Tác giả Chủ đề: Zehniyat- Bài Học Về Hạnh Phúc  (Đã xem 6238 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 01-05-2010 12:58:17
Thật không thể nào tưởng tưởng được! Những con người với nghị lực phi thường! Phần biểu diễn của Mã Lệ và Hiếu Vĩ rất xúc động. Nick Vujicic, không chỉ riêng k87yeng mà rất, rất nhiều người trên thế giới này phải cảm phục ý chí, nghị lực cũng như bao quyết tâm của anh. Cảm ơn anh, cảm ơn Mã Lệ, Hiếu Vĩ, mọi người đã mang đến cho đời bài học lớn lao.

Em cảm ơn chị trangvitgioi, penguin, anh HMHai. Hôm nay em đã được học một điều vô cùng quý giá.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #3 vào: 30-04-2010 21:03:13
Chuyển bài viết của Penguin từ dd cũ:

Tôi cũng biết 1 tấm gương nghị lực hiếm có: Nick Vujicic, người Australia, sn 1982. Đoạn video về anh có lẽ đã nói lên tất cả mà không cần 1 lời bình nào thêm.
Chúc mọi người luôn vui, khỏe!

[video]http://www.youtube.com/watch?v=0DxlJWJ_WfA[/video]

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #2 vào: 30-04-2010 20:55:48
Chào cả nhà,

Có người hỏi về hai diễn viên thể hiện bài múa xuất sắc trong đoạn video clip ở trên, mời các bạn xem bài dưới đây tôi tổng hợp thông tin từ internet.

Chàng trai là Zhai Xiaowei (Trạch Hiếu Vĩ) con một gia đình nông dân. Hồi còn nhỏ chơi đùa bị tai nạn khi cố trèo lên một chiếc máy kéo, phải cưa gần hết chân trái. Trong phòng chờ giải phẫu ở bệnh viện, người bố hỏi : « Bác sĩ sẽ cưa một chân của con, con có sợ không ? ». Vì chưa hiểu lắm, cậu bé nói là không. Bố hỏi tiếp: « Con sẽ gặp nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc sống sau này, con có sợ không ? ». Cậu hỏi lại : « Thách thức và khó khăn là gì hả bố ? nó có ngon không ? ». Người bố cười trong nước mắt. « Ừ, ngon giống như kẹo mà con vẫn thích. Con chỉ cần ăn mỗi lần một ít thôi », rồi ông bỏ chạy ra ngoài phòng đứng khóc.

Hiếu Vĩ lớn lên với tinh thần rất lạc quan. Anh học nhảy cao, nhảy xa và bơi lội rồi chuyển sang môn đua xe đạp. Các huấn luyện viên tin rằng Hiếu Vỹ sẽ đoạt 2-3 huy chương vàng trong kỳ Olympic thể thao quốc gia.

Cô gái là Ma Li (Mã Lệ), học múa ba lê từ nhỏ. Năm 1996, trong một tai nạn xe hơi cô bị mất cánh tay phải. Người yêu đã bỏ ra đi và cuộc đời diễn viên của cô coi như chấm dứt ở tuổi 19. Mã Lệ đã tự tử nhưng không thành. Cha mẹ an ủi rất nhiều, giúp cô có được lòng tự tin tuyệt vời hiếm thấy. Cô học viết chữ Hoa bằng tay trái rất đẹp, tự lo mọi thứ cho mình và mở một cửa hàng bán sách nhỏ. Năm 2001 Mã Lệ được mời tham dự cuộc thi biểu diễn nghệ thuật dành cho người khuyết tật và giành được huy chương vàng. Thành công đó đã giúp cô hy vọng trở lại với ánh đèn sân khấu mà cô hằng yêu mến.

Năm 2002, một chàng trai trẻ rất đẹp trai tên là Li Tao (Lý Đạo) đã « điên rồ » đem lòng yêu Mã Lệ. Cô chạy trốn, rời Bắc Kinh vì sợ phải đau khổ thêm một lần nữa. Nhưng Lý Đạo vẫn đi tìm khắp Trung Quốc cho dù bị bố mẹ cô tìm cách ngăn cản. Cuối cùng anh phát hiện Mã Lệ đang múa ở quán bar vào một buổi tối. Họ không rời nhau kể từ đó. Cuộc sống khó khăn, hai người đã từng cạn túi khi dịch SARS hoành hành làm hầu hết nhà hát đóng cửa. Một lần nọ khi đi làm thêm về, đứng chờ xe buýt trong trời tuyết đổ, Mã Lệ bỗng dưng muốn múa một điệu múa với Lý Đạo. Và sau điệu múa đó, Lý Đạo nghĩ rằng có thể sáng tác một vũ khúc độc đáo dành riêng cho cô, một vũ khúc múa đôi... Đến tháng 9 năm 2005 họ quyết định đi tìm Trạch Hiếu Vĩ.

Khi đó Hiếu Vĩ đang tập luyện xe đạp để dự thi Olympic. Nghe lời đề nghị anh chỉ cười và không tin mình có thể làm được, nhất là môn múa ba lê, nữ hoàng của nghệ thuật khiêu vũ. Hai người bèn mời Hiếu Vĩ xem Mã Lệ múa bài « Tay trong tay » (Hand in hand)  với một nam diễn viên khác. Vốn có bản tính lạc quan, Hiếu Vĩ đã nhận lời tập thử. Từ đó Lý Đạo và Mã Lệ có thêm một người em trai mới, cả ba sống chung dưới một mái nhà và bắt đầu bước vào khổ luyện.

Họ tập từ 8h sáng đến 11h đêm mỗi ngày. Bạn khó tưởng tượng được khó khăn như thế nào vì Hiếu Vĩ chưa biết gì về khiêu vũ. Anh không biết cả âm nhạc, không biết di chuyển, không biết giữ thăng bằng… nói chung là zero. Anh đã « làm rớt » Mã Lệ xuống nền đất cứng hơn 1.000 lần trong thời gian tập bài múa đó. Họ vẫn kiên trì cho đến đầu năm 2007 khi ba người đã hết sạch tiền… Đó là những ngày tháng để sau này làm nên lịch sử.

Tháng 4/ 2007, Mã Lệ và Hiếu Vĩ vào chung kết cuộc thi khiêu vũ do đài truyền hình CCTV tổ chức với hơn 7.000 thí sinh đăng ký tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên có một cặp thí sinh khuyết tật. Đôi bạn đã đoạt huy chương bạc đồng thời có số phiếu khán giả bầu chọn cao nhất.

Câu chuyện về đoạn phim là như thế…

Chúc cả nhà vui vẻ.

HMHai

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #1 vào: 30-04-2010 20:50:49
Vịt chuyển bài viết của anh HMHai từ dd cũ sang:

Zehniyat- Bài Học Về Hạnh Phúc

Đôi khi chúng ta không dám tin rằng mấy bông hoa dại nở trên hoang mạc có thể sánh với những đóa hồng nhung trong vườn được chăm sóc kỹ. Chúng ta cũng ít khi mong chờ thành công to lớn đến từ những hoàn cảnh không may. Vì với logic thông thường ở đời thì phải đầu tư thật nhiều tiền của mới mong gặt hái kết quả, còn những người có số phận hẩm hiu thì thật khó thành công.

Nhưng hôm nay tôi mời các bạn xem video clip sau đây để rồi chúng ta cùng nghĩ lại. Cái đẹp vô biên của con người đã đến từ những góc khuất của cuộc đời. Các bạn sẽ hoan hỉ nhìn thấy ánh sáng tràn nơi tối tăm, thấy niềm tin dâng đầy nơi thất vọng và thấy nước mắt cùng đi với nụ cười…

HMHai

[video]http://www.youtube.com/watch?v=spQxZY2jsY4[/video]