Tác giả Chủ đề: Miền Bắc - Trở lại Pa Ủ 2013 - Mường Tè - Lai Chu  (Đã xem 3385 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tepty

Trả lời #11 vào: 30-09-2013 16:58:01
OK la chị Lason. Vậy là tổng ngân sách dự kiến cho chương trình \\\" sưởi ấm Pa Ủ\\\"69.600.000đ ah.
Để việc kêu gọi ủng hộ được hiệu quả, tụi em đề xuất mình sẽ làm một cái poster ko biết Opla/oliu có giúp được ko nhỉ. Thời gian dự kiến tổ chức là khi nào chi Lason cho tụi em biết luôn nha
Mình cùng bắt tay vào việc thôi các bạn :):):)

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #10 vào: 27-09-2013 10:58:49
Em ủng hộ chương trình 500K, :D

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #9 vào: 27-09-2013 10:25:26
Cách đây 5 năm,chương trình ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO LA HỦ đã thực sự làm nao lòng bao người nhân ái.Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã cho chúng tôi cơ hội trải nghiệm cuộc sống.Biết đến những khó khăn chất chồng của đồng bào La Hủ nhưng cũng không có đủ điều kiện để thường xuyên đi lại giúp đỡ,nên với hành động quay lại lần này của mình,chúng tôi muốn cùng các bạn cất lên một tiếng lòng đối với đồng bào của mình rằng:La Hủ ơi,cộng đồng không quên các bạn,bởi,chúng ta là anh em một nhà....
Vâng,sự trở lại của người thân sau vài năm xa cách...với biết bao đổi thay của con người và sự vật,nhưng,tình cảm của chúng ta không thay đổi...vẫn còn đó,những con người với biết bao nhiệt huyết,tình cảm ấm nồng.Bỗ bã mà đơn sơ,sôi sục mà thân thiết...nhờ có các bạn,hàng ngàn em bé đã có thêm áo ấm,chăn êm.Nhờ có các bạn,học sinh Dìn Phàn Sán,Nậm Ban, Ka lăng ...đã có thêm những mái trường vững trãi.Nhờ có các bạn, học sinh nơi biên giới Tây Giang,A vao,Tà Long,Hà Giang,Lai Châu....có thêm niềm hy vọng...đặc biệt với các thầy cô giáo,các chiến sĩ biên phòng,họ đã có thêm chỗ dựa vững chắc về tinh thần- đó là các bạn,những thành viên của diễn đàn Otofun,NTCM cùng người thân và biết bao bạn bè xa gần của họ...Để tiếp nối chương trình \\\"Trở lại Nậm Ban\\\",năm nay chúng tôi thăm lại Pa Ủ-nơi đã làm nên chuyến đi lịch sử đầu tiên của OF và NTCM.Nơi khơi nguồn ra đội trở cháo là các thành viên của OF nhưng lại trở cháo của nhóm từ thiện NTCM.Nơi khai phá ra tiềm năng chạy thâu đêm gần 800km liền 26 tiếng không ngủ của các chàng trai CLB OFFROAD để đến vơi đồng bào La Hủ....Trải qua 5 năm,Pa Ủ nay đã đổi thay nhiều nhưng vẫn cần lắm những bàn tay nâng đỡ.Mái trường kia nay đã kiên có hơn nhưng vẫn còn nhiều lắm những khó khăn,thiếu thốn...với thực tế của chuyến khảo sát thực tế ngày 2-9-2013,chúng tôi kêu gọi sự chung tay giúp sức của các bạn để năm nay Pa Ủ có thêm ngọn lửa sáng làm ấm lòng thôn bản.

  Được sự nhất trí của BQT năm nay nhóm NTCM sẽ chung tay cùng OF làm chương trình SƯỞI ẤM PA Ủ.Chúng ta sẽ tặng quà cho nhóm trường mầm non Pa ủ số 1 và số 2.Lason tạm thời lên kế hoạch thế này;

Dự toán kinh phí hỗ trợ Pa ủ của nhóm NTCM.
Mầm non Pa ủ số 1 có 230 hs.Mầm non Pa ủ số 2 có 210 hs.Tổng số 440 hs.
Dự kiến mua cho 2 trường 140 bộ chăn màn chiếu x 120 000 = 16 800 000.
Mỗi hs 1 áo len + 1 bộ đông xuân + 1 đôi dép + khăn mặt + bánh kẹo : 440 hs x 120 000 = 52 800 000 .Tổng chi phí dự kiến :69 600 000 ( sáu chín triệu sáu trăm nghìn đồng).

 


Ngủ rồi cuadedanh2008

Trả lời #8 vào: 14-09-2013 08:35:25
Sưởi ấm pa ủ 2013

Xã Pa Ủ nằm ở phía Bắc của Huyện Mường Tè Tỉnh Lai châu. Cách trung tâm Huyện lỵ 60km . Với 28,5 km đường biên giới với nước bạn Trung Quốc và 100% dân tộc La Hủ. Xã Pa ủ có 12 Bản: Bản Mu Chi, Bản Pa Ủ, Bản Tân Biên, Bản Thăm Pa , Bản Ừ Ma, Bản Nhũ Ma, Bản Hà Xi, Bản Pha Bu, Bản Xà Hồ, Bản Trà Khế, Bản Cờ Lò 1. Bản Cờ Lò 2. Xã có một trường Trung học cơ sở, 2 trường Tiểu học và hai trường mầm non:
Tiểu học + Mầm non số 2 bên ngoài cách trung tâm Xã 14 km trên đường vào với các điểm trường: Mu Chi 20km, Pa Ủ 5km , Xà Hồ 5 km, Cờ Lò 1 20 km, Cờ Lò 2 22km.
Tiểu học + Mầm non số 1 tại trung tâm xã với các điểm trường: Trà Khế , Tân Biên, Pha Hu, Nhũ Ma, U Ma, Hà Xi

Pa ủ là một Xã khó khăn nhất của huyện Mường Tè Tỉnh Lai châu, đồng bào trong toàn Xã nói chung và các em học sinh nói riêng tại nơi đây còn vô cùng khó khăn về đời sống vật chất, trình độ văn hoá lạc hậu và đặc biệt là cái ăn, cái mặc, cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp trồng người của thầy – trò nơi đây. Với quyết tâm mang đến một chút hơi ấm mùa đông cho các cháu, diễn đàn OTOFUN dự kiến chương trình từ thiện thường niên năm nay sẽ được thực hiện tại Xã pa ủ Huyện Mường Tè Tỉnh Lai châu.

Đã trở thành một trong những chương trình thường niên của diễn đàn khi đến với các em học sinh và đồng bào nghèo Tây Bắc, năm nay diễn đàn OTOFUN kết hợp với NTCM sẽ quay lại Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu, một địa danh thân quen cách Hanoi khoảng gần 700 kms mà 4 năm rồi nhóm mới quay trở lại. Nào chúng ta hãy chung tay để có một mùa đông không còn giá lạnh với các em học sinh nơi đây đang mong chờ chúng ta.
http://www.otofun.net/threads/575781...i-am-pa-u-2013
http://www.otofun.net/forums/265-suoi-am-pa-u-2013


 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Thaidzuy đăng hình giúp Ha273:

Đường đến với Pa Ủ:

 

Làm việc với Bộ đội Biên phòng:

 

Cụm trường số 1 - Trường tiểu học và nhà bán trú:

 

 

Cụm trường số 2:

 

 

 

 

 

 

Mầm non Pa Ủ số 2:

 

 

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #6 vào: 13-09-2013 18:33:21
Cám ơn Ha273 đã dành toàn bộ ngày nghỉlễ để đi xác minh :). Vì ctrình dự kiến vẫn kết hợp với otofun như trước đây nên chắc phải nhờ chị Lason xem bên otofun dự định thế nào rồi cùng đưa gia đề xuất phù hợp nhất Hà nhỉ
Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà
Tepty

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #5 vào: 12-09-2013 15:55:41
chúc mừng các thành viên hoàn thành chuyến vượt đèo, trèo thác lên vũng đất Pa Ủ xa xôi... :laugh:  :laugh:

Có tấm ảnh nào ha273 cho mọi người cùng hưởng chút hương vị của núi rừng  Tây Bắc đi ah.. :(  :(

 


Ngủ rồi ha273

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 12-09-2013 06:34:20
Thân gửi tất cả các anh chị em và các bạn,

 

Thật vinh dự và có một chút tự hào khi được mọi người tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ khảo sát chuyến đi Trở lại Pa Ủ. Biết trước được một chuyến đi với hành trình dài nhưng lòng vẫn không khỏi háo hức với mong muốn gặp lại những người dân cũ, những em bé xưa bé xíu nay đã lớn, những bé lớn nay có khi đã được gả vợ gả chồng.




Chuyến đi kéo dài tròn 90 giờ đồng hồ từ chiều ngày 30/8 rời Hà Nội cho tới sang 3/9 đoàn về tới điểm xuất phát. Để có được chuyến đi an toàn, thành công và hiệu quả như vậy, không thể không nhắc tới sự chuẩn bị chu đáo và các tay lái vững vàng của các thành viên Otofun.






Bên cạnh việc thăm hỏi và tìm hiểu thêm đời sống người dân nơi đây, lần này đoàn khảo sát chúng tôi muốn dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho các em học sinh các cấp, từ mầm non, tiểu học cho đến cấp hai. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã chia nhóm để có thể có được nhiều thong tin sát thực nhất.






 Hiện tại, xã Pa Ủ được chia làm 2 Cụm điểm trường: Cụm Số 1 và Cụm Số 2 gồm cả tiểu học và mầm non.



Cụm trường Số 1:  Có 7 điểm trường. Thật vui và may mắn cho các em nơi đây là tại trung tâm các trường đã được xây dựng kiên cố, còn tại các điểm trường thì các lớp học tạm đã được xoá bỏ thay bằng nhà gỗ và lợp tôn.



 

Tổng số học sinh tiểu học của toàn cụm là 218 em, chia làm 18 lớp. Nhóm mầm non 202 em. Số học sinh cấp 2 (lên cấp 2 chỉ có 1 trường nên tất cả tập trung về đây học) có 207 em trong đó có 164 em bán trú.

 

Tại Cụm trường Số 1 các cháu chưa có nhà bán trú, các thầy cô phải quây tạm phía sau nhà công vụ để lấy chỗ cho các cháu ăn và nghỉ tạm thật thương cho các cháu, đặc biệt khi mùa đông sắp đến.

 

 

Cụm trường Số 2:

 

Nhóm Mầm non có tổng số 192 cháu trong đó có 41 cháu 5 tuổi, 41 cháu 4 tuổi, 60 cháu 3 tuổi và 50 cháu 2 tuổi.

   

Nhóm Tiểu học có 197 học sinh trong đó có 87 là nữ được chia làm 17 lớp như sau:


 

Khối lớp 1: có 4 lớp 33 hs, 15 nữ.

    Lớp 1 Mu Chi: 8 hs - 4 nữ.

    Lớp 1 Pa Ủ: 10 hs - 5 nữ.

    Lớp 1 Cờ Lò 1 : 7 hs - 2 nữ.

    Lớp 1 Xà Hồ: 8 hs - 4 nữ.

 

Khối lớp 2 : có 5 lớp 48 hs - 23 nữ

    Lớp 2 Mu Chi : 8 hs - 4 nữ

    Lớp 2 Pa Ủ : 11 hs - 4 nữ

    Lớp 2 Cờ Lò 1 : 7 hs - 4 nữ

    Lớp 2 Cờ Lò 2: 7 hs - 6 nữ

    Lớp 2 Xà Hồ: 15 hs - 5 nữ

 

Khối lớp 3: có 4 lớp 35 hs - 9 nữ

    Lớp 3 Mu Chi : 7 hs - 2 nữ

    Lớp 3 Pa Ủ: 9 hs - 1 nữ

    Lớp 3 Cờ Lò 1: 7 hs - 2 nữ

    Lớp 3 Xà Hồ: 12 hs - 4 nữ

 

Khối lớp 4: có 3 lớp 47 hs - 17 nữ

    Lớp 4A Mu Chi: 20 hs - 8 nữ

    Lớp 4B Mu Chi: 20 hs - 6 nữ

    Lớp 4 Cờ Lò 2: 7 hs - 3 nữ

 

Khối lớp 5: Chỉ có 2 lớp với 34 hs - 22 nữ


    Lớp 5 Mu Chi : 22 hs - 16 nữ

    Lớp 5 Cờ Lò 2 : 12 hs - 6 nữ.

 

Tại Cụm trường Số 2, các cháu thiếu thốn rất nhiều thứ. Ngoài thực phẩm ra, các cháu còn thiếu áo khoác, chăn ấm, dép và khăn mặt, nhất là các cháu khối mần non.  Các thầy cô muốn vận động dưới xuôi ủng hộ các cháu những vật dụng này.

 

Hiện tại, khu nhà bán trú của các cháu tiểu học nhỏ và lụp xụp, các bác bên Otofun có ý định xây lại. Ở trường có bể nước nhưng do đường ống dẫn đã hỏng nên đang để không, các cháu phải lên mó nước trên lưng đồi trước trường để tắm. Nhà trường rất mong muốn sửa lại đường ống nước hoặc xây nhà tắm mới giúp cháu nhà tắm tại trường thay vì phải đi lên đồi.

 

Như vậy, cuộc sống của bà con Pa Ủ và đặc biệt là các cháu học sinh từ mầm non đến cấp 2 vẫn còn nhiều thiếu thốn.

 

Bên Otofun đang dự tính xây lại Khu nhà bán trú cho các cháu tại các Cụm trường.

 

Bên NTCM chúng ta nên tổ chức đợt quyên góp ủng hộ:

-        - Quần áo & thực phẩm cho bà con Pa Ủ - Càng nhiều càng tốt

-       - Áo khoác, chăn ấm, khan mặt, dép… cho các cháu Cụm trường Số 2. Nếu không được hết tất cả, cũng mong NTCM chúng ta tập chung cho 192 cháu mầm non.

 

Thân mến,

 


Âu Dương Kỳ Nhi

  • bạn
Trả lời #3 vào: 30-08-2013 22:16:00
Khách sạn Softel Metropole ủng hộ chuyến đi tiền trạm của 2 DD OF và NTCM 100kg bánh mỳ sấy khô. Sáng nay KN đã nhận và giao cho bác Cuadedanh (vội quá nên quên chụp ảnh).

Chúc chuyến đi thành công rực rỡ ạ!

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #2 vào: 29-08-2013 13:03:10
Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 4 năm. Tep thật sự háo hức muốn biết Pa Ủ đã thay đổi thế nào? Lúc ấy khi NTCM tới, trên đó đang là 7 không giờ còn mấy không??? Những con người mình đã gặp nay họ ra sao??? Cám ơn các bạn đã có quyết định quay lại Pa Ủ, cám ơn bài viết của Thaidzuy và mong chờ tin xác minh từ chị lason và Ha273.

Thượng lộ bình an nhé chị Lason & Hà

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 28-08-2013 22:47:22
Đâu đó trong hành trình của bạn, của tôi...

Là những cánh đồng bậc thang lúa chín vàng như tranh vẽ nhưng không thể che giấu một sự thật còn rất nhiều đồng bào nghèo dân tộc miền núi phía Bắc thiếu ăn...

Là những em bé má hồng xúng xính trong những bộ quàn áo ngày khai trường nhưng không thể che giấu một sự thật còn quá nhiều em bé mùa đông không đủ ấm, đôi chân trần trong giá lạnh...

Đã trở thành một trong những chương trình thường niên của NTCM Miền Bắc khi đến với đồng bào nghèo Tây Bắc, năm nay NTCM sẽ quay lại Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu, một địa danh thân quen cách Hanoi khoảng hơn 600 kms mà 4 năm rồi nhóm mới quay trở lại. Lần này, cũng như mọi chuyến đi khác, đó là sự kết hợp của hai diễn đàn Otofun & NTCM.

NTCM Miền Bắc nói riêng và toàn thể NTCM cũng như Otofun mong muốn mang lại chút ấm áp cho mùa Đông sắp tới thông qua việc quyên góp hiện kim và hiện vật cho chương trình. Có thể vẫn như mọi khi, những nhu yếu phẩm và quần áo ấm (cũ và mới) cho bà con nơi đây.

Để có cái nhìn khách quan và cập nhật nhất về thực trạng Pa Ủ cũng như chúng ta sẽ giúp được gì cho họ, nhóm tiền trạm NTCM & Otofun sẽ khởi hành vào chiều 30/8/2013 (nhằm ngày thứ Sáu). Phía NTCM hiện có vợ chồng Cuadedanh & Lason cùng Ha273 tham gia tiền trạm. Chúc nhóm tiền trạm chân cứng đá mềm, vững vàng tay lái!

Sau khi có thông tin từ chuyến đi tiền trạm này, nhóm sẽ lên kế hoạch chi tiết và các hoạt động cụ thể cũng như phân công nhân sự vào các vị trí để BQT duyệt.

Có thể có ai đó cho rằng, chỉ đến với họ một lần trong năm thì có ý nghĩa gì, như biển thêm một cơn mưa mà thôi. Nhưng, thay vì để nó khô hạn, hãy cùng nhau sẵn sàng chia sẻ, dù chỉ là một cơn mưa phùn cho mảnh đất khô cằn đó bạn nhé.

Hạnh phúc cho họ, cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta khi cùng nhau chia sẻ...

Từ đây người biết thương người...