Tác giả Chủ đề: Bình Tân - Cháu Thanh Sơn - Dị tật bẩm sinh  (Đã xem 6703 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 09-04-2011 17:10:11
Ken sẽ thu xếp đi thăm bé Sơn, tự nhiên thấy nhớ nhớ bé. :P

Không biết việc chữa trị thế nào rồi...
Ai đi cùng được với Ken thì alo Ken biết nhé.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 23-09-2010 21:26:43
Chào cả nhà,

Chiều thứ 7 rồi, em và Tommy đi Bình Tân trao quà TT cho bé Thanh Sơn. Khi 2 đứa em đến bé đang chơi cùng 1 bé khác, có mẹ và các cô hàng xóm ở đó. Phần quà TT gồm chai dầu ăn, bánh TT, lồng đèn, tập vở, viết, 2 chai thuốc bổ.

Hiện tại Sơn vẫn chưa được phẫu thuật, đầu tháng gđ có cho bé ra HN khám và vẫn đang đợi hồi âm từ bác sĩ, vì hồ sơ của bé phải gửi sang tận nước ngoài.

Khi 2 cô đến Sơn vẫn đang phải ngồi bô, vì cách 1 lúc bé lại tiểu tiện nên mẹ để bé ngồi như thế cho tiện. Tội. Hình như bé đã phải làm quen với việc đó nay từ bé xíu rồi. Sơn ăn uống cũng được, nhưng không lớn bao nhiêu vì bé ăn gì cũng bị đào thải ra sau đó không lâu.

Sơn lém lỉnh lắm. Khuôn mặt rất thông minh, đôi mắt nhanh, giọng nói ngọng nghịu, yêu lắm. Em và Tommy đến nói chuyện với bé vui nên 2 đứa cười suốt. 2 cô đòi lấy đồ chơi Sơn nhất định không cho. Trời mưa, 2 cô bảo mượn áo mưa của Sơn về, Sơn bảo mách bố. 2 cô dỗi đòi về, Sơn bảo \\\"đi về đi\\\", hiii, dễ thương lắm. 2 cô đòi lấy Tivi mang về, thế là Sơn khóc òa lên, ôm cổ mẹ. Nếu anh chị nào tới thăm bé nhất định sẽ rất thích cậu bé này đấy ạ. Bé xíu nhưng ra dáng người lớn lắm, bé đòi Mẹ cho đi học Tiếng Anh, đã biết đếm số do mẹ dạy, vừa nói chuyện vừa nghía nghía xem trong túi quà có những gì nhưng nhất định không chịu mở ra xem. Vài hình ảnh gửi tới cả nhà:

số 4 của Sơn này


\\\"Cô đi về đi\\\". Lúc này 2 cô mới trêu cho Sơn khóc òa.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 16-08-2010 13:28:52
Bé Sơn và mẹ trong buổi chiều Ken và chị Tieuhuongduong tới thăm

 

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1056 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 16-08-2010 10:32:43
Tieuhuongduong và K78yeng ghé thăm bé Sơn trong lúc em đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng trong căn phòng trọ nhỏ. Nét ngây thơ của trẻ con khi ngủ trông thật đáng yêu, như chưa hề trải qua và chịu đựng sự đau đớn hay khó chịu nào. Ruột già và một phần ruột non của bé đã được cắt bỏ, phần bàng quang vẫn còn lộ ra ngoài, việc bài tiết không thể kiểm soát và khi nào cũng phải mặc tả giấy hay lót đồ bên dưới. Cơ thể bé hấp thụ chất dinh dưỡng rất kém, trước nay chỉ toàn phải ăn cháo, nếu ăn cơm hay thứ gì khác sẽ dễ bị nôn ói ra ngoài. Mẹ bé đang tập cho em ăn cơm dần để bé phát triển và khỏe mạnh hơn. Bệnh viện Nhi Đồng có hẹn đến tháng 10 này sẽ tái khám và tiến hành phẫu thuật lần 2 để đưa bàng quang vào trong. Thật tội nghiệp cho bé chỉ mới 3 tuổi đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Hiện tại, hai vợ chồng chị Bình và anh Du vẫn đang ở trọ chỗ cũ. Bà ngoại của bé trước nay ở với bé để chăm sóc bé đã về quê được hơn một tháng nay nên chị Bình phải nghỉ làm để ở nhà chăm con. Anh Du giờ một mình đi làm phụ hồ lo cho cả nhà. Số tiền nhận từ Báo Công An khoảng 20 triệu anh chị dành riêng cho việc chữa bệnh cho bé Sơn nên cho dù có khó khăn nhưng anh chị vẫn không dám xài đến khoản tiền đó.

Chị Bình cảm ơn diễn đàn đã quan tâm đến thăm hỏi bé.  

Trung thu này, tieuhuongduong đề nghị tặng một phần quà cho bé. Chắc chắn bé sẽ vui lắm đây.

Cảm ơn cả nhà!

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 05-05-2010 22:12:10
Ngày 22/7/2009, Merci cập nhật:

Báo công an thành phố có nhận kêu gọi các nhà hảo tâm và hiện đang có hơn 100 triệu đồng để trang trải chi phí cho cuộc phẩu thuật của bé Sơn.
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1100&id= 21283
    - Hội Bảo trợ trẻ em của BV NĐ1 cũng đã quyên góp được 25 triệu cho trường hợp này. Và cũng chỉ sử dụng số tiền này nếu bé Sơn được làm phẩu thuật. Còn nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra (theo như lời của vị trưởng hội) thì số tiền này sẽ chuyển cho em khác.
    - Hiện giờ ba mẹ của bé cũng đã đi làm trở lại rồi.

    Xét thấy kinh tế của gia đình bé cũng đã phần nào được ổn định rồi. Vì vậy merci xin được đề xuất với BQT và Tổ theo dõi cưu mang ngừng CMTX cho trường hợp này bắt đầu từ tháng 08/2009 để chuyển sang cho những trường hợp khác khó khăn hơn. Rất mong nhận được ý kiến của cả nhà! Thân!

BQT đã quyết định ngừng CMTX trường hợp bé Sơn từ tháng 8/2009.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 05-05-2010 22:07:24
Cháu Thanh Sơn – Quận Bình Tân – Sài Gòn

Hoàn cảnh: Cháu bé sinh ra bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn. Cha mẹ làm công nhân, nhà nghèo.

Thành viên giới thiệu: Thuyle ngày 3/4/2009

Thành viên xác minh: Asian & nhóm thành viên NTCM 4/4/2009 & 16/4/2009

Giúp đỡ từ NTCM:

CMTX: 500.000 VND / tháng từ tháng 5/2009 từ các thành viên HK2007 (100k), Jennifer (100k), Hoaxuyenchi (300k) đến hết tháng 7/2009.

Thông tin giới thiệu:

Tôi tên là: Phạm Thị Cẩm Bình, công nhân của công ty Poy Yuen, số thẻ 432592, đơn vị Gia Công Đế C33F.
 
Ngày 4/9/2007, tôi sinh được một bé trai tên là Nguyễn Văn Thanh Sơn. Không may, cơ quan sinh dục và hậu môn của cháu bị dị tật bẩm sinh. Cả hai vợ chồng tôi đều là công nhân, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, lo nuôi cháu cũng đã vất vả, nay lại phải lo chi phí phẫu thuật cho cháu. Hiện nay cháu đang nằm tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Gia đình nội ngoại hai bên đều ở Bắc.
Vì vậy tôi làm đơn này rất mong được giúp đỡ của qúy ân nhân cho con tôi có được cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác.
 
Tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý vị\\\".
Thông tin xác minh tại BV Nhi đồng 1
Asian xin phép đại diện cho cả nhóm (PQuyen, Lathuvang, Opla, Asianhelper) tranh thủ cập nhật thông tin cho cả nhà mình biết về trường hợp bé Thanh Sơn thông tin như sau:

Cha: Nguyễn Văn Du
Mẹ: Phạm Thị Cẩm Bình
Bé: Nguyễn Văn Thanh Sơn

Bé nhập viện ngày 14/03/2009 khoa Ngoại và chuyển sang khoa thận ngày 16/03/2009 và đã xuất viện ngày 21/03/2009. Chuẩn đoán là viêm họng cấp. Chưa rõ về tình trạng bệnh của bé hiện nay vì không thể liên hệ trực tiếp với bác sĩ điều trị. Mình có thể liên hệ trực tiếp với gia đình để thăm bé:

4380/17 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.

Thuyle cập nhật thêm
Địa chỉ nhà cháu Sơn : 4380/17 Đường Nguyễn Cửu Phú , khu phố 4 ,
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, các bác biết rồi. Cháu vừa đi viện về do bị viêm phế quản, hiện cháu đang được chăm sóc tại gia đình nhưng rất yếu. Cháu Sơn được hơn 2 tuổi  nhưng mới chỉ nặng chưa đầy 8kg, ăn vào là bị ói ra do phần ruột bị lòi ra ngoài. Thực ra, được như ngày hôm nay cũng là do lúc 3 tháng tuổi, cháu đã được phẫu thuật một lần rồi. Bác sĩ điều trị cho biết, tháng 10 này, cháu Sơn sẽ phẫu thuật một lần nữa để khoan lỗ hậu môn, tách hai xương của bé, đưa ruột và bàng quang vào bụng. Hy vọng cháu sẽ có được một cuộc sống yên lành hơn.
Các bác trong Sài Gòn có thể liên hệ trực tiếp với chị Bình theo số điện thoại: 0962 860019.

Xác minh tại nơi cư trú, bởi nhomai_2002 cùng nhóm thành viên NTCM SG ngày 16/4/2009

Sáng nay khi ba anh em đến thì chỉ có bà ngoại của cháu đang ở nhà chăm cháu, mẹ cháu thì đi làm, còn ba của cháu phải đưa xác người em ruột xấu số của mình về quê ở Thanh Hóa để mai táng ( người em ruột của ba cháu học công nhân hàn và đang thực tập thì bị chết đuối trong vụ trượt dây văng làm sập cầu tạm ở Vĩnh Long vừa rồi )
    Cháu Sơn sinh ngày 04/09/2007, vừa mới sinh xong thì cháu đã có tật bẩm sinh như trên. Ba cháu sinh năm 1978 quê ở Thanh Hóa, mẹ sinh năn 1983 quê ở Hải Phòng. Ba cháu Sơn làm phụ hồ, thu nhập ko ổn định do bữa thì có việc bữa ko có việc để làm, cộng thêm sức khỏe ko được tốt nên cũng ko đi làm đc nhiều. Mẹ cháu Sơn làm công nhân ở 1 cty giầy da thuộc khu công nghiệp Tân Tạo với mức lương bình quân 1.500.000đ/tháng, tháng nào tăng ca nhiều thì đc 1.800.000/tháng. Bà ngoại cháu năm nay 63t, vào đây ở cùng hai vợ chồng để chăm sóc cho cháu kể từ khi cháu mới sinh ra và gặp căn bệnh hiểm này. Hiện cả gia đình ở trong 1 căn nhà trọ thuê với giá 500.000đ/tháng.
    Cháu đã đc gia đình đưa đi chạy chữa nhiều lần ở bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1. Ngay từ lúc vừa chào đời ở bệnh viện Từ Dũ, gặp vấn đề như vậy cháu đã đc ba cháu đưa sang khám ở viện Chợ Rẫy, viện Chợ Rẫy lại chuyển cháu sang Nhi Đồng 1. Lần đầu tiên nhập viện ở Nhi Đồng 1 là ngày 04/10/2007 và đến 08/11/2007 thì cháu đc phẫu thuật đưa bàng quang vào ổ bụng. Rồi sau đó cháu đc đưa đi tái khám vài lần theo lời hẹn của bác sĩ. Lần gần đây nhất cháu đc gia đình đưa đi khám là hôm 14/03/2009 và sau khi xuất viện thì các bác sĩ hẹn là đến tháng 10/2009 đưa cháu quay lại viện.


    Bà ngoại cháu kể chuyện lại là đã có nhiều người khuyên gia đình bỏ cháu đi, đừng nuôi cháu nữa vì trước sau gì cũng ko cứu đc cháu đâu nhưng cả gia đình vẫn nhất quyết giữ cháu lại để tiếp tục chạy chữa và chăm sóc cho cháu. Miếng đất của bà ngoại ở Hải Phòng cũng đã được bà ngoại đem thế chấp để vay tiền chạy chữa cho cháu. Còn gia đình bên nội cháu thì ở một vùng sâu xa thuộc tỉnh Thanh Hóa, cuộc sống và gia cảnh cũng quá khó khăn cho nên cũng ko giúp gì được cho cháu.
    Sau khi chia tay gia đình ra về, ba anh em có ngồi uống cafe thảo luận một chút cùng nhau và cùng đi đến quyết định đề xuất hình thức giúp đỡ là CMTX cho gia đình cháu 500.000đ/tháng. Xin mời cả nhà cùng xem xét và cho ý kiến!

Sau khi trao đổi, BQT thống nhất CMTX gia đình bé Sơn số tiền 500.000 VND / tháng.

Số tài khỏan : 050 1000 164 054 - Chủ tài khỏan : Nguyễn Văn Du - Chi nhánh VCB Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân

Từ đây người biết thương người...