Tác giả Chủ đề: XUÂN VỀ TRONG LÔ CAO SU  (Đã xem 3038 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 02-02-2012 17:34:00
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn


\\\"
... tánh nước vĩnh viễn không đổi thay


...biến tướng của nước làm cho chúng sanh chịu nhiều khổ đau !Lúc ở trong ly là ly nước , lúc ở trong bầu là bầu nước .Nhưng học được TÁNH mềm mại cùa nước là một quá trình tu dưỡng khó khăn ,không dễ chút nào .Vài lời cùng bạn ,mong được thường xuyên trao đỗi cùng bạn và các bạn khác .Thanks.
@vancuong : Cám ơn sự quan tâm của bạn ,..

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #4 vào: 30-01-2012 14:46:32
@tramca

\\\"
...

Xuân đang đến , đất rừng reo xác lá
Để hè sang cây sẽ lại lên xanh .
Như đời ta , bạc đầu chiều xế bóng
Xin cầu về CỰC LẠC - thoát tử sinh !

\\\"

CỰC LẠC không chờ thoát tử sinh !
Sinh tử xưa nay chẳng có hề!
Ly ưu phiền an nhiên tự tại
Là cái vốn có tự bao giờ

Xuân không đến đông chẳng hề đi
Sóng lao xao nước thì tĩnh lặng
Pháp sinh diệt có đi có đến
Đến đi rồi tịnh lạc ngã thường!

Mong anh an nhiên tự tại ngay bây giờ vì đó là cái thễ tự nhiên của mọi loài. Pháp sinh diệt là sóng, thấy sóng lao xao mà không thấy tánh tĩnh lặng của nước là lổ lã lắm. Vì sóng tức là nước, nó động rồi nó lại yên, cái động có khi đi khi đến, tánh nước vĩnh viễn không đổi thay.

CỰC LẠC do vậy mà nếu bây giờ không có thì không bao giờ có. Không thể tìm cầu.

Chút lòng chia sẻ với anh chị và mong thay.

 


Ngủ rồi vancuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 29-01-2012 16:13:29
tramca đã viết:
Trích dẫn
Chào nắng mới , những ngày cây in bóng
   Dẫm vàng khô , xao xác lô cao su
   Chuyển mùa rồi sao lá kia đứng đợi ?
   Cho võng đời còn mãi những lời ru !


   Em nhặt hột - đếm ngày qua vội vã
   Rót mủ đầy - anh đong giọt hoàng hôn .
   Xua bầy muỗi đốt cháy tấm lưng còng
   Mong từ nay sẽ hết đời cơ cực !


   Một chiếc lá rơi là một câu niệm Phật
   Suối Từ Bi lòng tự tại an nhiên .
   Anh và em buông bỏ hết ưu phiền
   Tứ Đại này xin trả về cát bụi .


   Em đang hát hay đàn chim lên tiếng ?
   Giữa thinh không chợt hiện cõi SẮC KHÔNG .
   Em có nghe lời chim đang nói PHÁP
   Rời bên MÊ nương Thuyền Từ qua sông ?


   Xuân đang đến , đất rừng reo xác lá
   Để hè sang cây sẽ lại lên xanh .
   Như đời ta , bạc đầu chiều xế bóng
   Xin cầu về CỰC LẠC - thoát tử sinh !
   



       Lê Nguyễn Trầm Ca
      ( Tháng giêng 2011-Đồng Nai )


Mình vừa đọc bài về hoàn cảnh của bác Trầm Ca và đến đây đọc bài thơ này lại thấy rất xúc động. Xin viết thêm vài dòng cùng bác!

Người ở nơi xa ấy
Chốn rừng sâu âm u
        Dòng cao su chảy
Tôi ở nơi đây
     Dòng người hối hả
              Như dòng cao su
Một lòng hướng Phật tâm luôn sáng
Dù ở thâm sơn hay chốn thị thành
Cùng bạn hữu cưu mang đồng loại
Tưới hạnh phúc mà quên nỗi đau của mình
Anh em bạn hữu luôn yêu bác
Trái tim hồng soi đuốc mái đầu xanh

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #2 vào: 23-01-2011 10:51:40
Thơ của bác TramCa bài nào cũng hay nhưng em thích nhất bài này. Em thì \\\"văn dốt vũ rát\\\" nên không dám họa theo, chỉ mong thổ lộ một chút tâm tình tìm người tri kỷ ...

Quá Khứ qua rồi, nhớ làm chi,
Tương Lai chưa tới, tính làm gì,
Hãy sống an bình trong Hiện Tại,
Làm người Vô Sự ... mãi thong dong

Thân,

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-01-2011 23:18:10
Chào nắng mới , những ngày cây in bóng
   Dẫm vàng khô , xao xác lô cao su
   Chuyển mùa rồi sao lá kia đứng đợi ?
   Cho võng đời còn mãi những lời ru !


   Em nhặt hột - đếm ngày qua vội vã
   Rót mủ đầy - anh đong giọt hoàng hôn .
   Xua bầy muỗi đốt cháy tấm lưng còng
   Mong từ nay sẽ hết đời cơ cực !


   Một chiếc lá rơi là một câu niệm Phật
   Suối Từ Bi lòng tự tại an nhiên .
   Anh và em buông bỏ hết ưu phiền
   Tứ Đại này xin trả về cát bụi .


   Em đang hát hay đàn chim lên tiếng ?
   Giữa thinh không chợt hiện cõi SẮC KHÔNG .
   Em có nghe lời chim đang nói PHÁP
   Rời bên MÊ nương Thuyền Từ qua sông ?


   Xuân đang đến , đất rừng reo xác lá
   Để hè sang cây sẽ lại lên xanh .
   Như đời ta , bạc đầu chiều xế bóng
   Xin cầu về CỰC LẠC - thoát tử sinh !
   



       Lê Nguyễn Trầm Ca
      ( Tháng giêng 2011-Đồng Nai )