Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Hoài Đức) - Chị Yên - Ung thư vòm họng.  (Đã xem 9694 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mạnh Lazy

  • bạn
Trả lời #19 vào: 02-02-2015 21:58:12
Cả nhà thân mến. Hôm nay, em đã ghé qua nhà chị Yên thăm hỏi tình hình sức khỏe cũng như trao quà tết cho gia đình chị. Hiện tại, toàn thể gia đình chị vẫn khỏe (bao gồm cả con gái chị). Cháu gái rất xinh, dễ thương. Thỉnh thoảng cũng hơi bướng một chút.
Và gia đình có nhắn gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến toàn thể gia đình.

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #18 vào: 08-01-2014 11:34:08
Thocon gửi giúp mình vào tài khoản này nhé: 0021001680241 - Nguyễn Thị Thu Hằng- VCB chi nhánh Hoàn Kiếm

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Trả lời #17 vào: 08-01-2014 11:04:34
Hi Chichcheo,

Vui lòng cho thocon thông tin số tk của bạn để thocon chuyển 600.000VND theo điều phối nhờ bạn trung chuyển cho chị Yên nhé.

Cảm ơn,
Thocon

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #16 vào: 07-01-2014 00:13:07
penguin đã viết:
Trích dẫn
Quỹ đã nhận được các khoản ủng hộ sau:
...
- 04/12/2013: Khuu Lan Huong chuyển tiền CMKTX chị Nguyễn Thị Yên - Hà Nội 300.000VND.
...
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=10&id=75736#76464

trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Quỹ nhận được 300k của Le Duc Anh giúp chị Yên, ...

Thocon chuyển tới Chichchoe 600,000đ để nhờ bạn ấy cùng cac bạn khu vực Hà nội gửi tới em Yên dùm bạn Khuu Lan Huong và Le Duc Anh.

Để tránh sự chậm trễ nhờ các bạn theo dõi hòan cảnh được cưu mang sớm nhắc nhở tố điều phối dùm vì tốc độ bài viết nhiều khi trôi khá nhanh khiến bài bị bỏ sót.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #15 vào: 03-01-2014 15:57:28
Tuần sau Yên ra bệnh viên 103 truyền hóa chất, em chuyển vào tài khoản của chị đi, chị sẽ chuyển cho Yên :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #14 vào: 03-01-2014 12:47:49
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Quỹ nhận được 300k của Le Duc Anh giúp chị Yên, nhờ chị Chichchoe hỏi giúp số Tk chị Yên hoặc nhóm miền Bắc gửi trực tiếp cho chị, cảm ơn mọi người.

Chị Chichchoe hỏi thông tin TK giùm em luôn chưa ạ?

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #13 vào: 03-01-2014 10:11:45
Hôm nay em có gọi điện hỏi thăm Yên thì được biết em bé khỏe mạnh, Yên qua 2 đợt xạ trị cũng đỡ đau đầu nhưng do ảnh hưởng nên không ăn được cơm, chỉ ăn cháo cho dễ nuốt. Thứ 2 tuần tới Yên sẽ quay lại Bệnh viện 103 để truyền hóa chất trong 2 tuần.
Mong là điều kỳ diệu sẽ luôn đến với em  :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #12 vào: 24-11-2013 13:36:28
Quỹ nhận được 300k của Le Duc Anh giúp chị Yên, nhờ chị Chichchoe hỏi giúp số Tk chị Yên hoặc nhóm miền Bắc gửi trực tiếp cho chị, cảm ơn mọi người.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #11 vào: 19-11-2013 15:39:51
Một quyết định rất chính xác của Yên, cầu cho Yên chóng khỏe bệnh để nuôi cháu.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #10 vào: 19-11-2013 11:32:22
Sáng Chủ nhật em và Tulip Tím đã vào BV 103 (Khoa xạ trị k71, phòng cấp cứu) thăm Yên và trao nốt số tiền 2200K (2000K do Altistau Ps nhận và chuyển lại, 200K của Thang Tat). Yên đã khá nhanh nhẹn, ăn được nhiều hơn, tuần sau em sẽ bắt đầu bước vào xạ trị. Bác sĩ nói nếu đáp ứng tốt với thuốc thì đôi mắt em có khả năng sẽ nhìn lại được. Cầu mong điều kỳ điệu sẽ tiếp tục đến với em. Chúc em sớm chiến thắng bệnh tật để về với con yêu. Em Yên và gia đình gửi lời cám ơn mọi người đã luôn quan tâm.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #9 vào: 09-11-2013 20:42:04
Chiều nay em đi phát cháo bên Bv K và mang cháo cho Yên đang nằm cấp cứu tại khoa Xạ trị 1 nhà B, tầng 4. Hôm 5/11 em đã được mổ sinh tại Bv Phụ sản TW, em bé gái nặng 2,1 kg. Trộm vía may mắn quá, em bé đã khoẻ mạnh sau 3 ngày thì xuất viện về chăm sóc tại nhà, mẹ thì chuyển sang Bv K điều trị tiếp. Yên sau khi sinh thì lại ăn được ít cơm, ít cháo, hôm nay em vào thăm đã tỉnh táo hơn, đỡ đau hơn , vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn so với hôm trước em gặp bên Phụ sản, chỉ tiếc là đôi mắt đã không còn nhìn được thấy em bé của mình :(
Em nói chuyện với chị đang chăm sóc Yên thì hôm nay cũng đã có các nhóm từ thiện của giáo hội vào thăm hỏi, mong rằng những kỳ tích sẽ đến với em.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 09-11-2013 14:47:54
Chào cả nhà!

Các bạn đã đến với Yên và gia đình như những người thân. Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Cầu chúc em bé khoẻ mạnh như tâm nguyện của gia đình cũng như kỳ tích đến với Yên để em có thêm thời gian bên thiên thần bé bỏng của mình.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi an_khue

Trả lời #7 vào: 04-11-2013 22:24:58
4h30 chiều nay (4/11/2013) Chich Choe và An_khue tới thăm bạn Yên tại tầng 5 - Nhà G - Bệnh viện Phụ sản TW (Sản C). Hai chị em tìm hiểu được một số thông tin từ 2 chị gái của Yên như sau:
- Gia đình Yên có 5 chị em gái. Ngoại trừ chị gái đầu tiên bị tai nạn tàn tật không giúp đỡ được gì cho Yên nhưng chị cũng sống ở nhà chồng, không phiền đến gia đình bên ngoại. Một chị gái học y tá hiện làm việc ở Nhà thờ gần nhà và trực tiếp chăm sóc cho Yên. Hai chị gái còn lại lấy chồng gần nhà và cũng có điều kiện qua lại chăm sóc Yên
- Yên lấy chồng ở Thường Tín, cách nhà 40km, sau khi lấy chồng cả 2 về ở bên ngoại để tiện công việc, mặc dù trước đó chồng Yên cũng đã dành dụm xây được nhà ở Thường Tín.
- Yên có bảo hiểm y tế nhưng do gia đình xác định đi thẳng lên BV C nên hiện không biết Yên sẽ được thanh toán bao nhiêu % bảo hiểm (tối thiểu vượt tuyến sẽ được 30%). Nhưng tình trạng của Yên thì ngoài C ra ko có nơi nào có khả năng tiếp nhận, em đã khuyên gia đình tìm hiểu thủ tục để xin hưởng quyền lợi cao nhất - chị gái Yên trả lời gia đình đã có sự chuẩn bị miễn sao tốt nhất cho Yên.
- Hôm nay, BV C tạm thu 3,5 triệu và đã tiếp nhận điều trị cho Yên. Kết quả hội chẩn của BV C với BV K chiều nay là Yên sẽ được mổ vào ngày mai (thai 36 tuần đủ điều kiện sinh) sau đó bệnh viện sẽ giữ em bé lại điều dưỡng và chuyển Yên đi BV K điều trị tiếp
- Hiện tại, bạn Yên có suy nhược cơ thể do không ăn uống được nhiều, nhưng không đến mức suy kiệt vì được chồng và các chị gái chăm sóc khá tốt. Lúc 2 chị em vào thăm thì chồng Yên vừa về. Yên không nói được nhưng vẫn nhận biết tốt và biểu lộ sự cảm động khi chị Chich Choe hỏi thăm. Ở nhà, Yên cũng mới chỉ dùng tối đa là 1,5 viên thuốc giảm đau Panadol và cũng chỉ dùng thỉnh thoảng, theo em biết thì thuốc này không ảnh hưởng gì nhiều tới em bé. Ngoài ra, các loại dịch truyền bạn dùng cũng lành tính và không ảnh hưởng gì đến em bé. Yên không ăn được nhiều và không ăn được sữa nhưng vẫn ăn được chút cháo.
- Cuối cùng, chị Chich Choe có hỏi chị Hiển về kinh phí điều trị cho Yên và khả năng của gia đình cũng như cơ hội nhận tài trợ như là của Nhà thờ chẳng hạn thì chị Hiển trả lời: \\\"Gia đình ở nông thôn cũng chỉ đủ sống chứ không có của cải gì, nhưng cho đến thời điểm này thì vẫn đủ sức lo cho Yên mà chưa cần nhận tài trợ của đâu cũng như của Nhà thờ\\\" - Với câu trả lời này thì em và Chòe thấy hoàn toàn yên tâm để ra về. Trên tinh thần động viên và san sẻ, chị Chich Chòe cũng thay mặt anh chị em nồi cháo miền Bắc gửi tặng Yên 1 triệu đồng (không gian xung quanh không tiện để chụp ảnh nên em mạn phép các bác làm người chứng kiến chứ không lưu lại được khoảnh khắc nào). Mong những điều kỳ diệu nhất sẽ đến với 2 mẹ con Yên
Dựa trên những điều mắt thấy tai nghe chiều nay, hai chị em mạnh dạn đưa ra đề xuất: sau này, trong quá trình điều trị K và chăm sóc em bé, nhà mình ai có điều kiện theo dõi trường hợp này sẽ tiếp tục đề xuất để có sự giúp đỡ khi cần thiết.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #6 vào: 30-10-2013 15:43:18
Em chả biết phải nói thế nào về trường hợp này nữa, có 1 chút quà nhỏ của anh chị em nồi cháo miền Bắc gửi tặng Yên 1.000.000 đồng, mong điều kỳ diệu đến với 2 mẹ con. Mình nhờ Altis chuyển giúp đến cho gia đình.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi catbien

Trả lời #5 vào: 30-10-2013 11:24:12
Dear cả nhà,
Cát biển đã đi xác minh trường hợp này cùng Altistau. Thông tin Altistau đưa ra về Nguyễn Thị Yên là đầy đủ và chính xác.
Thực tế thì bệnh nhân Yên không có cơ hội nào nữa, bệnh đã ăn hỏng 1 bên tai, 1 bên mắt và lên não. Hàng ngày vẫn dùng thuốc điều trị để giảm đau và cầm cự kéo dài sự sống nuôi hy vọng cứu đứa trẻ. Nhưng với lượng thuốc vào người mỗi ngày như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thai nhi. Vì mẹ có bệnh, yếu, không đủ chất dinh dưỡng nên cháu bé nhẹ cân. Hiện tại bệnh viện sản cũng chưa cho Yên nhập viện để theo dõi thai nhi vì bệnh của Yên lại không nằm ở chuyên khoa sản. Cả gia đình và bản thân Yên đều cố gắng lạc quan. Hy vọng ở đây là có phép màu đến với cháu bé và rất cần sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần với Yên cũng như gia đình người thân của Yên để mong cho cháu một cơ hội ra đời bình an.
Cám ơn cả nhà.

 
The following users thanked this post: naydjrueng