Tác giả Chủ đề: Quận 3 - Bé Tú & Phi - Cư xá Đô Thành  (Đã xem 4125 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 23-06-2010 22:02:48
Trường hợp 2 bé Tú & Phi do thành viên haingc nah65n CMTX từ tháng 2/2008. Bác HMHai vui lòng liên hệ với haingc xem ý bác ấy thế nào ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #3 vào: 23-06-2010 19:16:41
trưa nay , anh banbe6x, tigerSunyata đã qua thăm nhà bè Tú và Phi, có gặp đuọc mẹ con bé Phi ( bại não) còn mẹ con bé Tú vẫn còn ở quê ( nghe nói là hơi bệnh nên ở quê thêm ít ngày nữa)

Nhìn mẹ con bé Phi cũng có vẻ khỏe mạnh.

Anh banbe6x có hỏi về vấn đề CMTX thì được biết là từ tháng 2/ 2009 đã không còn gửi nữa.

Vậy xin bác nào đã CMTX trường hợp này, có một ít thông tin cho cả nhà cùng biết ạ.

Số điện thoại mới của Mẹ bé Phi :01677.162.260

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #2 vào: 14-06-2010 23:10:36
Hôm thứ Sáu 11/6/2010 vừa qua thì anh HMHaiSunyata có đi tái xác minh và thăm hỏi về trường hợp 2 bé Tú và Phi này.

Mẹ con em Tú cùng Mẹ con em Phi đã chuyển về nới ở khác , Địa chỉ là 563/90 Nguyễn Đình Chiểu
 hướng dẫn cách tìm nhà : Đi đường Nguyễn Thiện Thuật đến hẻm số 48 ( cổng hẻm là giáo xứ nhà thờ) đi khoảng 20m, gặp ngay ngã 3 , rẽ trái đi thêm 20m là thấy nhà với địa chỉ trên, (hỏi nhà bán vé số người dân ở đó cũng biết)

Nơi 2 cặp mẹ con Tú và Phi ở là do một chị tên Thủy thuê, ở chung khoảng 20 người , đều bán vé số kiếm sống.

Lúc 2 anh em đến nhà thi Mẹ con Tú và Mẹ con Phi đều dắt nhau về quê nhà ở Phú Yên, theo chị chủ nhà thì chừng 20/6 mới quay lên Sài Gòn.
Anh Hai với em hẹn lúc đó sẽ gọi điện và đi tới thăm lại coi tình hình sao.

Số điện thoại liên lạc :
Chị Thủy: 0985668959
Mẹ Tú :   01653163042
Mẹ Phi :  01262648531

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #1 vào: 14-06-2010 22:41:33
Bài viết được đăng bởi thành viên Hoa Dã Quỳ ngày 03-12-2007 Lúc 12:37

Link bài cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=6481&PN=3

Bài viết với nội dung như sau:

---------

Hãy tiếp sức cho bé Tú và Phi

1. bé Nông Đức Tú, 3 tuổi, bị bệnh bại Não từ 6 tháng tuổi, địa chỉ ở xã Suối Bạc, thôn Tân Thành, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, số điện thoại liên lạc với bà ngoại của bé 057.640264.


Theo lời của chị Nguyễn Thị Mỹ Liêm, mẹ của bé Tú thì gia đình rất nghèo, cha bé Tú nhậu nhẹt không lo gì đến đời sống con cái. Hiện tại Liêm có 2 đứa con, cháu lớn 4 tuổi, đang gởi ở quê, cháu Tú phải cùng mẹ lặn lội vào TP.HCM để mưu sinh được 2 tháng nay. Hiện hai mẹ con đang tạm ở nhà ông chủ đại lý vé số tên Bằng (0908.121.719) 87/21/11 đường số 4 Cư Xá Đô Thành P.4, Q.3 P.HCM. Ông Bằng sẽ cho hai mẹ con ở tiếp tục nếu như bán được vé số cho ông. Cuộc sống của hai mẹ con rất thiếu thốn, nhìn chị Liêm phải lặn lội thân cò mang bé Tú đi khắp mọi nẻo đường để mong cầu thực, kiếm cơm qua ngày bằng những tấm vé số, nhìn bé Tú sinh ra đã bất hạnh, bệnh tật không thuốc thang, ngày lại ngày phải cùng mẹ đi khắp các nẻo đường


[video]http://www.youtube.com/watch?v=tU0cn13uK8U
[/video]

2. bé Hồ Châu Phi, sinh năm 1999 tại Lâm Trường 2/4 xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, bị bệnh bại liệt toàn thân nẵm một chỗ, mẹ là chị Huỳnh Thị Lanh, 46 tuổi, cha của bé Tú mới mất năm ngoái do bệnh cao huyết áp. Chị Lanh vào Sài Gòn mưu sinh được hai năm rồi. Hiện chị Lanh cùng ở chung địa chỉ với chị Liêm 87/21/11 đường số 4 Cư Xá Đô Thành P.4, Q.3 TP.HCM. Cũng giống như trường hợp hai mẹ con chị Liêm, chị Lanh và bé Phi phải rong ruổi khắp nơi để bán vé số dạo kiếm cơm qua ngày. Ngày tốt thì cả hai mẹ con đều no bụng, ngày xấu thì mẹ nhịn để con được no; thương quá những mảnh đời bất hạnh.






Cả hai mẹ con Tú, Phi chỉ mong sao có sữa cho bé uống, có điều kiện y tế chăm sóc cho bé, có chổ ở, có việc làm ổn định cho mẹ không phải đi tha phương cầu thực như thế này nữa.

hãy giang tay tiếp sức cho bé Tú, bé Phi được có một cuộc sống ổn định trong những ngày ngắn ngủi còn lại của bé, xin hãy tiếp sức cho chị Lanh, chị Liêm thân gái dặm trường phải xa xứ cầu thực nuôi con.


Video clip cua be Phi
[video]http://www.youtube.com/watch?v=lgtGoJQDX34[/video]

Địa chỉ liên hệ:
Hiện chị Lanh cùng ở chung địa chỉ với chị Liêm 87/21/11 đường số 4 Cư Xá Đô Thành P.4, Q.3 TP.HCM

---------

Nội dung xác minh:

Chào cả nhà!

Theo kế hoạch chiều nay, tôi và bác Hoanghadang sẽ đi xác minh trường này lúc 5g30 vì chúng tôi chỉ có rảnh giờ đó. Thế nhưng, theo tin \\\"mật báo\\\", mẹ các cháu lại đi làm vào thời điểm này. Thế là, chúng tôi phải cúp giờ làm việc để đi xác minh.

Lúc 3g30 chiều nay, chúng tôi đã đi dò theo địa chỉ trên. Sau khi quẹo vài hẻm ngoằn ngoèo, chúng tôi đã đến nơi.

Căn nhà mà họ đang ở có một trệt và một gác gỗ. Thật ra là một căn nhà của một ông chủ đại lý vé số. Ông ấy thuê của ai đó, rồi cho nhiều người nghèo khác ở để đi bán vé số và chia lợi nhuận với ông ta. Lúc ấy trong nhà có khoảng trên 10 người gồm đủ già trẻ lớn bé, đa số người dân thuộc tỉnh Phú Yên.

Hỏi thăm hai cháu Tú và Phi. Họ nói: mẹ bé Phi đã đưa con về quê rồi. Chỉ còn bé Tú đang ở với mẹ. Cháu Tú bị bại não. Ở tuổi lên 3, nhưng cháu chẳng biết gì, không đi đứng gì được, chỉ nằm một chỗ và thỉnh thoảng khóc ré lên thôi. Mẹ cháu còn rất trẻ, cho biết: gia cảnh rất nghèo, ở quê ruộng rất ít, không có việc làm. Con lại bị bệnh, nên đưa con vào đây để sinh sống qua ngày. Hằng ngày, cháu cũng đi làm với mẹ, được mẹ đẩy trên một chiếc xe nôi. Cả hai mẹ con cùng đi lang thang khắp nơi để bán vé số. Có lẽ mẹ cháu đưa cháu đi cùng để mong dễ bán được nhiều vé số hơn.

Chúng tôi cũng ghi nhận thêm hai trường hợp cũng rất thương tâm:
- Cháu Lê Văn Dụ, 17 tuổi. Hiện đang được bố là Lê văn Vinh chăm sóc. Cháu bị não úng thủy.
- Cháu Huỳnh Phúc Quý, 13 tuổi. Mẹ cháu là Lê Thị Hường. Cháu cũng bị não úng thủy.
Cả hai trường hợp cũng đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi được. Gia cảnh ở quê nghèo. Ruộng vườn ít, không có việc làm. Đành dắt díu cùng nhau vào Sài Gòn bán vé số sinh sống qua ngày. Và cũng giống như trên, các cháu cũng đi làm cùng với người lớn trên xe nôi đẩy.
Hình ảnh về các trường hợp này sẽ được bác Hoanghadang post lên.

Chúng tôi nghĩ, đây là những trường hợp gia đình nghèo. Vì miếng cơm manh áo, các cháu đã phải bị đi làm cùng với người lớn để giúp bán vé số nhiều hơn. Đấy đúng là điều cay nghiệt của cuộc sống của gia đình nghèo có con mắc bệnh.

Chúng ta sẽ chẳng thay đổi gì được nhiều những hoàn cảnh trên. Vậy chúng tôi đề nghị sẽ giúp ở mức hỗ trợ từng đợt cho mỗi cháu.

Cũng có nhiều trường hợp trong căn nhà này kêu gọi giúp đỡ. Nhưng chúng tôi nói, trước mắt ưu tiên cho các cháu nhỏ trước (vì sức mình có hạn).

Một số thông tin cho cả nhà biết và bàn thảo.

Thân chào!

---------

Thêm bài viết bổ sung của bác hoanghadang ngày 31-12-2007 Lúc 21:33. Rất tiếc những hình ảnh không còn:
1. Xin cả nhà xem hình các cháu trong một gia đình toàn là người dân Tỉnh Phú Yên - cả nhà cùng đi bán vé số
2. Huỳnh Phúc Quý 13t, não úng thủy. Nhưng, nghe và hiểu hết, cháu hay mắc cỡ.
3. Lê Văn Dụ, 17t, cháu hiểu hết. Nhưng, chân co quắp không duỗi được, nếu duỗi, chân sẽ run bần bật như Parkinson, trông thương tâm.
4. Cháu Tú, bại não.
5. Cư dân Tỉnh Phú Yên ở dưới nhà, còn trên lầu hai anh em chưa lên.
6. Mẹ Liêm đang sắp lại vé số, để đưa bé Tú cùng đi.

---------

Bổ sung thông tin của nhóm tặng quà và hiện kim: PQuyen, Hoanghadang, banbe6x, trangvitgioi lathuvang ngày 01-03-2008 Lúc 10:54:

Thu nhập của các chị (mẹ 2 bé) hàng tháng sau khi trừ chi phí thì còn mang về quê được từ 2 đến 3 triệu/tháng.

---------

Thành viên xác minh: PQuyen Hoanghadang
Ngày xác minh: 31-12-2007 Lúc 19:30
Hướng giúp đỡ: CMTX cho 2 bé Tú & Phi
Bắt đầu cưu mang: Tháng 3/2008
Số tiền: 200.000VND/Tháng/Bé

Đề xuất giúp đỡ dịp Tết:
- Mỗi bé 400.000VND x 4 bé đáng thương nhất (Tú, Phi, Dụ và Quý) = 1.600.000VND

Dưới đây là 2 số thẻ tài khoản của hai bà mẹ của hai bé bị bại não TÚ & PHI:
1- Huỳnh Thị Lanh, số tk 711 A12 680 823 ngân hàng Incombank. Mẹ bé Phi. Điện thoại: 0968 706 599
2- Nguyễn Thị Mỹ Liêm, số tk 711 A12 680 842 ngân hàng Incombank. Mẹ bé Tú. Điện thoại: 0968 706 599

---------

Thành viên Lathuvang cập nhật thông tin phòng khám để giảm chi phí và công sức của các chị tái khám cho các bé, ngày 03-04-2008 Lúc 17:53:

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRYỀN \\\" TỪ THIỆN \\\"

   115 Tân Mỹ - Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 ( Đi trên đường Trần Xuân Soạn , qua cầu Hàn , tới ngã 3 quẹo trái đường Tân Mỹ , đi khoảng 500m )

    *Phòng khám chỉ làm việc vào ngày  CHỦ NHẬT

---------

Thành viên Trangvitgioi cập nhật thông tin đại chỉ của các bé, ngày 29-12-2008 Lúc 19:21:

242/07/50 _ đường Nguyễn Thiện Thuật _ quận 3