Tác giả Chủ đề: Quận 11 - Bé Giáng My-Bệnh nặng, gia cảnh khó khăn  (Đã xem 1642 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dophustory

Trả lời #7 vào: 10-06-2017 01:45:12
Chào cả nhà !

Sau hơn 4 lần liên hệ nhưng không được thì đến hôm thứ 5 tuần này ( 08/06) con với anh Letuantu đã có thể liên lạc được với Chị Hồng ( Mẹ bé Giáng My). Theo lời mẹ bé thì thời gian hai mẹ con ở nhà không nhiều ( và đây cũng là lí do mà phần CMKTX vẫn chưa được chuyển đến gia đình bé). Hiện bé Giáng My vẫn chưa được bác sĩ cho về và vẫn đang được bác sĩ giữ lại điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Nhóm sẽ sẽ cố gắng liên hệ và sắp xếp vào bệnh viện thăm bệnh bé, Và sẽ cập nhật thêm thông tin và hình ảnh cho cả nhà.

ĐỪNG
Vội sinh, Vội Tử, Vội một đời
Vội cười, Vội khóc, Vội buông lơi
Vôi thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rờI
#
Sống CHẬM lại-Nghĩ KHÁC đi
Lan tỏa lòng nhân ái- Chia sẻ yêu thương
Nhân rộng sự giúp đỡ- Thắp sáng những tâm hồn
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 15-04-2017 10:07:50
Cảm ơn các bạn đã đi xác minh hoàn cảnh của bé Giáng My .

Chúng ta sẽ xuất kho Quán cơm 2000đ theo đề xuất của nhóm xác minh nhé .

Nhờ các bạn trung chuyển hàng hóa tới gia đình bé Giáng My dùm .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dophustory

Trả lời #5 vào: 14-04-2017 15:30:40
trước hết xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ trong việc viết bài xác minh. Con sẽ cố gắng sắp xếp để có thể viết bài sớm hơn.

Đó là 1 chiều Chủ nhật trời đổ mưa, nhóm xác minh gồm con, chị Lephung và anh chuductaidlu tìm đến căn nhà của bé ở số 19W Lạc Long Quân phường 15 quận 11 do mẹ bé( Chị Hồng - 1975) bảo được bác sĩ quen kí giấy cho xuất viện về nhà cuối tuần !!! Vào sâu phía sau nhà. Nơi phòng ngủ của ba mẹ con bé, Bé Giáng My ( 10tuổi – lớp 4) mặt xanh xao và mệt mỏi nằm trên chiếc ghế xếp bên cạnh đứa em gái là Giáng Hương ( 6 tuổi- học lớp 1).  Theo lời mẹ bé, bé bị bệnh Lupus ban đỏ từ năm bé mới 5t. Từ khi phát hiện bệnh đến nay cứ 1 năm là bé phát bệnh 1 lần. và mỗi lần như vậy bé lại phải nhập viện hơn 1 tháng ( hết 1 tháng do bác sĩ thấy bệnh thuyên giảm nên cho bé về điều trị tại nhà), mỗi lần bệnh tái phái đi là lại phát hiện ra thêm bệnh mới. Do Não của bé bị ảnh hưởng nên bé có vẻ chậm và khờ hơn lứa tuổi của mình. Hiện tại bé đi đứng khó khăn và gần như không thể đi được do ảnh hưởng của bệnh Lupus, ngoài ra bé còn bị đau ở các khớp cổ tay, ngón tay. Nhìn thấy bé phờ phạt xanh xao, và khi xem qua sổ khám bệnh của bé thì đúng như lời mẹ bé bảo, bé mang trong người nhiều bệnh, và có những căn bệnh thực sự nhóm xác minh chưa bao giờ nghe tới(Ảnh sổ khám bệnh bên dưới) .Bé đang được điều trị tại bv nhi đồng 1, tp HCM. khoa ngoại tổng hợp, lầu 1 phòng 101 giường số 5.

Cha bé Đào Xuân Tiến (1974) bỏ về quê nội ở Thanh Hóa đã 5 tháng nay. Mẹ bé ở lại 1 mình chăm sóc và nuôi dạy 2 con. Mẹ bé thuê nhà nguyên căn 1 tháng 12tr. rồi chia lại cho thuê 3 phòng trọ mỗi phòng 3tr. Mặt bằng phía trước 1 nửa cho thuê bán cafe 1 nửa thì mẹ bé mở 1 nhà may nhỏ, mẹ bé may chính cùng 1 chị thợ phụ. Khi hỏi mẹ bé về thu nhập của mẹ, mẹ cũng chỉ cười và bảo có hôm may ít, hôm may nhiều, cũng không để tâm là kiếm được bao nhiêu,

Xét thấy tình hình mẹ bé cũng còn có thể xoay sở lo lắng được và bé đã có BHYT chi phí khám chữa bệnh cũng chưa nhiều. Ngoài ra còn 1 số vấn đề còn khuất tất như việc xuất viện của bé ( mặc dù BV Nhi Đồng 1 kiểm xoát rất kĩ) …. Nên nhóm xác minh trước mắt xin đề xuất cho trường hợp của bé Giáng My:  CMKTX - hiện vật số lượng như sau:

25 kg gạo
1 lit dầu
1 kg đường
1 kg muối
1 lít nước mắm
900 gr hạt nêm
454gr bột ngọt
195gr x 2 bột canh

Toàn bộ nhu yếu phẩm xin xuất từ kho quán cơm 2000đ- SG
Trong quá trình trao phần CMKTX, sẽ cố gắng thõi dõi tình trạng sức khỏe của bé, về việc bố bé đã quay về chưa và 1 số điều khuất tất trong qua cách nói chuyện của mẹ bé.


* Lupus ban đỏ (hệ miễn dịch không giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của các tác nhân lạ, gây bệnh mà quay ra chống lại cơ thể bằng cách sinh ra các kháng thể kháng lại các tế bào của hầu hết các cơ quan)
 
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

ĐỪNG
Vội sinh, Vội Tử, Vội một đời
Vội cười, Vội khóc, Vội buông lơi
Vôi thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rờI
#
Sống CHẬM lại-Nghĩ KHÁC đi
Lan tỏa lòng nhân ái- Chia sẻ yêu thương
Nhân rộng sự giúp đỡ- Thắp sáng những tâm hồn
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #4 vào: 14-04-2017 07:19:31
Mong tin xác minh từ dophustory và các thành viên quán cơm 2000-SG :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi dophustory

Trả lời #3 vào: 02-04-2017 00:18:48
Trưa mai Chủ Nhật 02/04. Các thành viên Quán cơm 2000d- sg sẽ tiến hành đi xác minh để nắm bắt thêm thông tin cũng như về tình hình sức khỏe của bé.
Trưa mai mọi người ai có dư thời gian và có nhã ý thì mời mn cùng tham gia. :)

ĐỪNG
Vội sinh, Vội Tử, Vội một đời
Vội cười, Vội khóc, Vội buông lơi
Vôi thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rờI
#
Sống CHẬM lại-Nghĩ KHÁC đi
Lan tỏa lòng nhân ái- Chia sẻ yêu thương
Nhân rộng sự giúp đỡ- Thắp sáng những tâm hồn
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-04-2017 09:22:28
Nhờ các bạn thành viên tại Quán cơm 2000đ - SG xác minh dùm .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi thanhha78

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 16
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 31-03-2017 21:09:33
Hôm nay tình cờ tôi được biết em Đào Trần Giáng My học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Trần Văn Ơn đang mắc phải một căn bệnh nặng. Mà gia đình thuộc diện khó khăn cần giúp đỡ. Em bị bệnh hiếm gặp nhưng biện chứng ảnh hưởng đến teo não và cơ
   Hiện em đang đường điều trị tại bv Nhi Đồng 1 khoa ngoại tổng hợp, lầu 1 phòng 101. Số điện thoại của mẹ em : 0908243419
     Tôi mong mọi thành viên trong đại gia đình chúng ta xác minh và giúp đỡ em kịp thời để em có thể vượt qua bệnh tật và có thể đi học lại.
      Gia đình em đang ở trọ tại địa chỉ 19W Lạc Long Quân phường 15 quận 11
     Rất mong sự giúp đỡ của mọi người, chân thành cám ơn