Tác giả Chủ đề: Đăk Lăk- Chị Kpuih Bơng - Bệnh tim hiểm nghèo  (Đã xem 2424 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #7 vào: 21-06-2017 15:49:32
Hoàn cảnh chị Kpuih Bơng (Đăk Lăk), bị bệnh tim đã được Diễn đàn xác minh và giúp đỡ, chị cũng đã mổ tim xong, mọi chi phí do Nhà nước hỗ trợ. TG chuyển chủ đề về mục Hoàn cảnh đã xác minh chưa cần giúp đỡ. Có điều kiện ghé thăm anh chị, mong các thành viên cập nhật thông tin cho Diễn đàn ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #6 vào: 13-02-2015 14:39:58
Rất vui vì chị Kpuih Bơng đã được mổ và khỏe lên nhiều, cầu mong mọi điều tốt lành đến với vợ chồng anh chị
Trong Kinh Thiện ác Nhân Quả đức Phật có nói ba loại phước báu  lớn nhất là Cúng dường Chư Phật, Cúng Dường Cha Mẹ và Bố Thí cho Người Bệnh.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #5 vào: 04-02-2015 11:00:02
Chào cả nhà,
Chiều hôm qua anh Kpa Krông gọi điện cho Loannguyen và nhắn là đang trên đường về quê. Vợ anh đã mổ tim xong và đã khỏe lên nhiều. Tất cả chi phí ca mổ và tiền viện phí đều được nhà nước tài trợ.
Anh gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã chung tay giúp đỡ vợ chồng anh trong thời gian ở BV.
Thật vui khi nghe được tin này, mong chị mau khỏe lại. Thân chúc gia đình anh chị luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
@ Chị Thocon: Loannguyen đã nhận 1,000,000đ tiền chị chuyển sáng nay rồi nhé. Cảm ơn chị nhiều!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 22-01-2015 13:21:26
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
...
Được sự đồng ý của chú 6x, Loan gửi giúp anh chị 1.000.000đ (trích quỹ NTCM) và anh Ricky Tan giúp anh chị 1.000.000đ nữa. Loan cũng gửi cho chị 3 hộp sữa đặc và mấy bộ quần áo cũ. Anh chị gửi lời cảm ơn đến cả nhà.
...

Tevy giúp chị  Kpuih Bơng 1,000,000đ .

@Thocon: Em chuyển trả Loannguyen 1,000,000đ đã ứng trước dùm TeVy nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 22-01-2015 09:40:59
Chào cả nhà,
Tối hôm thứ 4, Loannguyen và bạn diemmai đến thăm chị Kpuih Bơng tại BV Chợ Rẫy. Chị vẫn chưa được mổ, lúc mới tới chị vừa được chuyển lên phòng 5, lầu 7 khoa Nội Tim Mạch. Loan có hỏi vì sao chưa mổ thì anh bảo phần vì chị sợ không qua khỏi ca mổ, không về gặp các con được, phần vì không có tiền vì nghe đâu ca mổ tốn khoảng 70 triệu đồng. Loan có hỏi kỹ nhưng anh nói cũng chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi chứ không biết là 70 triệu là đã tính Bảo Hiểm chi trả hay chưa nữa. Anh tâm sự sợ lúc mổ xong lại không có tiền đi tái khám, sợ ở nhà không có cơm ăn, phải đi ăn rau dại bệnh lại tái phát....Anh bảo giờ cứ nằm ở đây, bác sĩ tiêm thuốc hay cho thuốc thì uống, nếu không có tiến triển gì anh chị lại xin cho về. Hôm đó đến bệnh viện hơi trễ nên không gặp được bác sĩ điều trị của chị.
Mấy hôm nay anh chị được BHXH cho 1.000.000đ, chi phí ăn uống các thứ còn dư được 800.000đ, anh nói để giành tiền đó đi về xe.
Được sự đồng ý của chú 6x, Loan gửi giúp anh chị 1.000.000đ (trích quỹ NTCM) và anh Ricky Tan giúp anh chị 1.000.000đ nữa. Loan cũng gửi cho chị 3 hộp sữa đặc và mấy bộ quần áo cũ. Anh chị gửi lời cảm ơn đến cả nhà.

Hình ảnh trao tiền



Mong mọi người sắp xếp thời gian xác minh hoàn cảnh này ạ. Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 14-01-2015 16:35:20
Hôm nay Loan gọi điện thoại hỏi thăm. Hiện chị Kpuih Bơng đã được chuyển xuống phòng 4, Lầu 1, Khoa Hồi sức cấp cứu để chuẩn bị ngày mai mổ. Vì không có người thân, lại không có tiền và theo lời anh Kpa Krông - chồng chị là \\\"không biết gì cả\\\" nên đang rất lo sợ. Mong mọi người có thể sắp xếp thời gian ghé thăm và xác minh TH này.
Chúc ca mổ của chị thành công.
Cảm ơn mọi người!

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 11-01-2015 13:59:49
Chào cả nhà,
Được chú Hồng Ánh giới thiệu TH của chị Kpuih Bơng (quê ở Đăk Lăk), hôm qua Loan có đến thăm chị tại BV chợ Rẫy. Một vài thông tin chia sẻ cùng mọi người như sau:
Chị Kpuih Bơng (1979) được chuyển vào BV chợ Rẫy 4 ngày trước với dấu hiệu bệnh tim. Chồng chị, anh Kpa Krông kể lại chị bị đau từ hơn 2 năm nay nhưng mới đây chị lên cơn co giật, người thân đưa chị đến BV Huyện, sau đó BV huyện chuyển lên BV Tỉnh Đăk LăK. Được một thời gian BV Tỉnh lại chuyển chị lên BV Chợ Rẫy. Về thông tin, bệnh án bệnh viện chợ Rẫy đang giữ, chồng chị cũng chỉ được người ta thông báo là bệnh tim vậy thôi chứ không biết bệnh tình chị ra sao. Anh chị hiện làm nông, có 5 con nhỏ đang ở nhà. Chị cả thay cha mẹ chăm sóc các em. Anh Kpa Krong cho biết lúc nhập BV Chợ Rẫy có mang theo 1 triệu, BV huyện và tỉnh cho anh chị thêm 2 triệu nhưng anh đã đóng tạm ứng hết cả 3 triệu. Giờ trong người anh chị không còn tiền, cũng không biết dựa vào ai giữa thành phố xa lạ. Các cô chú, anh chị cùng phòng có cho được vài trăm nghìn nhưng có lẽ anh chị sẽ không cầm cự được bao lâu.

Mong mọi người sắp xếp thời gian xác minh hoàn cảnh này để có hướng giúp đỡ phù hợp ạ. Cảm ơn mọi người!

Chị hiện nằm điều trị tại Phòng 6, Lầu 7, Khoa Tim mạch, BV Chợ Rẫy. Số đt anh Kpa Krông 0935970537.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !