Tác giả Chủ đề: Quận 12 - Mẹ con chị Hằng, cháu Tốt  (Đã xem 6427 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 22-09-2014 20:06:02
Chào cả nhà.
Hôm nay lehung hỏi thăm tình hình của mẹ con chi Hằng thì đc bt.
-Bé Tốt sau khi hoàn thành chương trình cấp 1 ở trường sơ ,lên cấp 2 phải ra bên.ngoài học nên chị Hằng đã nộp hồ sơ vào một trường Giáo Dục Thường Xuyên gần đài Truyền hình Thàng Phố.Mới đầu năm nên những khỏan chi phí đóng cho em chưa thống kê đc,bên trường sơ bé Tốt vừa học có hứa là sẽ theo dõi và giúp đỡ thêm cho bé khi qua trường mới.
-Chị Hằng vẫn đj bán vé số như lâu nay,ngoài ra chị còn nhận thêm việc dọn dẹp giúp việc nhà khi thời gian rãnh rỗi để tăng thêm thu nhập.
-Khoản CMTX mỗi tháng chị vẫn nhận đc đầy đủ.
Vài dòng cập nhật cho cả nhà bt ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 12-09-2014 20:34:27
letuantu đã viết:
Trích dẫn
TH này đã lâu không có tin tức, anh Lehung nếu còn giữ liên lạc với chị Hằng thì cập nhật thông tin giúp cả nhà nhé.

Thời gian qua lehung đi làm công trình xa nên chưa cập nhật tình hình của trường hợp này ,lehung vừa xong việc mới quay về Sài Gòn lai,sẽ liên lạc và cập nhật cho cả nhà bt trong thời gian sớm nhất ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 08-09-2014 23:16:16
TH này đã lâu không có tin tức, anh Lehung nếu còn giữ liên lạc với chị Hằng thì cập nhật thông tin giúp cả nhà nhé.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #9 vào: 15-10-2013 23:45:52
Chào cả nhà.

Đã lâu rồi không có tin tức gì chị Hằng và bé Tốt,không biết bây giờ cuộc sống thế nào rồi. Anh lehung ơi còn giữ liên lạc với chị Hằng không ạ?

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 28-03-2012 00:42:26
Chào cả nhà
Tối nay.lehung đã ghé thăm lại gia đình chị Hằng.
do chị đã chuyển chỗ mới nên lehung phải đt nhờ chị ra dẫn đc vào giùm vì chưa bt địa chỉ mới
phòng trọ mới cách phòng trọ cũ ko bao xa,
chị cho bt.phòng trọ cũ tăng giá quá cao và an ninh ko đc tốt nên chị đã chuyển chỗ.
hiện phòng trọ mới thuê tháng 700k.
lịch sinh hoạt của hai mẹ con chị ko thay đổi.sáng dậy sớm đón xe buýt xuống quân 1.dưa bé Tốt vào học,sau đó chị lấy vé số đi bán cả ngày rồi chờ đến giờ đón bé về.
Bé Tốt đang học lớp 3,lehung ghé vừa lúc bé đang cảm sốt.Chị Hằng cho biết bé bệnh mấy hôm nay,đã đi khám và vừa uống thuốc xong.Chị cho bt thêm,dạo này sức học của bé đã tốt hơn trước,vừa kiểm tra giữa kì xong,bé đạt loại khá.
Khoản CMTX hàng tháng chị vẫn nhận đầy đủ,cũng nhờ có khoản tiền này mà cuộc sống của hai mẹ con chị bớt chật vật hơn.
Đúng như bác 6x đã cập nhật.sức khỏe của chị có vẻ kém hơn lúc lehung ghé thăm lần trước.Mong là chị sẽ luôn cố gắng vượt qua những lúc khó khăn.
chia tay về để hai mẹ con chị còn ngủ sớm lấy sức mai tiếp tụcvòng xoay của cuộc sống,chị luôn miệng gửi lời cảm ơn đến dd ,đến MTQ đang giúp đỡ chị hiện nay.
Vài dòng cập nhật cho cả nhà ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 01-05-2011 04:18:46
Cách nay khoảng một tuần 6x có liên lạc với em Hằng để nhắc em việc đổi thẻ ATM mới và được biết mẹ con em Hằng đã chuyển chỗ trọ mới không xa chỗ ở cũ là bao , khi nào chúng ta ghé thăm thì cứ lại nơi ở cũ và gọi điện thoại để Hằng ra đón .
Tiền CMTX thì em Hằng vẫn nhận đều đặn hàng tháng , sức khoẻ của Hằng không tốt lắm nhưng em vẫn phụ bán hàng, thời gian còn lại thì bán vé số và năm tới cháu Tốt đã lên lớp Ba rồi .
Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 30-04-2011 22:07:00
Dịp nào bác Lehung73 cùng các bạn ghé qua xem tình hình hai mẹ con chị Hằng cháu Tốt thế nào nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 23-09-2010 20:51:59
Chào cả nhà, (tối hôm nay em chào tới 4 lần cơ đấy  :laugh:  :P )

Tối thứ 2 rồi, sau khi tới thăm và trao tiền cho gđ em Đoàn Minh Phú ở Bình Tân về, nhóm gồm em, Tommy manly, anh Lehung73, Moon mũm mĩm, Gem và Bymyside4 chạy lên quận 12 trao quà Trung Thu cho mẹ con chị Hằng, bé Tốt.

Do lâu ngày không đi, đường hơi khó nhớ nên cuối cùng nhóm đành gọi điện cầu cứu bác 6x và xin số ĐT chị Hằng nhờ chị ra đón. Chị nhận quà và cảm ơn tới cả nhà, xa xôi thế vẫn tới tận nơi mang quà cho mẹ con chị. Hôm đấy khi tới nhà chị Hằng cũng hơn 9h30 tối, nhóm có hơi vội nên quên không đưa cho chị chai nước mắm, chỉ có bánh TT, vở, viết, lồng đèn,...Nhóm cáo lỗi cùng cả nhà. Dịp sau đi sẽ nhớ mang theo bù lại ạ  :(

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 10-08-2010 12:47:12
gởi cả nhà hình ảnh chuyến thăm chị Hằng cháu Tốt - Q12



Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 08-08-2010 17:42:34
Tối qua k87yeng, bác Banbe6x và anh lehung73 thăm lại 2 mẹ con chị Hằng, cháu Tốt. Rất lâu rồi mà bác 6x vẫn nhớ đường, bởi khu 2 mẹ con chị ở thay đổi khá nhiều. May quá, chứ không lạc đường :P

Đón 3 bác cháu chị cười thật tươi rồi bảo, “tới thăm còn cho con gạo nữa”, đó là 20kg gạo của anh Lehung73 tặng. 2 mẹ con chị vẫn khỏe mạnh, chị Hằng vẫn đi bán vé số ở quận 1 và uống thuốc đều đặn. Bé Tốt năm nay học lớp 2, nhìn thông minh, lém và hơi nghịch. Chú Lehung73 tặng hộp xếp hình là mở ra chơi ngay.

Hàng tháng chị vẫn đều đặn nhận được tiền CMTX của các thành viên NTCM. Chiếc xe đạp ngày trước mọi người tặng cho bé Tốt đang được cất trên gác, có lần đi đứng sao bị xe tông vào rồi gãy tay. Sắp tới chị Hằng sẽ đem sửa lại chút cho Tốt đi, tay cậu bé cũng khỏi rồi.

Chị Hằng bảo sao hôm nay mấy anh chị kia không tới, là nói tới chị Vịt, cô Lá, chị Mèo, bác Quyền...còn nữa em nhớ không hết :)

Mấy dòng thông tin cả nhà cùng hay.

Thân,

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 05-08-2010 16:01:39
Chào cả nhà,

Trường hợp chị Hằng rất lâu rồi không có thông tin gì, em xem qua bên DĐ cũ thấy tin mới nhất đây cũng từ đợt tháng 1/2009.

Bác Banbe6x ơi, sắp tới đi thăm lại hoàn cảnh này cháu và anh Lehung73 nhờ bác đi cùng đưa đường chỉ lối thôi bác nhỉ  :P

Thống nhất chiều thứ 7 này đi được không bác?

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #1 vào: 12-07-2010 20:54:10
- Nguyễn Thị Hằng – Q12 - SG

Hoàn cảnh: Bệnh hiểm nghèo, chồng chết. Gia đình khó khăn, hiện sống cùng con trai.

Thành viên giới thiệu: Từ diễn đàn cũ tháng 1/2007

- Thành viên xác minh lại: banbe6x ngày 22/05/2008

Chào cả nhà ! Hôm qua nhờ chị Trang dẫn đường nên việc đến chỗ chị Hằng và bé Tốt ở  là khá dễ dàng nhưng do khu vực này của Q12 là khu dân cư đang phát triển cho nên dường xá và nhà cửa chỗ này thay đổi rất nhanh vì vậy để vào được tận nơi thì vẫn phải dùng quyền trợ giúp : “ Gọi điện thoại … nhờ Hằng ra đón” .

    Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước vào trong căn phòng có kích thước 1m X 3m  của mẹ con chị Hằng là cái bồn cầu , nó rất gần và ngênh ngang đến độ nếu không được nói trước thì tôi ngỡ mình bước vào phòng vệ sinh của nhà ai đó . Nhìn những dụng cụ nấu bếp tối thiểu nằm quanh chân mình mà tôi cứ thấy cái gì đó trào lên và nghèn nghẹn ngang cổ vì hiểu rằng chính chỗ tôi đang đứng cũng là bếp và phòng ăn của hai mẹ con Hằng . Với tiền thuê nhà 200.000 đ/ tháng (chưa kể điện -nước) mẹ con Hằng có được chỗ ở như vậy đó .

    Hiện nay hàng ngày Hằng vẫn đưa bé Tốt tới lớp học tình thương ở quận 1 bằng xe buýt  rồi sau đó Hằng đi bán vé số quanh khu vực quận 1 luôn .

    Thu nhập hàng ngày từ bán vé số của Hằng cũng khá thất thường có hôm được 30.000đ có hôm cũng  được đến 50.000đ  nhưng sau khi trừ đi các chi phí sinh hoạt thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu . Tháng nào Trời thương không khiến bé Tốt ốm vặt thì còn đỡ chứ nếu không mỗi lần ho sốt hay sổ mũi cũng có thể mất bay một vài trăm ngàn rồi . Những khi như vậy thì khoản tiền CMTX của chúng ta thực sự đã giúp cho mẹ con chị rất nhiều – Hằng nói trong nước mắt và luôn miệng cảm ơn về sự giúp đỡ đó của diễn đàn Người tôi cưu mang .

   Theo chị Trang  thì Hằng là người rất chịu khó làm việc ,  biết lo cho con cũng như biết giữ gìn cho bệnh tật của mình . Các khoá tập huấn dành cho những người bệnh và gia đình của họ do Nhóm tình nguyện Xuân Vinh tổ chức thì Hằng đều tham dự đầy đủ dù phải hụt bớt khoản thu nhập từ bán vé số .

   Chia tay Hằng và căn phòng 5 trong 1 (đun nấu , ăn , tắm giặt , vệ sinh , tiếp khách ...chung một chỗ)  mà lòng thầm tự hỏi : liệu mình có thể làm điều nhỏ bé gì cho mẹ con em được nhỉ ?

- Ngày 03/07/2008, thành viên PQuyen cập nhập :

Theo lịch hẹn đã sắp xếp, chiều qua lúc 5g, chúng tôi gồm bác banbe6x, nhomai, meokitty và tôi đã cùng đến thăm gia đình chị Hằng ở Q12.

Đến nơi, tôi không thể hình dung ra nổi chị và đứa con trai 6 tuổi sống trong một phòng trọ có 3m vuông và cái gác ở trên. Ở dưới gồm: toilet kiêm nhà tắm 1m vuông, bếp 1m vuông còn lại đựng một số dụng cụ. Còn gác là nơi ngủ. Chị nói: căn phòng trọ này mướn 200.000/tháng. Vậy mà nơi đây chị và con cũng sống qua ngày.

Bác banbe6x tặng chị một cái rèm che và ít bánh cho cháu nhỏ. Vì cúp điện, chúng tôi mời chị đi uống nước và hỏi thăm cuộc sống của chị. Chị cho biết: vẫn bán vé số hằng ngày, uống thuốc đều đặn. Hàng tháng đều có nhận số tiền CMTX từ các thành viên NTCM là hơn 500.000/tháng. Hàng tháng chị vẫn tích lũy lại, chị rút ra khi cần sử dụng. Chị nói chị không dám chi xài, chỉ cần thiết mới rút. Chúng tôi biết hẳn chị nghĩ đến sau này còn có một chút gì đó để dành cho con khi chị.......

Chia tay cùng chị, chị gởi lời cám ơn đến NTCM đã và đang giúp chị bấy lâu nay. Hiện nay chị là người sử dụng thẻ ATM để trực tiếp quản lý tiền do chị Phương trao lại.

Vài thông tin gởi đến cả nhà!

Thân chào!

- Ngày 17/01/2009, thành viên banbe6x cập nhập :

Tối nay Banbe6x , Nhomai  cùng  nno0109 và bạn đến thăm mẹ con Hằng – Tốt . Khi thấy chiếc xe đạp nhỏ ( Cotoiday tặng ) bé Tốt nhảy cẫng lên vì sung sướng và luôn mồm nói : “ Con mơ tới nó từ lâu rồi “ . Hai mẹ con của Hằng cũng mới chuyển sang một căn phòng thuê khác rộng hơn 2 lần căn phòng cũ nên trông cũng khang trang hơn với giá 400k / tháng  ( nỗi lo về việc không có chỗ để xe đạp của 6X tan biến ) . Công việc bán vé số của Hằng vẫn bình thường ngoài ra Hằng còn phụ bán hàng một chút buổi sáng để kiếm thêm thu nhập . Bé Tốt học được mà khá hiếu động , trước khi nghỉ Tết cũng được nhà trường cho quà Tết ( Gạo , dầu ăn , bánh  kẹo ) . Sau vài tháng mới gặp lại thấy 2 mẹ con Hằng vẫn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và điều kiện sinh hoạt có chút cải thiện nên cũng vui và quên hết những mỏi mệt trong ngày .

- Hình thức giúp đỡ : CMTX 530.000đ/tháng từ quỹ NTCM

- Cả nhà xem lại trường hợp này từ dd cũ theo link dưới đây :
http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=9134&PN=2&TPN=1




Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!