Tác giả Chủ đề: Quảng Nam_SV CĐ Sư Phạm Huế - Nguyễn Thị Thảo bị tai nạn  (Đã xem 2934 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ny_nguyen

Chào cả nhà, thông báo cả nhà tin vui là em Thảo đã được ra viện vào hôm thứ 6 ngày 2/6, vào Quảng Nam và sẽ ra Huế tái khám vào tháng 7. Xin nhờ các thành viên ở Quảng Nam ghé thăm và theo dõi và cập nhật thêm tình hình gia đình để có hướng đề xuất tiếp theo.
Xin cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 321
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Một số hình ảnh trao tiền ạ


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi ny_nguyen

Chào cả nhà!
Ny_nguyen và vodka đã đến bệnh viện trao tiền cho Mẹ em Thảo và thăm hỏi tình trạng của em. Trí nhớ của em đang đân dần hồi phục. Em vừa mới trải qua đợt phẫu thuật cánh tay để bắt vít. Gia đình gặp rất nhiều khó khăn, và được sự quan tâm của quý thầy cô, và các bạn ở trường khuyên góp cho em được 8 triệu để đóng viện phí cũng như ca phẫu thuật, thuốc men.
Thời gian điều trị của em còn dài, gia đình lại khó khăn, mong BQT có phương án để kịp thời giúp đỡ gia đình em.
Ny_nguyen đã gửi tiền CMKTX 1.000.000 đến cho Mẹ của em. Gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến cả nhà.
Một số hình ảnh gửi cả nhà cùng xem.

 


Ngủ rồi ny_nguyen

Ny_nguyen xin cập nhật một số hình ảnh đơn thuốc và tình trạng hiện nay của em Thảo
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi ny_nguyen

Dạ cảm ơn Bác 6x đã nhắc nhở.
Hôm qua cháu vô thì bác sĩ đang khám, bữa nay họ không cho chụp ảnh bệnh nhân đó bác. Do Mẹ Thảo không có điện thoại và cũng như không biết để chụp ảnh lại đơn thuốc, mà chỉ biết nhận đơn thuốc từ khoa đi mua và đem về nộp lại cho khoa thôi ạ. Và đơn thuốc quầy thuốc giữ.
Con có dặn Mẹ Thảo bữa nay đi mua thuốc xin họ cái biên lai tiền thuốc ạ.
Cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Rất mừng khi tiến trình phục hồi của em Thảo khá tốt .

Khi ghé thăm các bạn nhớ chụp hình em Thảo cũng như các đơn thuốc của bác sĩ điều trị, các hóa đơn viện phí để chúng ta có cơ sở trợ giúp phù hợp .

Chúng ta sẽ xuất quỹ giúp em Thảo 1,000,000đ cho đợt này .

Comay sẽ trung chuyển tiền tới em Thảo.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển 1,000,000đ tới Comay để các bạn Huế gửi đến gia đình em Thảo dùm.

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Hoàn cảnh này mình nghĩ cần giúp đỡ sớm để quá trình hồi phục trí nhớ được kịp thời.

Mong tổ điều phối quyết giùm việc trích quỹ NTCM (phần gian hàng Garage Sale đóng góp) để giúp hoàn cảnh này ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ny_nguyen

Dạ. Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà đến em Thảo.
Chiều nay Ny_nguyen và ntv.74 đã ghé qua viện để thăm Em Thảo, hiện nay tình trạng sực khoẻ của em tiến triển tốt. Em đã chuyển về khoa ngoại thần kinh để điều trị. Trí nhớ của em đang dần dần hồi phục.
Về tiền đóng viện phí thì bệnh viện mấy ngày qua chưa yêu cầu đóng thêm tiền, nhưng hàng ngày e có nhận những đơn thuốc mua ngoài vào để chích thêm cho Em thì tuỳ đơn có khi từ 200k đến 300k, có ngày lên đến 500k, anh chị của Em Thảo đã đi vay mượn khắp xóm để lo cho Em.( vì là thuốc ngoài viện nên không có hoá đơn) Thời gian điều trị còn kéo dài khá tốn kém, Gia đình đang gặp khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Được biết Dì là lao động chính của gia đình, Bố Thảo từ ngày bị tai biến chỉ làm những công việc nhẹ. Nuôi Em ăn học đã khó khăn, bây giờ Dì ra đây nuôi em nằm viện không đi làm, cũng không có tiền lo cho em, những giọt nước mắt của người Mẹ già nuôi con trẻ của Dì đã rơi trên khuôn mặt ốm gầy gò.
  Nhóm xin đề xuất CMKTX 5.000.000 cho em để Mẹ Em được yên tâm có tiền mua thuốc và chăm sóc em trong thời gian tới
Xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn ghé thăm coi tình hình em Thảo  bình phục ra sao rồi .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 321
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Cảm ơn Ny,  vocka và bạn đi cùng đã kịp thời đến thăm và chuyển tiền đến em Thảo.
Rất mong cả nhà chung tay giúp đỡ em Thảo.
Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui khỏe.
Thân ái!

 


Ngủ rồi ny_nguyen

Chào cả nhà, Ny_ nguyen nhận giúp chị Khánh Ly trao tiền cho gia đình em Thảo.
Ntv.74 và Vodka đã đến thăm hỏi động viên gia đinh, và trao tiền CMKTX 1.000.000 từ quỹ.
Gia đình em gửi lời cảm ơn chân thành đến diễn đàn đã quan tâm đến hoàn cảnh của em Thảo.
Em Thảo sức khoẻ đang tiến triển tốt, em đã có thể nói chuyện, Bác sỹ cho biết em tạm thời mất trí nhớ.
Một số hình ảnh em gửi cả nhà xem.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"Merci\" post=97638
....
  vấn đề mình muốn hỏi ở đây là:\"Khi các bạn ở Huế đến xác minh ở bệnh viện thì các bạn có gặp bác sĩ đang điều trị trực tiếp cho em Thảo để nắm thêm được tình hình cụ thể về quá trình điều trị cho em Thảo không?\"! ....
...


Đây là ca chuyển viện cấp cứu do tai nạn .
Xem tiến trình thu tiền viện phí có thể thấy em Thảo nhập viện và được tiến hành phẫu thuật rất nhanh .
Từ hóa đơn đóng tiền lần 4 trở đi có thể thấy ca mổ thành công và Thảo đã qua giai đoạn nguy kịch .

Mừng cho em Thảo tuy nhiên mức độ phục hồi thế nào còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố .

Em Thảo có BHYT của Sinh viên .

Với những ca cấp cứu kiểu này nếu liên hệ được với bác sĩ điều trị để nắm chắc được tình trạng bệnh cũng như dự kiến được quá trình điều trị hậu phẫu - Dự kiến được tiền viện phí thì quá tốt .
Nhưng nếu không gặp được bác sĩ để nắm thêm tin tức thì cũng không sao cả .

Trường hợp em Thảo theo 6x thì cần sự hỗ trợ thêm 5,000,000đ nữa .

Mong có sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Merci

Chào cả nhà! Có thể mọi người cho rằng Merci nhiều chuyện. Nhưng vấn đề mình muốn hỏi ở đây là:\"Khi các bạn ở Huế đến xác minh ở bệnh viện thì các bạn có gặp bác sĩ đang điều trị trực tiếp cho em Thảo để nắm thêm được tình hình cụ thể về quá trình điều trị cho em Thảo không?\"! Thân mến.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi ny_nguyen

Ny_nguyên cùng Ntv.74 đã ghé bệnh viện thăm hỏi để cập nhật thêm một số hình ảnh viện phí. Và kết quả chuẩn đoán ban đầu của bệnh viện Đại Học Y Dược Huế trước khi chuyển sang bệnh viện Trung Ương.
Em xin gửi đến cả nhà xem
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
6x đăng hình ảnh gửi lên FB của Doankhanhly

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS