Tác giả Chủ đề: BV Nhi Đồng 2 - Bé Thu - Mổ bỏ thận  (Đã xem 4008 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 11-07-2013 22:26:23
bichhang_ntcm đã viết:
Trích dẫn
chào cả nhà
  Hôn nay,Bichhang  nhận tin bé Thu đã mất cách đây vài tháng .cầu mong cho em được bình yên trong vòng tay của phật

Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình của bé .Cầu mong linh hồn bé đc hạnh phúc trên thiên đàng.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #11 vào: 10-07-2013 12:01:51
chào cả nhà
  Hôn nay,Bichhang  nhận tin bé Thu đã mất cách đây vài tháng .cầu mong cho em được bình yên trong vòng tay của phật

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #10 vào: 06-06-2012 03:25:30
Quỹ đã chuyển lại 1.000.000VND cho anh Banbe6x.
Thân.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #9 vào: 31-05-2012 15:04:04
Pen em chuyển trả 1.000.000 cho anh 6x đã ứng trước cho bé Thu.

Thân

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 31-05-2012 11:46:18
Chào cả nhà.
Trưa qua.lehung đã có mặt ở bệnh viện ung bướu để cùng mẹ con bé Thu làm thủ tục nhập viện tiếp tục điều trị khối u nguyên bào thần kinh cho bé.
Sau ca phẫu thuật ở bệnh viện nhi đồng 1.may mắn là các bác sĩ đã bóc tách đc khối u ở thận,bảo toàn cho bé ko phải cắt bỏ bớt một quả,sức khỏe bé tuy còn yếu nhưng đã tiến triển khá tốt.
liên hệ phòng hành chánh khoa nhi bệnh viện ung bướu.thì gia đình đc thông báo phải đóng tạm ứng viện phí là 1 triệu 5.Vì vậy tuy xuất viện từ ngày 28/5 nhưng chị Vân mẹ bé vẫn chưa làm thủ tục nhập viện đc do chưa đủ tiền đóng,số tiền ít ỏi vừa qua đã trang trải vào những chi phí lặt vặt bên ngoài ca phẫu thuật,nên mấy hôm nay bé và mẹ phải tạm nhờ ngoài hành lang bệnh viện chưa đc xếp phòng.

Giấy chuyển viện từ  nhi đồng 1 về Ung bướu

Giấy thông báo đóng tiền tạm ứng
Sau khi trao đổi với anh 6x.TDP duyệt xuất quỹ giúp thêm cho chị 1 triệu CMKTX cộng với số tiền chị đang còn đủ để đóng tiền viện phí.
Chị gửi lời cảm ơn đến DD đã quan tâm đến hoàn cảnh của bé Thu.
bé sẽ đc theo dõi sức khỏe và tiếp tục vào toa hóa chất thứ 14.hia65n gia đình đã làm thủ tục xin cấp BHYT hộ nghèo cho bé để khi BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn thì bé sẽ tiếp tục đc hưởng BHYT hộ nghèo chi phí giảm đc 95%.

Chị Vân nhận khoản CMKTX của DD


Hiện nay bé đang ở phòng 3,khoa nhi,lầu 2.lehung sẽ theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe của bé trong chuyến ghé thăm sau ah.Thân

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 27-05-2012 19:39:13
Chào cả nhà.
Theo tin lehung vừa nhận đc.bé Thu đã trải qua ca phẫu thuật thành công.Thứ 2 này bé sẽ chuyển về lại bệnh viện Ung Bướu để tiếp tục điều trị .Hiện chị Vân đang lo lắng về khoản viện phí đóng tạm ứng 1T5 mà bệnh viện Ung Bướu vừa thông báo vì bậy giờ chưa bt xoay sở như thế nào.
lehung sẽ theo dõi và  cập nhật thêm tình hình của bé cho cả nhà bt ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 20-05-2012 00:28:06
Chào cả nhà.
TH này hôm thứ 5 lehung đã đi xác minh cùng bich_hang nhưng chưa kịp viết bài,mong cả nhà thông cảm.
Trước hết lehung với vai trò là chủ nhiệm CLBXMMN nhắc nhở hai bạn lhthybich_hang ntcm một lần nữa.Rất hoan nghênh và cảm ơn các bạn đã giới thiệu cũng như luôn bỏ công sức ra để giúp DD xác minh các TH.Nhưng mong các bạn lưu ý hãy đọc kĩ những quy định của dd khi đi xác minh cũng như khi viết bài giới thiệu hoàn cảnh khó khăn.
Trường hợp này sau khi vào xác minh lehung đc biết là bich_hang đã quen trước,sau đó lại cùng lhthy vào thăm thường xuyên,sau đó để lhthy viết bài giới thiệu,đúng ra hai bạn phải hiểu rõ cả hai điều là đồng tác giả giới thiệu hoàn cảnh này.Và bich_hang phải trung thưc ko nên đăng kí đi xác minh cùng lehung để đảm bảo tính khách quan.Mong hai em chú ý .
Vì vậy nên chuyến xác minh lần này bất ngờ chỉ có lehung..
Hoàn cảnh bé Thu cũng như lhthy đã giới thiệu.lehung chỉ thêm những chi tiết sau.
-Bé Thu đang nằm ở phòng 101 Khoa Ngoai Tổng Hợp
-Thứ 2 ngày 21/5 bé Thu sẽ tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Đồng 1.BHYT của bé vẫn có tác dụng và bệnh viện ko yêu cầu gia đình phải đóng khoản chi phí nào cho ca mổ của bé.Trước đây bé đc chuyển viện từ BV Ung Bướu sang,nên đúng tuyến cũng như sau khi mổ xong sẽ về lại bệnh viện Ung Bướu tiếp tục điều trị căn bệnh bướu tế bào.
-BHYT trẻ dưới 6 tuổi của bé sẽ hết hiệu lưc vào tháng 6 nhưng ở địa phương đã hỗ trợ cấp cho bé một BHYT mã GD có thời hạn đến năm 2013,đây là BH miễn phí 100% tuyến dưới và 80% tuyến trên.

BHYT của bé mới đc địa phương cấp

-Gia đình bé năm nay đc xét chuẩn hộ nghèo,vì vậy lehung đã góp ý tư vấn mẹ bé nhờ gia đình làm đơn xác nhận hộ nghèo của địa phương đem lên cùng nộp vào phong hành chánh của bệnh viện sẽ đc giảm rất nhiều chi phí.
-Ba bé ko phải bỏ bé và gia đình,mà là ba mẹ bé đã chia tay,thỉnh thoảng anh vẫn ghé thăm và giúp đỡ,nhưng do chuyện của người lớn chưa thông nên mẹ bé vẫn chưa chịu sự giúp đỡ này và bên nội của bé.
-Hiện nay bé và chi Vân đc sự sắp xếp và gửi gắm của phía bên nội,là chị của ba bé,hiện đang là y tá có thâm niên 20 năm của bệnh viên Nhi Đồng 1.
- Khi vào BV Nhi Đồng khoản chi phí tạm ứng do em chị Vân là chị Rảnh (0909476004)đóng và giữ hóa đơn nên lehung ko chụp hình đc,do chị Thu ko bt chữ nên chị ko dám giữ.

Chị Vân mẹ bé Thu

Sau khi hỏi thăm tình hình.Do chỉ có một mình nên lehung có ý kiến như sau.
Bé và gia đình tuy khó khăn,nhưng ca mổ sắp tới đã đc chuẩn bị chu đáo,có BHYT  và người thân trong bênh viện ..Vì vậy chúng ta tạm yên tâm,và chúc ca mổ của bé thành công.
Tiếp tục theo dõi khi bé chuyển sang BV Ung Bướu..khi cần thiết sẽ có đề xuất CMKTX thích hợp.
cả nhà cho ý kiến ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lhthy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 16-05-2012 23:36:50
Mẹ bé Thu có nói là phải thường xuyên chuyển chỗ trọ để tiện cho việc đi làm thuê đó lehung. Đây là chỗ trọ mới của dì.

 


Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 16-05-2012 17:58:29
Lee mong tin...

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #3 vào: 16-05-2012 17:54:54
em xin đi  xác  minh cùng anh

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 16-05-2012 12:00:38
link bài viết trên báo công an.
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1103&p=&id=463536
địa chỉ hai bên sao ko khớp vậy lhthy ?
Trưa mai lehung sẽ đi xác minh TH này.Bác nào thu xếp đc cùng tham gia với lehung nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lhthy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 16-05-2012 11:09:18
Em xin giới thiệu mọi người một trường hợp khuẩn cấp vì hiện giờ bé đang trong viện chờ bác sĩ sắp xếp lịch mổ và hiện bé rất cần tiền chi trả cho ca phẫu thuất này. Mong anh chi tổ xác minh dành chút thời gian để xác minh gấp cho trường hợp của bé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thân!!

Tên bé: Nguyễn Thị Thu, sinh năm 2006
Tên mẹ: Nguyễn Thị Thu Vân
Sdt: 01693867557
Dc: số 120b1, đường rạch lò rèn, p7, q8, long an, bến lức

Hoàn cảnh của bé rất đáng thương. Ba bỏ đi từ lúc bé bệnh (3 tuổi rưỡi), thỉnh thoảng chỉ chu cấp cho con 100.000 đồng, cả ba và bên nội hiện giờ đều không quan tâm và lo cho gia đình bé Thu nữa.

Bên ngoại của Thu thì dù rất yêu thương và lo lắng cho em nhưng hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn nên không thể hỗ trợ nổi chi phí trị bệnh. Bà ngoại và chị Vân, mẹ bé Thu, đã bị bệnh tim từ lâu, phải uống thuốc mỗi ngày, chi phí hơn 1.000.000 đồng/người. Gia cảnh đã khó khăn là thế nhưng thật không may khi cách đây vài năm, chị lại bị xe đụng, phải gắn ốc vào để cố định chân. Cho tới tận hôm nay, chiếc ốc vẫn còn nằm trong đó vì chị không có tiền mổ lấy ra, làm cho chân chị nhức và sưng, phải thường uống thuốc giảm đau song song với thuốc trị bệnh tim. Ông ngoại tuy tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi làm phụ hồ kiếm tiền để chăm lo cho bệnh của ngoại và việc ăn học của anh chị bé Thu (chị bé học lớp 2 và anh bé học lớp 3). Tuy nhiên, từng đồng thu nhập ít ỏi đó thật sự không đủ để lo cho gia đình. Về phía chị thì vì phải một thân một mình lo cho đứa con út nên không thể đi làm, chỉ đến khi con được bác sĩ cấp phép về vài ngày thì chị mới có thể đi lột hành, tỏi, ớt thuê cho người khác kiếm thêm vài chục ngàn đồng thu nhập. Chị đã ở nhà thuê hơn 10 năm nay và phải thường xuyên đổi chổ ở để tiện cho việc làm mướn cho người khác. Mỗi khi đưa con đi khám bệnh, chị đều phải mượn xe của người quen vì không có tiền đi xe ôm.

Dù được người trong xóm trọ giúp đỡ nhưng vẫn chỉ là của ít lòng nhiều, không thấm thía vào đâu so với những chi phí mà chị đã bỏ ra. Gần đây bé được lên báo công an và nhận được số tiền hỗ trợ là 13.370.000 đồng, nhưng cũng chỉ trả được một phần số tiền vay trị bệnh cho bé đợt đầu là 22.000.000 đồng, chưa kể phần lãi suất 50.000 đồng/1 triệu/1 tháng.

Tuy nhiên, vào thứ hai 14/05 bé sẽ vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiến hành sắp xếp cho ca mổ. Bé Thu bị bứu tế bào, đã xâm lấn tới thuận, được bác sĩ đề nghị mổ bỏ thuận. Nghe tin mà lòng chị Vân đau như cắt, nhưng vì thương con nên chỉ còn biết nuốt nước mắt mà chạy ngược chạy xuôi vay tiền cho đứa con út của mình. Chi phí mổ là rất lớn, và cho đến giờ chị vẫn không biết làm thế nào để kiếm đủ để chi trả tiền mổ, tiền dao mổ và tiền ăn uống dưỡng sức cho con.

Thu hiện đã gần được 6 tuổi. Trong tương lai gần, bé sẽ không được hỗ trợ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi nữa. Ngoài ra, do việc mổ diễn ra ở bệnh viện Nhi Đồng 2 nên em không được hưởng chính sách hỗ trợ như ở Nhi Đồng 1.

Dù đang bệnh nhưng bé vẫn mong muốn được về nhà chơi đùa với anh chị và được đi học để gặp gỡ bạn bè. Tháng 9 này em nhập học, vì mong con được học hành đầy đủ nhưng lại không có khả năng đóng tiền học nên mẹ đang trong quá trình xin sổ hộ nghèo để em có điều kiện đi học.

Xin gửi mọi người hình của bé.