Tác giả Chủ đề: Bình Quý, Thăng Bình - Thầy giáo Hải  (Đã xem 16705 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #36 vào: 13-10-2010 23:12:28
Xin gửi lời chia buồn tới cô Nguyệt và toàn thể gia đình. Cầu mong cho Thầy Hải sớm được siêu thoát.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi banron

Trả lời #35 vào: 13-10-2010 23:01:26
Chào cả nhà,

Tôi đọc lại hết topic này trong tiếng nhạc bài hát Cỏ xót xa đưa của NS Trịnh Công Sơn. Có lẽ Thầy Cô từng thích và nghe bài hát này với nhau.

Cuộc đời Thầy như vận vào lời bài hát. Một cuộc đời lặng lẽ, bình dị và đẹp, như cây cỏ dưới ánh mặt trời.
Người đã đến và người đã về bên kia núi... chỉ còn lại tiếng cười khóc giữa đời.

Xin chúc Thầy sớm về miền cực lạc.

Hãy nghe bài hát Cỏ xót xa đưa để nhớ đến Thầy
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly


Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế.
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời.

Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới.
Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thân về chào tiếng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #34 vào: 13-10-2010 22:46:19
Hôm đọc đc tin bác mgocthao thấy sức khoẻ Thầy rất khả quan..thế mà..chuyện đời ko ai lường trước đc..mong rằng ở bên kia thế giới Thầy cũng sẽ ấm lòng khi bt rằng mọi người ai cũng đều nhớ thương Thầy..thắp nén hương tiễn Thầy về miền cực lạc !
 
Thành thật xin được chia buồn cùng gia đình!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #33 vào: 13-10-2010 22:39:21
Thầy ơi, học trò của Thầy sẽ mãi nhớ về người Thầy kính yêu. Ở bên kia Thầy hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc Thầy nhé! Phần số con người tạo hóa đã ban, chống sao lại ý trời...

Kính chúc Thầy sớm về bến bình yên nơi ấy.

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #32 vào: 13-10-2010 22:24:52
Thật bất ngờ , một phút lặng lẽ tiễn một người ra đi.
 Xin nguyện cầu cho Thầy được siêu sinh miền cực lạc và chia buồn cùng gia đình

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #31 vào: 13-10-2010 22:05:16
Chào cả nhà,
DD NTCM vừa nhận được dòng thư ngắn ngủi của bạn Võ Thị Hữu Duyên. Bạn viết:
Sáng nay mình nhận được thông tin Thầy Hải đã qua đời, cảm giác buồn tràn ngập và mình không thể tập trung làm việc...
...
Cựu học sinh trường Tiểu La
Võ Thị Hữu Duyên


--------
Đọc xong ngậm ngùi, buồn quá!
Không biết lúc bối rối như vầy cô Nguyệt và hai cháu nhỏ sẽ như thế nào. Các bác ngoài đó tìm hiểu xem mình có thể giúp được gì không.
Thật đúng như lời bài hát mà cô đã trích dẫn: Trên đời người trổ nhánh hoang vu...

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #30 vào: 31-07-2010 14:59:53
Thật xúc động khi đọc những lời cảm ơn của vợ chồng Thầy Hải. Chúng ta không phải đang cho mà đang nhận , nhận rất nhiều. Chúc Thầy chóng bình phục.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #29 vào: 31-07-2010 12:20:07
Lời cảm ơn của cô Nguyệt gửi tới NTCM:

LỜI CẢM ƠN
Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc một cành lá mù
Phải chăng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết câu hát ấy để tặng cho vợ
chồng chúng tôi trong hoàn cảnh thực tại?
May mắn thay! Giữa nhánh đời “hoang vu” quạnh quẽ, giữa chiếc lá cuộc
đời “mù” ngập đầy bóng tối, vợ chồng chúng tôi đã được sưởi ấm bởi những
ánh lửa tình người từ những tấm lòng nhân ái, trong đó có vòng tay yêu thương
Gia đình chúng tôi xin tri ân và cám ơn NGƯỜI TÔI CƯU MANG cùng
những anh chị trong hội đã hai lần lặn lội đến mảnh đất quê Hà Lam,Thăng
Bình, Quảng Nam - nơi chúng tôi cư ngụ-để chia sẻ những khó khăn của chúng
Số tiền 7 triệu đồng của quí anh chị thật quá ý nghĩa. Nó không chỉ giúp
giải quyết những túng thiếu vật chất mà ở đó chúng tôi còn cảm nhận được sự
kết tinh của mãnh lực tình người, giúp chúng tôi vượt qua những băng giá nghiệt
Thăng Bình, ngày 04 tháng 07 năm 2010
Vợ chồng chúng tôi
Trương Thanh Hải – Nguyễn Thị Kim Nguyệt

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi hongsam76

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #28 vào: 22-07-2010 20:44:57
Cảm ơn bác Mthao nhiều.

 


Ngủ rồi mgocthao

Trả lời #27 vào: 04-07-2010 16:31:53
Hôm nay Mthao đã đến nhà Thầy Hải và trao số tiền 3triệu cho Thầy Hôm nay thầy có vẻ khoẻ hơn và có phần vui hơn Thầy xin gởi lời cám ơn đến dd chúng ta

 


Ngủ rồi mgocthao

Trả lời #26 vào: 03-07-2010 12:36:55
mthao đã nhận được số tiền 3 triệu ngày mai mthao sẽ đến thầy Hải

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #25 vào: 03-07-2010 00:13:06
Chiều nay quỹ đã chuyển 3.000.000đ của hongsam76 ủng hộ Thầy Hải vào TK anh Mgocthao. Nhờ anh kiểm tra và chuyển đến Thầy giúp nhé. Cảm ơn anh đã đồng ý nhận lời trung chuyển giùm.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #24 vào: 30-06-2010 08:48:59
@ hongsam76: Quỹ đã nhận được 3.000.000đ bạn ủng hô giúp Thầy Hải ở topic \\\"Cập nhật chuyển tiền CMKTX tháng 6\\\" rồi.

@ anh Mgocthao hay bác 22 ơi: hai anh có thể trung chuyển tiếp phần giúp đỡ của Hongsam76 đến Thầy Hải được không? Nếu được thì quỹ sẽ chuyển cho các anh nhé. Cảm ơn hai anh trước hén.

 


Ngủ rồi hongsam76

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #23 vào: 29-06-2010 17:32:21
Tho va Bac Mgocthao ơi!
Thời gian gần đây tình hình thầy thế nào rồi? Có thông tin gì các bác báo cho cả nhà vui nha.
Cảm ơn các bác

 


Ngủ rồi hongsam76

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #22 vào: 21-06-2010 13:20:09
Chao ca nha!
Minh da chuyen tien vao tk cua cac thu quy ( Tho,noi chao 3 mien )roi,cac bac kiem tra dum minh nha.
Bac Mgocthao sau khi nhan duoc, lam phien bac goi giup cho thay. Cam on bac nhieu.
Chuc ca nha 01 tuan vui ve.
Xin hoi huong toan bo cong duc nay cho thay Hai va gia dinh