Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Cháu Lượm - Teo tay chân - Ninh Kiều  (Đã xem 36792 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #169 vào: 09-07-2013 15:56:16
chào cả nhà !
 khi nào có chuyến công tác  tại cần thơ  thì bichhang sẽ mua  quà tặng em Lượm mà D đàng đang cưu mang
         cầu chúc em thật nhiều sk nha

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #168 vào: 01-06-2013 22:40:33
HƯƠNG đã viết:
Trích dẫn
Start2404 tìm hiểu xem trong trại nơi cháu Lượm đang sống có tủ sách thiếu nhi không ? Nếu chưa, cô gửi tiền nhờ Start2404 mua dùm cô một số cuốn truyện tranh, chữ đơn giản dễ hiểu, nhiều màu sắc để giúp cháu Lượm và cả các bạn của cháu có thể vừa giải trí vừa thấy thích thú khi học ráp chữ.

Thân ái.

Hình như là có ạ. Ở đó có một phòng để sách và đồ chơi cho tất cả các bé đến chơi. Có mấy bé còn ngồi tô màu rất say mê ạ. Con còn nghe nói có một tổ chức tình nguyện thường cử người vô chơi với mấy em nữa :).

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #167 vào: 16-05-2013 21:27:39
Start2404 tìm hiểu xem trong trại nơi cháu Lượm đang sống có tủ sách thiếu nhi không ? Nếu chưa, cô gửi tiền nhờ Start2404 mua dùm cô một số cuốn truyện tranh, chữ đơn giản dễ hiểu, nhiều màu sắc để giúp cháu Lượm và cả các bạn của cháu có thể vừa giải trí vừa thấy thích thú khi học ráp chữ.

Thân ái.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #166 vào: 16-05-2013 17:06:29
Lúc còn sống ông của Lượm luôn trăn trở không biết rồi sau này khi ông mất em Lượm sẽ ra sao? có ai chăm sóc không? Có lẽ giờ ở nơi đâu đó, khi biết đứa cháu yêu quý của mình đã có người chăm sóc ông cũng rất an lòng...
Hôm qua start2404 lại vào thăm em tại trại chăm sóc trẻ mồ côi và khuyết tật TPCT. Từ khi vào đây cuộc sống của em đã đỡ vất vã hơn, em chia sẽ được các cô cho ăn cơm với cá, ông nội không chăm sóc cho em được như thế này vì ông đã yếu rồi. Trò chuyện một lát em có nói với start2404 lần sau anh vào anh nhớ mua cho em tập và viết nhé. Start2404 ngạc nhiên và hỏi thêm thì được biết có một số bạn sinh viên trường ĐHYD Cần Thơ thường sang đây dạy chữ cho một số em. Thấy vậy em cũng xin được dạy thế là chiều nào em SV năm nhất đó cũng chạy qua dạy em học cả.
Sau đó, start2404 đi ra nhà sách mua một ích tập và sách cho em, khoảng 4 giờ hơn quay trở lại thì em đang ngồi học bài ở phía trước...

Lượm ngồi học viết



Sau khi học xong em được đưa về phòng nghỉ ngơi.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #165 vào: 29-03-2013 22:21:46
Thật may mắn là đến giờ phút này cháu Lượm đã có nơi chốn ổn định về vật chất cũng như an ủi về tinh thần sau những nổi buồn mà cháu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cám ơn các bạn ở Cần Thơ (đặc biệt là Ngọc Hạnh và Start2404)đã đại diện cả nhà để thăm viếng, cung cấp thông tin và hình ảnh về cháu Lượm cùng gia đình...Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Thân ái.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #164 vào: 28-03-2013 13:38:07
Cô ngochanh và start2404 đã giành một buổi đến thăm em Lượm. Nếu lúc đầu em không chịu ở đây thì sau hơn một tuần thì em cảm thấy rất thích nơi này. Em chia sẻ: được các cô chăm sóc kỹ hơn, có bạn chơi cùng khi sinh hoạt cá nhân được các anh bảo vệ hỗ trợ,... Có cô ở đó đùa bây giờ không cho em ở đây nữa mà cho em ra đường bán vé số em cười khì :).


.

Xin cám ơn chị MAC, Lovemode, cô Ngthahuong và các TV DĐ đã đồng hành cùng gia đình suốt thời gian qua.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #163 vào: 05-03-2013 07:28:55
Ngthahuong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Nếu như trường hợp này không cần CMTX nữa thi tôi xin phép chuyển số tiền này qua CMTX Cô Giáo Mười o Sóc Trăng từ tháng 03/2013.

xin cảm ơn.

Chào cả nhà
Hôm qua ngochanh và start2404 tới thăm cháu Lượm, cháu đã phần nào thích nghi nơi ở mới, cháu bớt buồn và luôn miệng kể là có rất nhiều cô chú hàng xóm, thầy giáo của start đã đến thăm, cho quà cháu. Tuy nhiên các Cô bảo mẫu nói cháu ăn ít và chưa chịu lên nhà ăn để ăn cơm cùng các bạn, vào giờ ăn có một anh chung phòng mang cơm xuống đút cho Lượm. Chia tay Lượm chúng tôi thấy yên lòng bởi nụ cười hồn nhiên nở lại trên môi cháu. Mong rằng Lượm có được tình cảm từ các cô bảo mẫu và các bạn đồng cảnh sẽ sớm vơi nỗi đau mất Ông Bà.

@Ngthahuong: Cám ơn bạn đã giúp cháu Lượm thời gian qua và từ tháng 03 này lại tiếp tục tiếp sức cho hoàn cảnh Cô giáo Mười - Sóc trăng.
Thân

 


Ngủ rồi Ngthahuong

Trả lời #162 vào: 04-03-2013 13:24:25
Chào cả nhà,

Nếu như trường hợp này không cần CMTX nữa thi tôi xin phép chuyển số tiền này qua CMTX Cô Giáo Mười o Sóc Trăng từ tháng 03/2013.

xin cảm ơn.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #161 vào: 03-03-2013 16:10:16
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Ông của Lượm đã mất nên quỹ sẽ không chuyển CMTX tháng 3 (cũng là tháng cuối cùng) từ chị Ngthahuong vào TK ông nữa. Chị Ngochanh nhận giúp CMTX được không ạ? và nhờ chị hỏi giúp gia đình đã rút tiền cmtx T2 chưa? (chuyển 7/2) vì sợ lúc đó ông yếu chưa rút được. Cảm ơn chị nhiều.

Hôm 14/02/2013 ngochanh tới trao tiền KTX từ HƯƠNG tới Ông cháu Lượm được biết CMTX tháng 02 Ông đã rút rồi. Hiện nay cháu Lượm được Trung tâm trẻ mồ côi và nhiễm dioxin nuôi dưỡng, nên ngochanh nghĩ CMTX tháng 03 từ Ngthahuong chúng ta chuyển sang giúp hoàn cảnh khác. Đó là ý kiến riêng của ngochanh mong cả nhà góp ý thêm!
Thân

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #160 vào: 03-03-2013 14:29:14
Ông của Lượm đã mất nên quỹ sẽ không chuyển CMTX tháng 3 (cũng là tháng cuối cùng) từ chị Ngthahuong vào TK ông nữa. Chị Ngochanh nhận giúp CMTX được không ạ? và nhờ chị hỏi giúp gia đình đã rút tiền cmtx T2 chưa? (chuyển 7/2) vì sợ lúc đó ông yếu chưa rút được. Cảm ơn chị nhiều.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #159 vào: 26-02-2013 08:45:11
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Chị Ngochanh check Tk giúp nhé.

Cảm ơn nhóm miền Tây luôn theo sát TH này. Mong cuộc sống bình yên sẽ đến với Lượm.

Đám tang Ông của Lượm được Cha xứ ở nhà thờ quê ông (Long Xuyên) lo chu đáo. Ngay sau đám tang của Ông, cháu Lượm được 1 cô phật tử nhiệt tình lo thủ tục gửi em vào Trung tâm nuôi trẻ mồ côi và  nhiễm chất độc dioxin (đường Tầm vu - TP Cần thơ). Ngochanh chưa có điều kiện đi thăm cháu, hỏi thăm bác 4 của Lượm nói Lượm ở trong trung tâm được các cô bảo mẫu chăm sóc tốt hơn ở nhà nhưng do chưa quen môi trường mới và nhớ Ông nên cháu khóc đòi về. Vậy là ước nguyện của Ông: tui chết rồi thằng Lượm có nơi có chỗ nuôi nấng nó, nay đã thành hiện thực. Lượm yên thân mà hương hồn Ông cũng yên lòng về với Chúa.
Chân thành cảm ơn cả nhà và toàn thể mạnh thường quân gần xa đã quan tâm cưu mang thường xuyên và cả không thường xuyên gia đình cháu Lượm trong thờ gian qua!

@trangvitgioi: chị đã nhận được 1 triệu quỹ chuyển trả. Cám ơn người đẹp!
Thân

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #158 vào: 24-02-2013 19:44:07
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
@Pen: Em xuất quỹ chuyển trả Ngochanh 1,000,000đ đã ứng để phụ với gia đình lo cho đám tang của ông Lượm tại quê nhà.

Chị Ngochanh check Tk giúp nhé.

Cảm ơn nhóm miền Tây luôn theo sát TH này. Mong cuộc sống bình yên sẽ đến với Lượm.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #157 vào: 22-02-2013 10:14:10
start2404 đã viết:
Trích dẫn
....\\\"Con không cần tiền con chỉ cần ông nội trở về với con thôi!\\\" ...

Cô ngochanh ứng trước 1,000,000 của DĐ và nhóm bạn Start2404 gửi ủng hộ 500,000 cho việc làm đám tang ông.
...


Trong vòng chưa đầy năm mà Lượm đã mất đi 2 người thân yêu nhất, khoảng trống này chẳng gì có thể bù đắp được.

Trăm sự đành nhờ cậy vào các bạn ở Cần thơ thường xuyên ghé thăm và động viên Lượm trong giai đoạn này.

@Pen: Em xuất quỹ chuyển trả Ngochanh 1,000,000đ đã ứng để phụ với gia đình lo cho đám tang của ông Lượm tại quê nhà.

Xin cảm ơn sự chung sức chung lòng của cả nhà đối với gia đình của cháu Lượm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #156 vào: 21-02-2013 23:06:32
Tôi nhớ lúc trước, cách đây khoảng nữa năm khi bà vừa mất không bao lâu tôi có ghé thăm em. Em kể: \\\"Buổi tối em không ngủ được. Tối nào em cũng khóc vì nhớ bà.\\\" Giờ lại đến lượt ông, hai người lớn đã lần lượt ra đi để lại đứa cháu bơ vơ. Đôi mắt em đỏ hoe khi biết ông nội sắp bỏ em ra đi mãi mãi. Ở hàng xóm mỗi người góp một ít tiền đưa ông về quê an táng có người đưa tận tay em nhưng mà em không chịu lấy: \\\"Con không cần tiền con chỉ cần ông nội trở về với con thôi!\\\" Tôi biết em buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao hơn, chỉ đành giấu nỗi buồn lặng lẽ nhìn em.

Cô ngochanh ứng trước 1,000,000 của DĐ và nhóm bạn Start2404 gửi ủng hộ 500,000 cho việc làm đám tang ông.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #155 vào: 19-02-2013 10:29:25
Báo cáo cả nhà
Sáng nay bác sĩ thông báo cho con cái của Ông về bệnh tình của Ông: do ông tuổi cao, đuối sức do tiêu chảy cấp 2 ngày qua cộng với bệnh suy thận đã vào giai đoạn cuối, ông không đủ sức để chạy thận nên Bác sĩ cho ông về. Các con Ông đang hoàn tất thủ tục để kịp đưa Ông về quê ở Long xuyên. Phần cháu Lượm còn chờ quyết định của chú bác xem đưa cháu về Long xuyên hay gởi cháu ở Nhà nuôi trẻ khuyết tật và chất độc da cam. Có thông tin gì thêm ngochanh sẽ cập nhật.
Thân