-2011 20:02:37
nguyennhutphuong_1989 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !
 
 Em thấy là TH này nên dc chúng ta giúp đở .

  Em mong mấy anh chị em XMNM sớm XM TH này .

  Thank các anh chị .

cảm ơn bạn đã đồng cảm với hoàn cảnh này.
CLBMN sẽ sắp xếp thời gian để lên lịch XM.Nếu bạn cùng tham gia nữa thì tốt quá.Nhưng bạn thông cảm là CLBXM luôn ưu tiên những trường hợp chưa đc báo đài biết đến trước,vì vậy đôi lúc chưa thể sắp xếp nhanh chóng dc.bạn thông cảm.Cảm ơn bạn. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi nguyennhutphuong_1989

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 15-12-2011 09:56:11
Chào cả nhà !
 
 Em thấy là TH này nên dc chúng ta giúp đở .

  Em mong mấy anh chị em XMNM sớm XM TH này .

  Thank các anh chị .

 


Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 07-12-2011 01:13:19
Lò mò lên mạng em đọc được trường hợp anh Phạm Thanh Hiền bố của bé Phạm Kim Yến 6 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. Gia đình khó khăn, anh Hiền phải vay mượn tiền chạy chữa cho con nhưng vì chi phí mổ tim quá lớn nên anh mong muốn bán 1 quả thận để chạy chữa...
Em không biết trên DD đã biết về trường hợp này chưa? và có giúp được gì không. Em mạo muội đăng lên đây mọi người xem xét có thể giúp đỡ được phần nào cho anh Hiền không?

http://www57.vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/51269/noi-long-nguoi-cha-cung-duong-ban-than-cuu-con.html