Tác giả Chủ đề: Tân Bình - Cụ Dung 88T -Già Bệnh & Neo Đơn  (Đã xem 11494 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #55 vào: 20-03-2012 00:14:45
Quỹ đã chuyển lại 1.000.000VND cho bác Trexanh. Đề nghị các mod và admin gộp topic này với topic chính về trường hợp cụ Dung. Một trường hợp mà 2 topic khác nhau làm em tìm toét mắt mới ra bài điều phối.
Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi trexanh


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #53 vào: 14-03-2012 23:59:08
Chưa kịp gặp Cụ 1 lần mà đã phải chia li . Cầu mong hương hồn Cụ sớm siêu thóat .
Xin cảm ơn các bạn đã đến thăm Cụ .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #52 vào: 14-03-2012 08:39:21
Pen em chuyển 1.000.000 cho trexanh đã ứng trước phúng điếu cho cụ Dung.

Thân

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #51 vào: 14-03-2012 07:48:20
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Cầu mong cụ Dung sớm siêu thoát.

Các bạn đi viếng ứng trước tiền phúng điếu 1.000.000 từ chị muangau và quĩ trích thêm và tiền mua vòng hoa, quĩ sẽ hoàn trả lại sau nhé!

MuaNgauSaigon đã viết:
@@@tang lễ:
MưaNgâu xin đóng góp CMKTX 500k phụ giúp chi phí tang lễ cho Cụ Dung
Thân


@All:  Tối qua nhóm gồm:
1/lathuvang
2/lehung
3/lephung
4/trangvitgioi
5/tieuhuongduong
6/fullmoon + partner(hình như vậy)
7/trexanh
Đã đến viếng, thắp nhang cho cụ....không trống kèn.. không tiếng khóc...Đã qua một kiếp người.
Trexanh đã ứng 500K thay chị MuaNgauSaigon + 500K thay DĐ mua vòng hoa phúng đếu cụ.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #50 vào: 14-03-2012 07:37:17
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
stt cũng mới đọc về cụ khi trexanh cầu cứu mọi người đi đút cụ ăn! Một giấc mơ đã qua. Mong cụ đã đi một cách bình an, không vật vã, không khổ não.


@Chị STT: vâng, cụ siêu thoát nhẹ nhàng êm ái và nhanh chóng.
Mới cắt tóc, kêu bác sỹ đến chăm sóc vết thương xong hôm trước thì hôm sau cụ đi, Không con cháu, không bất cứ người thân nào bên cạnh, ra đi như vậy thực ra là nhẹ cho cụ bớt đau đớn và cô độc. Cầu cho cụ tiêu diêu miền cực lạc.

 


Ngủ rồi timothy_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 16
  • Thích 0
Trả lời #49 vào: 13-03-2012 22:38:54
Cụ Dung ra đi quá đột ngột khi mình vẫn chưa thể giúp được gì cho cụ.
Nay mình chỉ cầu mong vong linh cụ tới được nơi an lạc ở cõi vĩnh hằng.

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #48 vào: 13-03-2012 20:39:40
Cầu mong linh hồn cụ sớm siêu thoát.!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #47 vào: 13-03-2012 20:00:41
Buồn và thương cho bà :(. Cuối đời mà không người thân thích kế bên, may là còn những cô chú, anh chị tốt bụng, chắc cũng thấy ấm lòng. Mong bà ra đi bình yên.

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #46 vào: 13-03-2012 19:54:21
stt cũng mới đọc về cụ khi trexanh cầu cứu mọi người đi đút cụ ăn! Một giấc mơ đã qua. Mong cụ đã đi một cách bình an, không vật vã, không khổ não.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #45 vào: 13-03-2012 18:23:27
Cầu mong cụ Dung sớm siêu thoát.

Các bạn đi viếng ứng trước tiền phúng điếu 1.000.000 từ chị muangau và quĩ trích thêm và tiền mua vòng hoa, quĩ sẽ hoàn trả lại sau nhé!

Thân

 


Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #44 vào: 13-03-2012 15:55:13
Chào cả nhà,

Mới xem thông tin về Cụ hôm qua, nay Cụ đã ra di...hic..hic..

Xin góp lời cầu nguyện cho Cụ Dung được yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng..

@@@tang lễ:
MưaNgâu xin đóng góp CMKTX 500k phụ giúp chi phí tang lễ cho Cụ Dung

@@Pen, giúp chuyển tiền dùm Cô sau khi TĐP duyệt nhé! Cảm ơn Pen nhìu!

Xin ý kiến của TĐP ah!

Thân,
MN

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #43 vào: 13-03-2012 11:42:34
Gửi chị Lephung : Khi chị đi thăm Cụ, Cho em gửi lời chia buồn với chị nghe!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #42 vào: 13-03-2012 09:45:47
Chào cả nhà!
Le phung đã hỏi qua ý kiến của anh 6x, le phung và trexanh đã đặt vòng hoa viếng đám tang của cụ. Vậy tối nay các anh chị em, các bạn cố gắng sắp xếp đến chỗ hẹn và cùng đi viếng cụ nha. Cám ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #41 vào: 13-03-2012 09:09:27
Thương bà.

Ken sẽ ráng về sớm đi cùng với anh Trexanh và Moon nha. Có gì Ken sẽ gọi cho Moon.  :(