Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Gò Vấp - Ông Năm Trẻ - nghèo, bệnh tật  (Đã xem 10252 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #38 vào: 26-03-2012 21:24:37
Lehung post ảnh chuến thăm lại gia đình ông Năm ..

ông Năm

Nhóm thăm và trò chuyện cùng ông

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


goddragon

  • bạn
Trả lời #37 vào: 25-03-2012 23:57:47
Xin chào cả nhà,chiều nay Gon cùng với anh Lehung và chị le phung sau khi xác minh 1 trường hợp đã có ghé qua nhà ông Năm để thăm lại hoàn cảnh này.Qua trò chuyện thì Gon được biết là sau khi nồi cháo Gò Vấp của nhóm Nam Việt dừng hoạt động thì việc cưu mang cho ông Năm mỗi tháng cũng dừng lại.Nhìn chung thì tình hình sức khỏe của ông vẫn tốt và minh mẫn so với cái tuổi 79 của ông,còn người con trai út(bị tâm thần) của ông hàng ngày vẫn đi lượm bọc ni lông để phụ thêm gia đình.Hình sẽ được anh Lê Hùng cập nhật sau...

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #36 vào: 22-01-2011 11:11:00
Qua 2011, UBND P.10 vẫn tiếp tục trợ cấp cho gia đình ông Năm bằng việc cấp 2 thẻ BHYT miễn phí (loại CN6). Vậy diễn đàn không phải lo khỏan này.

Việc tổ chức đưa anh Hoàng đi khám bệnh để lấy giấy xác nhận xin trợ cấp vẫn chưa tiến hành được vì ảnh toàn trốn, khó dụ ảnh đi tới bệnh viện quá.

Nhóm NamViet vẫn tiếp tục theo dõi chăm sóc ông Năm và anh Hoàng, hàng tháng gửi tiền, gạo, sữa và thứ bẩy hàng tuần đều mang cháo vô cho ông. Sức khỏe ông và anh Hoàng vẫn tốt và rất vui khi được gia đình và cộng đồng quan tâm chăm sóc.

Thân ái !

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #35 vào: 10-12-2010 09:36:12
Chào cả nhà.

Cuối cùng chúng ta cũng đồng thuận trong việc giúp đỡ gia đình ông Năm Trẻ.

CMTX: Nhóm các bác Namviet giúp 5 lon sữa đặc và 500.000/tháng/6tháng (tạm tính), bắt đầu từ tháng 12/2010.

Đồng thời, Nhóm Namviet cũng sẽ đưa ông Trẻ và anh Hoàng đi khám bệnh, hướng dẫn gia đình làm thủ tục xin trợ cấp.

Tổ KT-TK cập nhật trường hợp này nhé!

Xin cám ơn.

Thân.

@ Bác xelan, xulanhphanlan... cám ơn các bác đã nhắc nhở!  :)

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #34 vào: 09-12-2010 23:24:04
NamViet đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

- Nhóm NamViet sẽ nhận trách nhiệm hướng dẫn và đưa đón ông Năm và anh Hoàng đi khám tại BV Gò Vấp cũng như việc thăm hỏi thường xuyên

- Việc lo thủ tục xin trợ cấp cho anh Hoàng, mong gia đình có ai rành thủ tục thì hướng dẫn dùm, nhóm NamViet sẽ tiến hành sớm

- Nhóm NamViet cũng đăng ký CMTX là 500K / tháng (từ quỹ từ thiện của nhóm) và 5 hộp sữa / tháng (từ quỹ sữa hiến máu nhân đạo), để phụ gia đình tiền sinh họat trong cơn bão giá hiện thời, giúp ông Năm và anh Hoàng khỏi phải thức khuya dậy sớm, nắng mưa lam lũ mỗi ngày.

Tr Hợp này nhóm NamViet đăng ký CMTX 500K + 5 hộp sữa cho GĐ Cụ Sẽ rồi.
mong Bác PQ cho quyết Định sớm đi ạh

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #33 vào: 06-12-2010 13:22:15
V/v xin trợ cấp cho anh Hòang, các bác thử đến hỏi Ủy ban phường xem nhé! Họ sẽ hướng dẫn thủ tục và cách lấy giấy gíam định SK như thế nào.

Thân mến,

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #32 vào: 06-12-2010 12:44:22
NamViet đã viết:
Trích dẫn
...
- Nhóm NamViet sẽ nhận trách nhiệm hướng dẫn và đưa đón ông Năm và anh Hoàng đi khám tại BV Gò Vấp cũng như việc thăm hỏi thường xuyên

- Việc lo thủ tục xin trợ cấp cho anh Hoàng, mong gia đình có ai rành thủ tục thì hướng dẫn dùm, nhóm NamViet sẽ tiến hành sớm

- Nhóm NamViet cũng đăng ký CMTX là 500K / tháng (từ quỹ từ thiện của nhóm) và 5 hộp sữa / tháng (từ quỹ sữa hiến máu nhân đạo), để phụ gia đình tiền sinh họat trong cơn bão giá hiện thời, giúp ông Năm và anh Hoàng khỏi phải thức khuya dậy sớm, nắng mưa lam lũ mỗi ngày.

...

@PQuyen: Mỗi lần thấy nick của bác xuất hiện là em vui mừng ghê! Vì biết sẽ có thêm những h/c được sớm cưu mang. Trhop này đã được xm & đề xuất giúp đỡ lại sau hàng loạt những tranh luận “iu thương”. Nay đã được nhóm NamViet đăng ký cưu mang. Vậy mong bác đóng cho cái mộc (Tổ TK-KT cập nhật nhé!) lưu thông ạ!
 Cảm ơn bác nhiều nhiều
Dám Nhắc

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #31 vào: 22-11-2010 08:51:12
Xin chào cả nhà!
 Bài viết của Theanh đã rõ ràng, chi tiết. Mình không bổ sung gì thêm.
 Cảm ơn nhóm Nam Việt đã giúp đỡ và CMTX cho gia đình ông Năm! Về trường hợp của anh Hoàng, mình xin có chút ý kiến như sau :
 - Thủ tục xin trợ cấp: nhờ các bạn nhóm Nam Việt liên hệ với UBND phường để được hướng dẫn cụ thể.
 - Đưa anh Hoàng đi khám bệnh ở BV Gò Vấp và có thể ở BV Tâm thần để giám định.
 Bệnh của anh Hoàng phải được điều trị càng sớm càng tốt, để càng lâu bệnh càng nặng. Nếu cần thiết mình sẽ kết hợp với nhóm Nam Việt đưa anh Hoàng đi bác sĩ Đào Trần Thái ở quận 5,chữa bệnh tâm thần kinh rất hay.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #30 vào: 21-11-2010 15:11:49
Em cám ơn anh Theanh, chú kimbang đã giúp tụi em xác minh lại trường hợp này và cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết mà tụi em đã bỏ sót ạ :)
Em cũng nhất trí với đề xuất của anh và BQT :)

Thanks các anh trong nhóm NamViet đã nhận giúp đỡ gia đình ông Năm và anh Hoàng ạ :)

P/S: em có 1 thắc mắc ngoài lề tí :P, a Hoàng hình như không phải con ruột của ông Năm thì phải (họ của 2 người ko giống nhau :))

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #29 vào: 21-11-2010 14:28:50
Chào cả nhà,

- Nhóm NamViet sẽ nhận trách nhiệm hướng dẫn và đưa đón ông Năm và anh Hoàng đi khám tại BV Gò Vấp cũng như việc thăm hỏi thường xuyên

- Việc lo thủ tục xin trợ cấp cho anh Hoàng, mong gia đình có ai rành thủ tục thì hướng dẫn dùm, nhóm NamViet sẽ tiến hành sớm

- Nhóm NamViet cũng đăng ký CMTX là 500K / tháng (từ quỹ từ thiện của nhóm) và 5 hộp sữa / tháng (từ quỹ sữa hiến máu nhân đạo), để phụ gia đình tiền sinh họat trong cơn bão giá hiện thời, giúp ông Năm và anh Hoàng khỏi phải thức khuya dậy sớm, nắng mưa lam lũ mỗi ngày.

Thân ái

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #28 vào: 21-11-2010 12:59:47
Chào anh chị em!
Hôm qua, ngày 20/11, em và bác Kim Bang đã đi xác minh lại trường hợp này.

Có mấy thông tin xin cung cấp thêm cho cả nhà được rõ:

-Tên của cụ ông là Phạm Văn Sẽ, sinh năm 1932 (không phải Phạm văn Trẻ). Cụ bà vừa mới mất cách đây hơn 2 năm, sau một thời gian bị bệnh tiểu đường và một số bệnh khác kéo dài. Vì thế tinh thần cũng như kinh tế của gia đình cũng đã cạn sau biến cố này.

-Tên của người con bị bệnh tâm thần là Trần Văn Hoàng, sinh năm 1972.

Hôm chúng tôi đến thì anh con trai đầu đi làm, anh Hoàng đi lượm ve chai. Chỉ gặp được cụ Sẽ, hai người hàng xóm gần đó, còn bác Tổ trưởng dân phố không ở nhà nên không thể gặp được.

Các bác hàng xóm nói những người quanh xóm rất thương cụ Sẽ và người con bị tâm thần. Thỉnh thoảng có đồ gì ăn họ cũng mang qua cho, dù không nhiều nhưng nghe cũng thấy cảm động cho tình làng nghĩa xóm...
Người con trai đầu đi làm và có lo cho cụ Sẽ, tuy nhiên anh này thường lớn tiếng với cụ. (Cái này chỉ nói để biết, rồi bỏ...).

Cả cụ Sẽ và anh Hoàng đều có thể BHYT nhưng không dùng, mỗi ngày hai bố con phải tốn khoảng 25 - 30 ngàn đồng tiền thuốc. Lý do cụ Sẽ không đi khám theo BHYT là vì, qua nói chuyện thấy cụ sợ đi khám phải tốn nhiều tiền hơn.
Anh Hoàng chưa có giấy chứng nhận bị tâm thần nên không được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước.

Cả nhà ăn uống chung, nghĩa là có chia sẻ trong thu nhập. Số tiền chủ yếu dựa vào tiền lương anh con trai đầu và tiền lượm ve chai của anh Hoàng. Tiền lương của anh con trai đầu khoảng 100 - 130 ngàn/ngày tùy theo từng công trình. Anh Hoàng lượm ve chai độ khoảng 30 - 50 ngàn/ngày. Cả nhà có 4 miệng ăn: cụ Sẽ, vợ chồng anh con trai đầu và anh Hoàng.

Gia đình rõ ràng là nghèo, nhưng nếu nói là thiếu ăn thì cũng không hẳn. Tất nhiên là với thu nhập đó thì không thể gọi là sung sướng được.

Qua qúa trình tìm hiểu, em có đề xuất thế này:

-Tạm thời không Cưu Mang Thường Xuyên.

-Việc đầu tiên phải làm là đưa bác Sẽ và anh Hoàng đi khám để có phương án điều trị rõ ràng. Cụ Sẽ và anh Hoàng mua thẻ BHYT tại bệnh viện Gò Vấp, vì thế cũng tiện.
Vậy, đề nghị DD hỗ trợ tiền đưa hai cha con cụ Sẽ đi khám, lấy thuốc, điều trị theo chế độ BHYT. (Vì mình không đưa đi thì họ sẽ không tự đi, vì cứ nghĩ là sẽ tốn rất nhiều tiền). Điểm này gần nhà nhóm NamViet, nơi khám lại là chỗ phát cháo ở Gò Vấp, vì thế BQT nhờ nhóm của NamViet giúp DD trong việc đưa cụ Sẽ, anh Hoàng đi khám và điều trị. Mọi chi phí như vận chuyển, khám - điều trị - thuốc men ngoài khung bảo hiểm thì DD sẽ hỗ trợ trên cơ sở chi phí thực tế.

-Việc thứ hai là lo làm những thủ tục hành chính cần thiết để anh Hoàng được hưởng trợ cấp của nhà nước. Nếu làm được điều này thì mỗi tháng anh Hoàng cũng có được vài trăm ngàn trợ cấp, sẽ được hưởng những ưu đãi khác khi mà cụ Sẽ già nua mà khuất núi. Việc này nhờ nhóm NamViet, và có thành viên nào hiểu biết về lĩnh vực này thì hỗ trợ cho nhóm NamViet để lo chế độ cho anh Hoàng.

-Đến hết ngày 31/12/2010 này thì thẻ BHYT của cụ Sẽ và anh Hoàng hết hạn. Đề xuất DD hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm mới cho cụ, và lâu dài mình sẽ lo phần BHYT cho cả hai người. Nhờ nhóm NamViet theo dõi, mỗi kỳ hết hạn BHYT thì báo với DD để kịp thời mua bảo hiểm mới.

-Người già thường có một căn bệnh nan y, y học bó tay, chỉ chữa được bằng \\\"mẹo\\\" mà thôi... Đó là bệnh \\\"viêm màng túi\\\", dẫn đến viêm... cả dây thần kinh toàn thân. Vì thế, đề nghị ngoài việc thỉnh thoảng có người tới thăm hỏi cụ thì trước mắt CMKTX một khoản nào đó cho cụ để cụ lấy lại sự tự tin. Khoản CMKTX không cần nhiều, chỉ động viên là chính. Ngoài ra thỉnh thoảng ta có thể hỗ trợ cụ thêm một số hiện vật khác như sữa, gạo, nước mắm, dầu ăn... chẳng hạn.

-Cuối cùng, nhờ các bác nhóm NamViet ở gần tiếp xúc, tìm hiểu, động viên chị vợ của anh con trai đầu tìm một việc gì đó nhẹ nhàng để làm cho khuây khỏa và có thêm thu nhập. Em nghĩ, nhà ta có bác nào có thể thì giới thiệu cho chị ấy một công việc hợp với sức khỏe như là phụ bán hàng, giữ trẻ, làm việc nhà...

Mong anh Kim Bang bổ sung thêm dùm em. Nhờ các bác cho thêm ý kiến và hướng hỗ trợ.

Cảm ơn và chúc cả nhà sức khỏe!

Đây là thẻ bảo hiểm của cụ Sẽ và anh Hoàng:



 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #27 vào: 19-11-2010 12:04:04
Đại gia đình NTCM !!!! :laugh: nghe nó ấm lòng làm sao...!!!!
 

// mời đại gia đình uống trà hihi
ứ  em ko chịu anh 2 Hiếu với chị tư keng cãi nhau nửa đâu, anh cả TheAnh đánh đòn hai người đó đi
Giận thì giận mà thương thì thương hen anh hai với chị tư, còn anh 3 Nam Việt phải mua hoa tăng chị Tư đó vì chị là con gái mà  :blush:
Út Tròn cảm ơn anh cả đã mở máy điều hòa giải nhiệt kịp thời...
Những khó khăn trong Th ông năm Trẻ đại gia đình có thể cùng nhau giải quyết mà :)

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #26 vào: 19-11-2010 01:21:41
Chào cả nhà!
Đọc đi đọc lại topic này mấy lần mà em chưa dám trả lời liền... Phải pha một ấm trà tổng hợp: trà gừng cho thông kinh mạch, thêm tý trà xanh cho tỉnh táo, lại thêm tý trà tim sen cho giảm huyết áp, vắt thêm tý chanh cho thanh giọng..., rồi mới dám trả lời các bác. Giá mà được mời các bác ly trà nóng thập cẩm này thì tuyệt nhỉ?!

Đọc xong bài này, tôi có một điều vui và một điều buồn. Vui vì DD chúng ta luôn có sự phản biện, đó là điều cần thiết cho sự phát triển của NTCM cũng như mỗi chúng ta. Buồn vì, các bạn giới thiệu và xác minh đã tốn khá nhều thời gian để tìm hiểu, giới thiệu và xác minh... Nhưng so lại, thời gian đó lại có vẻ ít hơn thời gian viết bài để tranh luận...


Mong rằng những căng thẳng, hiểu nhầm ở trên chỉ là cơn mưa giông giữa một ngày hạ đẹp trời, để rồi sau đó cây nấm mọc lên tốt tươi hơn...

Trước khi đi vào vấn đề chính, tôi xin gửi đến nhóm NamViet, nhóm xác minh lời cảm ơn chân thành vì những công sức và cái tâm mà các bạn đã gửi gắm cho gia đình ông Năm!

Quay lại vấn đề, chúng ta thấy rằng những thông tin căn bản mà nhóm giới thiệu đưa lên và nhóm xác minh mang về chẳng có mấy khác biệt. (Nhóm xác minh có cụ thể hơn về thu nhập). Điểm khác biệt ở đây là cách nhìn nhận vấn đề và đề xuất giúp đỡ.

-NHóm KevinHieu giới thiệu và đề xuất:
1.Thu xếp đưa anh Hoàng đi khám ở bệnh viên tâm thần, để có giấy chứng nhận xin trợ cấp ( hình như là 150K / tháng ). 2.Giúp đỡ hàng tháng cho ông Năm Trẻ và anh Hoàng : 300K mua thực phẩm, 10kg gạo và 5 hộp sữa (lấy từ quỹ sữa hiến máu nhân đạo của nhóm NamViet )

-Nhóm xác minh sau khi đi thực tế về thì thống nhất qua bài viết của K87yeng: Hoàn cảnh này không cần giúp đỡ.

Qua những trao đổi của các bạn, tôi xin có ý kiến thế này:

-Trưa thứ 7 này (20/11), tôi đại diện BQT và mời thêm một số bạn nữa cùng đi xác minh lại trường hợp này.

-Lý do phải đi xác minh lại: Cả thông tin trong bài giới thiệu lẫn bài viết sau khi đi xác minh, qua cách viết của các bạn tôi có cảm giác mọi thông tin thu thập được chỉ từ một nguồn tin- đó là từ gia đình ông Năm. Không thấy có thông tin gì thêm từ hàng xóm, tổ dân phố... Với một nguồn tin duy nhất, thiếu sự đối chiếu, và đang gây tranh cãi như vậy thì việc đi xác minh lại là điều nên làm.

-Những điều cần làm rõ trong lần xác minh lại:
1. Anh con đầu xem như tạm ổn, tự nuôi sống bản thân, và nếu biết thương yêu cha, em trai thì vẫn có thể san sẻ để gia đình có cơm ăn ngày hai bữa. Vậy, chúng ta cần tìm hiểu xem người anh đầu có giúp đỡ bố và em không? Nếu giúp thì giúp đến đâu?

Nếu người anh đầu vui vẻ thương yêu cha và em, cần hỗ trợ gì trong công việc làm ăn thì chúng ta nên hỗ trợ theo dạng nào đó phù hợp để đảm bảo cuộc sống. Thiết nghĩ, nếu ông Năm và người em tâm thần được chính người ruột thịt của họ đùm bọc yêu thương thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với sự giúp đỡ của chúng ta.

2. Vấn đề chính là ông Năm và người con bị tâm thần. Nếu không có sự hỗ trợ từ người con đầu thì với 50.000 đ/ngày từ tiền bán ve chai tôi e rằng sẽ khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta cần làm rõ cuộc sống hiện tại của hai người này, xem họ cần gì để mà giúp? Nếu họ đủ ăn, nhưng thiếu tiền mua bảo hiểm thì ta ủng hộ tiền mua bảo hiểm. Nếu ông cụ yếu thì ta mua thêm ít sữa, thuốc bổ tặng cụ.-Đừng để cụ dùng đến cái thẻ bảo hiểm YT mới bồi bổ thì cũng chẳng đành...

Có vài lời đề xuất như vậy, mong nhận thêm ý kiến từ các bạn. Xin cảm ơn!


@Xelan: Cảm ơn anh đã cố gắng viết bài. Thấy bài anh viết mỗi ngày một dài ra em mừng lắm, chúc anh luôn mạnh khỏe!
@NamViet:
-Chẳng ai cấm bạn nói đùa cả, nhưng khi những từ ngữ nói đùa có thể gây sự ngộ nhận thì nên tránh. Từ \\\"lãnh đạo\\\" mà bạn đang dùng, với cá nhân tôi cũng mong các bạn không nên dùng nữa, vì tạo vui thì ít mà gây khó chịu thì nhiều. Mong bạn lưu ý.
Bạn nói bạn là dân kinh doanh, không biết viết cho văn vẻ... Điều đó tôi chia sẻ, nhưng không vì thế bắt mọi người hiểu theo cách diễn đạt riêng của mình. Chỉ có hai cách, một là bác chịu khó viết mềm hơn tý, hoặc phải chịu những hiểu nhầm do lỗi trình bày của chính mình gây ra... Không sao đâu bác ạ, anh em DD lúc đầu cũng thế cả, chịu khó \\\"bỏ bom\\\" thời gian là viết khá lên liền...

-Trong tranh luận, bạn nên tránh kiểu lôi trường hợp bé Kiều ra để so sánh với ông Năm nhằm bảo vệ ý kiến của mình. Điều này có thể sẽ gây phiền lòng cho trường hợp bạn nhắc đến, nếu họ có thể đọc được thông tin này. Với lại, mọi sự so sánh đều khập khiểng! Trường hợp bé Kiều nếu ta không giúp thì số phận của bé sẽ khác, mà hoàn toàn không lệ thuộc vào tình thương của gia đình. Ví dụ, một ngày nào đó bạn sẽ gặp một bà cụ bị con đẩy ra đường, tìm hiểu ra mới biết cụ có 5 người con, ai cũng biệt thự xe hơi... Nếu chúng ta không giúp thì con cụ vẫn mặc kệ cụ. Vậy, theo bạn có nên giúp không?
Thêm nữa, khi đã quyết định giúp rồi, dù đúng, dù sai chúng ta cũng không nên so đo nữa...

-Trong tranh luận, cũng mong bạn nhẹ nhàng hơn với mọi người. Đặc biệt là các em đi xác minh, còn trẻ, trong số đó có cả con gái... Đối xử với nhau như anh em một nhà là tinh thần của NTCM. Hôm nào bác tặng mấy em bó hoa hồng nhé!

@KevilHieu:
-Việc giới thiệu kèm theo đề xuất chẳng ai cấm, nhưng theo em thì không nên. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự khách quan cho nhóm đi xác minh sau đó. Bác có thể để dành điều đó đưa lên sau khi nhóm xác minh đã đề xuất.

-Bác viết: Ai đó có quan điểm là \\\" giúp ngặt không giúp nghèo \\\" thì tùy họ, còn chúng ta là \\\" giúp ngặt và giúp luôn nghèo \\\". Không biết bác nói \\\"ai đó\\\" là ai? Nhưng quan điểm của NTCM chưa hề và sẽ chẳng là như thế. Chúng ta đã từng nói với nhau: Con cá, cần câu..., chúng ta đều giúp hết. Không chỉ thế, chúng ta cũng xác định là có lúc phải giúp cả con cá... đã chiên giòn cơ mà. Vấn đề là đúng người, rõ ràng và minh bạch.

-Em chia sẻ với bác những nỗi buồn mà bác nói có những số phận lướt qua đời mình mà không kịp giúp. Nhưng cũng phải chấp nhận không phải trường hợp nào mình đưa lên cũng được giúp. Mọi người đều thấy sự chín chắn của bác khi giới thiệu hoàn cảnh, nhưng không vì thế mà không cần xác minh. Đó là nguyên tắc của nhóm, mong bác hiểu, chia sẻ và cùng xây dựng nguyên tắc ứng xử căn bản này. Cảm ơn bác nhiều!

@K87yeng và nhóm xác minh:
-Những góp ý của các anh chị, cô chú ở trên đều xuất phát từ cái tâm, từ tình yêu thương bác Năm, từ sự quý mến DD. Dù rằng mỗi người có mỗi cách diễn đạt khác nhau, nhưng cũng mong các bạn lắng nghe, học hỏi thêm từ những cuộc tranh luận như thế này.

-Các bạn nên xác định rõ, cụ thể đối tượng đi xác minh trước khi lên đường. Trường hợp này nó bị phân tán, cái chính là cụ Năm và người con bị tâm thần, nhưng phần chính chưa được đào sâu để hiểu hơn về bản chất sự việc.

-Khi xác minh cần đa dạng hóa nguồn thông tin, không nên chỉ hỏi một nguồn từ gia chủ. Các thông tin, nhận định cần chính xác, có chứng cứ. Không nên kiểu nhìn bề ngoài mà đoán huyết áp của chị vợ anh con trai đầu thì không ổn...
Xin chân thành cảm ơn các bạn trong nhóm xác minh đã vất vã với trường hợp này! Mong các bạn đừng nản chí... Vì trong đời ai cũng có thể sai sót, càng làm lại càng dễ bị sai. Đừng chọn cách, để khỏi sai sót thì tốt nhất chẳng làm gì cả... :dry:

Xin cảm ơn cả nhà. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ!

Tặng các bác bài hát Giận thì giận mà thương thì thương:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=GAMENg1zlj0&feature=related[/video]


[video]http://www.youtube.com/watch?v=rm6r1ZtDrEQ[/video]

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #25 vào: 19-11-2010 00:39:24

Mong các Bác tạm thời ngưng Tranh Luận nơi đây được rồi ạh.tránh những điều đáng tiếc kg nên có.
Mong các Bác BQT cho ra QĐ sớm được rồi. Thanks all

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #24 vào: 18-11-2010 21:11:21
chào cả nhà..
sau khi đọc hết những ý kiến thảo luận..Lehung vs tổ xác minh cũng sẽ rút ra đc thêm những kinh nghiệm từ những góp ý xây dựng ,nhằm làm tốt và chu đáo hơn cho những TH sắp tới..
 
trong khi chờ quyết định kết luận về trường hợp này từ BQT thì mong là chúng ta có thể dừng lại tại đây..tránh những tổn thương ko đáng có..chúng ta là một dd ,đưa tiêu chí minh bạch và sự đồng lòng của tập thể lên cao nhất.vậy nên hãy bình tĩnh lại nhé các bác..thắng thua chẳng là gì khi đều là chung một chữ Tâm.
 cùng uống nước nhé các bác.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.